3 thế hệ trẻ Quảng Trị, một khát vọng vươn khơi

3 thế hệ trẻ Quảng Trị, một khát vọng vươn khơi
4 giờ trướcBài gốc
“Mã code” yêu nước
Với Lê Minh Hiếu (SN 2007), cựu học sinh Trường THPT Quảng Trị, xuân năm nay đến từ tiếng sóng vỗ giữa đại dương bao la. Cùng với những gương mặt ưu tú, Hiếu vừa tham gia một hải trình đầy cảm xúc qua Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. “Đây là dấu mốc rực rỡ trong thanh xuân của em”, Hiếu khẳng định khi nhắc đến chương trình SSEAYP lần thứ 49.
Trong đoàn đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP năm nay, Minh Hiếu là thành viên nhỏ tuổi nhất. Để đến với con tàu Nippon Maru, cậu đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn, rồi “vượt vũ môn” trong niềm vui vỡ òa. Cảm xúc ấy Hiếu từng gặp khi cùng người bạn đồng hành tham dự, được vinh danh tại lễ trao giải hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2025 tổ chức ở Hoa Kỳ mới đây.
Lê Minh Hiếu là đại biểu trẻ tuổi nhất trong chương trình SSEAYP lần thứ 49 - Ảnh: Q.H
Không sinh ra, lớn lên tại thành phố lớn, Minh Hiếu bù đắp cho những thiếu hụt của mình bằng đam mê và nỗ lực. Ngoài khẳng định bản thân trên trang sách, Hiếu tạo dấu ấn riêng qua các dự án nghiên cứu khoa học. Đáp lại nỗ lực ấy là hàng loạt giải thưởng từ cấp trường đến quốc tế. Dẫu sở hữu bản thành tích ấn tượng nhưng Hiếu vẫn chưa thực sự tự tin khi đến với chương trình SSEAYP. Bởi, cậu biết, hàng nghìn bạn trẻ xuất sắc đã hội tụ về đây để tìm kiếm cơ hội trải nghiệm quý giá.
Để chinh phục SSEAYP, Minh Hiếu chọn cách tạo dấu ấn trong mỗi lần xuất hiện. Ở vòng tài năng, nam sinh yêu công nghệ đã tự tay viết mã code, tạo ra một ứng dụng nhạc cụ ảo với hợp âm tràn ngập hình ảnh Việt Nam, kết hợp cùng tranh 3D in hình cờ Tổ quốc. Tình yêu quê hương, đất nước cùng niềm tự hào dân tộc tiếp tục được Hiếu mang theo suốt hải trình.
“Em xem mình là mã code đặc biệt, giúp bạn bè khu vực thấy một Việt Nam hiện đại, một Quảng Trị đầy tiềm năng bên cạnh những trang sử hào hùng”, Hiếu chia sẻ.
Khai mở những giấc mơ
Dõi theo hành trình của Minh Hiếu, nhiều người nhớ đến một người con Quảng Trị cũng từng vươn ra biển lớn, đó là thầy giáo Ngô Quang Minh Hải (SN 1982), Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 17 năm trước, khi khái niệm “hội nhập” còn mới mẻ với thanh niên trong tỉnh, thầy Hải đã tham gia SSEAYP, mang theo hành trang là tiếng Anh và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Theo dòng hoài niệm, thầy Hải kể, năm 13 tuổi, mình được người họ hàng rủ đi học tiếng Anh tại trung tâm. Đến với sự tò mò, thầy thích thú, rồi đam mê lúc nào không hay. Cậu học trò nhỏ không ngờ, sau này, chính tiếng Anh lại mở ra cho mình nhiều cơ hội, đặc biệt là vinh dự góp mặt trong chương trình SSEAYP.
“Năm 2009, khi thông tin về SSEAYP được công bố, cán bộ đoàn cấp trên gợi ý tôi thử sức. Là bí thư đoàn trường, vốn ưa trải nghiệm, tôi lập tức đồng ý. Trải qua vòng tuyển chọn khắt khe, tôi đã đặt chân lên con tàu đẹp như một giấc mơ”, thầy Hải kể.
