Sáng 15-4, tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản táo tợn. Đáng biểu dương là nhờ tinh thần không đứng ngoài cuộc, truy đuổi tới cùng của người dân địa phương, tên cướp giật tài sản đã bị khống chế, bàn giao cho cơ quan công an xử lý.
Nhóm thanh niên đã tóm gọn tên cướp sau khi truy đuổi gắt gao.
Theo đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 15-4, bà VTH (54 tuổi) đang đứng mua đồ tại chợ Đa Kai thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu vision, màu đỏ, biển số 86B7-360.82 lao đến, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà H rồi tẩu thoát theo tuyến đường Mê Pu – Đa Kai.
Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Lê Ngô Thế Dũng, anh Trần Văn Đức và anh Lương Văn Tú đang lưu thông bằng xe máy lập tức tăng ga đuổi theo tên cướp. Cả ba người đã phối hợp truy đuổi gắt gao, chỉ sau một quãng đường ngắn đã khống chế được tên cướp, thu giữ tang vật, bàn giao cho cơ quan công an.
Tên cướp và tang vật.
Công an xã Đa Kai đã lập hồ sơ ban đầu, thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng. Qua khai thác nhanh, tên cướp khai tên là Phan Bá Vững (37 tuổi, trú xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) và đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.
Công an xã Đa Kai đã phối hợp với tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bình Thuận và đại diện VKSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, xử lý theo qui định.
PHƯƠNG NAM