Sáng nay 9/11, bà con, lối xóm, ai cũng muốn gặp để hỏi thăm, động viên anh Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (37 tuổi) và Dương Quang Cường (44 tuổi, cùng ngụ thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) - những người vừa trở về từ cõi chết sau gần 2 ngày trôi dạt trên biển.
Sau 2 ngày trôi dạt trên biển, anh Quang, anh Sanh và Cường được phát hiện, ứng cứu.
Ký ức về 42 giờ "chết đi sống lại" giữa biển cả dường như vẫn in hằn trong tâm trí của anh Quang. Anh Quang bàng hoàng kể, khi vừa đưa được anh Cường lên thúng thì sóng to, gió lớn cuốn cả 3 người ra xa bờ. Mọi người cố gắng chèo về đảo nhưng vô vọng. Chiếc thuyền thúng bị đẩy ra xa hơn.
"Mặc áo phao, 3 anh em bám chặt vào thúng, chờ tàu cứu hộ nhưng sóng lớn liên tục đưa ra xa", anh Quang nhớ lại. Đến đêm, bão số 13 quần thảo, gió rít, sóng lớn liên tục đánh vào chiếc thúng nhỏ bé khiến nó lật úp. Bị văng xuống biển, anh Quang động viên mọi người cố bám vào nhau nhưng sóng cuồn cuộn cuốn trôi lần lượt anh Cường và anh Sanh.
Trong đêm bão, anh Quang gần như kiệt sức. Phát hiện một số loài cua, cá nhỏ, anh ăn sống rồi ngửa mặt lên trời đón nước mưa, uống để cầm cự. Ngày 7/11, anh thấy nhiều con tàu đi qua, tiếng kêu cứu được truyền đi đến khàn cổ nhưng đều vô vọng. Giữa đại dương mênh mông, anh lại quá nhỏ bé nên các con tàu cứ thế lướt qua, không ai nhìn thấy.
Đến sáng 8/11, sau hàng chục giờ vật lộn với sóng dữ, anh bắt đầu kiệt sức. Ở thời khắc sức lực bị bào mòn tới tận cùng thì chiếc tàu thứ 7 xuất hiện. "Hình ảnh vợ con hiện ra trong tâm trí thôi thúc bản năng sinh tồn trong con người tôi. Vậy là tôi gắng gượng bơi thật nhanh hết mức có thể về phía mũi tàu", anh Quang kể.
Cả 3 đang nằm tại Trung tâm Y tế để điều trị, theo dõi sức khỏe.
Khoảng 30 phút, các thuyền trên tàu Hải Nam 39 phát hiện, vớt anh lên. Lúc ấy, anh Quang mới dám tin là mình còn sống. Điều khiến các thuyền viên xúc động chính là câu nói anh Quang: "Khoan hãy đưa tôi vào bờ. Tôi còn khỏe, để tôi chỉ khu vực cho các anh tìm 2 người còn lại".
Từ sự chỉ dẫn của anh, khoảng 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh đã phát hiện, cứu được anh Sanh khi đang bơi trên biển cách đảo Lý Sơn hơn 50 hải lý, trong tình trạng gần kiệt sức. "Trong lúc lênh đênh giữa biển, tôi vớt được nửa quả táo đã hư và một nửa chai nước. Đây là 2 thứ đã giúp tôi cầm cự suốt 2 ngày trước khi được cứu", nằm điều trị bên cạnh anh Quang, anh Sanh kể.
Điều thần kỳ liên tục xuất hiện khi người cuối cùng mất tích là anh Cường cũng được cứu vớt. Khoảng 2 tiếng sau khi tìm thấy anh Sanh, gia đình, người dân vui mừng khôn xiết khi qua điện thoại, anh Cường báo tin mình được tàu cá của ngư dân Quảng Trị cứu sống, cách Đặc khu Lý Sơn khoảng 30 hải lý.
Đêm 8/11, tàu cao tốc đưa 3 người cập cảng trong niềm vui của bà con trên đảo. Cả đêm đó, hầu hết người dân trên đảo đã thức trắng. Ai nấy đều vui mừng trước câu chuyện thoát chết thần kỳ của 3 người mất tích trong bão.
Như Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, khoảng 15h ngày 6/11, do mâu thuẫn gia đình, anh Cường ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Lúc này, anh Quang cùng anh Sanh dùng thuyền thúng bơi ra cứu.
Ngày 7/11, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân điều trực thăng tìm kiếm 3 người đàn ông trôi dạt trên thúng mất tích.
Đến sáng 8/11, anh Quang được một tàu hàng phát hiện, ứng cứu. Từ sự chỉ dẫn của anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh đã tìm thấy anh Sanh vào 16h15 cùng ngày. Hai tiếng sau khi phát hiện anh Sanh, anh Cường điện thoại về nhà báo tin mình được tàu cá của ngư dân Quảng Trị cứu sống.
Sơn Tùng