3 lần băng rừng trong đêm vượt đèo Gia Bắc của đội cứu hộ nghiệp dư

3 lần băng rừng trong đêm vượt đèo Gia Bắc của đội cứu hộ nghiệp dư
2 phút trướcBài gốc
Sáng 4-12, tin tức về vụ sạt lở trên đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28) đã khiến cả tỉnh Lâm Đồng và khu vực Bình Thuận lo lắng.
Ít nhất 20 ô tô cùng hàng chục hành khách, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ, đã bị kẹt giữa lưng chừng đèo từ chiều 3-12.
Sạt lở 2 đầu khiến hơn 20 ô tô bị kẹt lại trên đèo.
Khoảng 15 giờ 30 chiều 3-12, đoàn công tác 15 người của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong đó có HLV bóng rổ Nguyễn Quang Dũng, đang di chuyển thì bất ngờ phải dừng lại vì sạt lở. Họ mắc kẹt giữa Km38 và Km42, một khu vực hoàn toàn không có sóng điện thoại.
Hơn 5 giờ đồng hồ trôi qua nặng nề, đến 21 giờ 30, giữa lưng chừng đèo lạnh lẽo, hy vọng về các đội cứu nạn đến kịp trong đêm đã trở nên quá mong manh.
Đối diện với tình thế tuyệt vọng khi hàng chục người trong đó có nhiều người già, trẻ em đang bị cô lập, nhóm anh Dũng đã đưa ra một quyết định: Chọn 8 người khỏe mạnh nhất, đều là dân thể thao, để tự cứu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Thời điểm nhóm 8 người đến tiệm tạp hóa và liên lạc với gia đình.
Dưới ánh đèn pin yếu ớt từ điện thoại, nhóm 8 người đã mò mẫm xuyên đêm, vượt qua 7 cây số đường đèo trong bóng tối, nguy cơ đá tiếp tục sạt lở.
Khi đồng hồ gần chuyển sang rạng sáng 4-12, cuối cùng họ cũng tiếp cận được khu vực dân cư. Tín hiệu sóng điện thoại bật lên, và cảm xúc vỡ òa khi hơn 7 giờ bặt vô âm tín được hóa giải bằng những cuộc gọi trấn an gia đình....
Thông tin từ nhóm 8 người chấm dứt nỗi lo lắng tột độ của người thân và cơ quan đang theo dõi thông tin sạt lở đèo Gia Bắc trên báo chí và mạng xã hội.
Đến sáng nay, các lực lượng chức năng đang khắc phục các điểm sạt lở.
Nghỉ ngơi chớp nhoáng, nhóm 8 người không dừng lại. Sau khi ăn vội mì gói và mua lương thực, nước uống, họ lại tiếp tục tự nguyện băng đèo, xuyên rừng quay trở lại vị trí mắc kẹt để tiếp tế và hỗ trợ đồng đội và họ lại tiếp tục vượt đèo lần thứ ba. Lần này, nhóm đã chia thành 2 tổ, một tổ tiếp tục quay trở lại vị trí kẹt xe và một tổ trực chiến ở khu vực dân cư để sẵn sàng hỗ trợ.
Tổng cộng, trong đêm và rạng sáng nay, nhóm anh Nguyễn Quang Dũng đã thực hiện 3 lần lên xuống đèo, vượt qua hàng chục cây số đường rừng nguy hiểm. Những người dân địa phương chuyên đi rừng đã phải thốt lên thán phục và cho rằng hành động này là quá liều lĩnh, bởi ai cũng biết sự hiểm nguy của đèo Gia Bắc lúc nửa đêm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường.
Trên cung đường ngập tràn hiểm nguy của đèo Gia Bắc, 8 người đàn ông đã chứng minh: Sức mạnh thể thao không chỉ nằm trên sàn đấu, mà còn rực sáng trong khoảnh khắc sinh tử – đó là sức mạnh của tinh thần đồng đội, của lòng quả cảm và khát vọng không bao giờ bỏ cuộc.
“Đến sáng nay đã có nhiều phương tiện cơ giới, nhân công lên hướng đèo Gia Bắc để khắc phục hậu quả và mong sớm hoàn thành để những người già, trẻ em sớm về với gia đình”, HLV bóng rổ Nguyễn Quang Dũng cho biết.
PHƯƠNG NAM
Nguồn PLO : https://plo.vn/3-lan-bang-rung-trong-dem-vuot-deo-gia-bac-cua-doi-cuu-ho-nghiep-du-post884811.html