Thầy Ngô Quang Minh Hải (đứng thứ 3, từ trái sang) tặng quà cho những người bạn Nhật Bản đến thăm, làm việc tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Ảnh: Q.H
Trong chuyến hải trình dài, với thầy Hải, mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp kỷ niệm. Trên con tàu biển kỳ vĩ, tiếng Anh đã giúp thầy kết nối những người bạn mới. Đặc biệt, ở mỗi quốc gia dừng chân, thầy Hải và các bạn được gặp gỡ, sống dưới mái nhà với các ba nuôi, mẹ nuôi. Ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm ấm áp của họ đã đọng lại trong thầy.
Trở về sau chuyến đi, thầy Hải không giữ những trải nghiệm, kinh nghiệm cho riêng mình. Trong mỗi bài giảng tiếng Anh, hoạt động nhà trường, đoàn thể, thầy thường lồng ghép để truyền cảm hứng cho học sinh. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã hiểu rằng, tiếng Anh không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là chiếc chìa khóa mở ra thế giới.
Đi để trở về
Tiếp nối thầy giáo Ngô Quang Minh Hải, chị Lê Thị Lê Na (SN 1991) cựu học sinh lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã chinh phục chương trình SSEAYP bằng tiếng Anh, tài năng và trí tuệ. Tròn 10 năm kể từ ngày rời tàu Nippon Maru, Lê Na hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, làm việc từ xa cho một tập đoàn tài chính đa quốc gia ở châu Âu.
Dẫu công việc bận rộn, lại cần dành thời gian chăm sóc 3 con nhỏ nhưng Lê Na chưa bao giờ cho phép mình đứng ngoài dòng chảy toàn cầu. Ngày nối ngày, cô vẫn luôn rèn luyện, phấn đấu để khẳng định bản thân, qua đó góp phần giúp hình ảnh người Việt Nam luôn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.
Dù ở Việt Nam nhưng Lê Na vẫn làm việc trong môi trường quốc tế - Ảnh: Q.H
10 năm đã trôi qua nhưng ký ức về hải trình 56 ngày đêm từ Nhật Bản đi qua các quốc gia Đông Nam Á vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Lê Na. Vào dịp cuối năm khi những chuyến tàu tiếp theo nhổ neo, ký ức ấy lại ùa về.
Lê Na tâm sự: “Sau 10 năm tham gia SSEAYP, điều tuyệt vời nhất với tôi là cảm giác mình có “nhà” ở khắp nơi. Trở lại những vùng đất đã đi qua, hầu như ở đâu, tôi cũng được ba mẹ nuôi, bạn bè tiếp đón. Tình cảm giữa mọi người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu”.
Những chuyến đi của Lê Na một phần xuất phát từ mong muốn trở thành công dân toàn cầu, hiện diện trong cô từ thời thơ bé. Đó là lý do thôi thúc Na lên đường sang Thái Lan, theo học tại Trường Quốc tế Assumption University. Sau khi tốt nghiệp, Na học lên thạc sĩ ở Đại học Queensland (Úc). Cô gái người Quảng Trị từng chu du qua nhiều quốc gia. Càng đi, trái tim yêu thương càng thúc giục Lê Na hướng về quê nhà. Na đã cùng những người bạn tổ chức nhiều chương trình, dự án trang bị kỹ năng, giúp thanh niên Quảng Trị tự tin vươn ra biển lớn.
Vĩ thanh
3 nhân vật, 3 thế hệ, 3 câu chuyện gặp nhau ở điểm chung là tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, ai cũng tỏa sáng khát vọng định vị giá trị người Quảng Trị trên bản đồ khu vực, thế giới. Họ là minh chứng sống động cho thấy: Thanh niên Quảng Trị không hề thua kém bạn bè quốc tế khi có sự chuẩn bị đầy đủ về ngoại ngữ, bản sắc, kiến thức, kỹ năng...
Góp mặt tại SSEAYP, 3 gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Quảng Trị học được cách yêu quê hương, đất nước mình hơn khi đứng giữa biển người đa quốc gia và cũng học cách mở lòng hơn với những giá trị của nhân loại. Từ câu chuyện truyền cảm hứng của họ, hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa “mã code” Việt Nam tự tin bước lên những hải trình mới, đưa Quảng Trị vươn xa.
Quang Hiệp
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202603/3-the-he-tre-quang-tri-mot-khat-vong-vuon-khoi-83416b5/