Lực lượng cứu hộ vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường bộ đến các ngôi làng bị phong tỏa do mưa lũ tại quận Mật Vân, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Giữa những con số thương vong do lũ lụt nghiêm trọng ở thủ đô Trung Quốc, con số 31 người thiệt mạng tại một viện dưỡng lão ở huyện Mật Vân, Bắc Kinh, đã gây rúng động dư luận.
Theo tờ SCMP, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi thị trấn Thái Thạch Đồn, nơi trú ngụ của những người già yếu, khuyết tật và không có khả năng tự vệ, đã bị nước lũ tràn vào hôm 28.7, khi lượng mưa trong khu vực dâng cao bất thường, tương đương gần một năm chỉ trong vài ngày.
Chính quyền địa phương cho biết, tại thời điểm xảy ra lũ, có 77 người trong tòa nhà, bao gồm 55 người bị mất khả năng lao động toàn phần hoặc một phần.
Viện dưỡng lão nằm ở vùng trũng, gần sông Thanh Thủy, nơi bị lũ tràn bờ dữ dội. Dù không nằm trong danh sách các khu vực sơ tán bắt buộc, nhưng thảm kịch xảy ra đã khiến gần một nửa số người trong trung tâm thiệt mạng.
Một số người đã cố gắng thoát thân. Câu chuyện của một cụ bà 87 tuổi, người đã tự leo lên bệ cửa sổ để tránh nước, khiến nhiều người xúc động. Tuy nhiên, nhiều người khác đã không thể thoát khỏi dòng nước lũ.
Mặc đài truyền hình nhà nước CCTV đã đăng tải hình ảnh lực lượng cứu hộ đưa người ra ngoài bằng thuyền và cho biết “đã cứu được 48 người”, nhưng không hề đề cập đến các trường hợp tử vong cho đến khi chính quyền chính thức xác nhận con số thương vong vào hôm nay 31.7.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Bí thư Đảng ủy huyện Mật Vân, ông Yu Weiguo, thừa nhận công khai rằng chính quyền “đã có những lỗ hổng trong kế hoạch ứng phó”. “Chúng tôi từng tin rằng viện dưỡng lão này nằm trong khu vực an toàn nên không đưa vào kế hoạch sơ tán. Thảm kịch lần này là một bài học cay đắng,” ông nói.
Tổng cộng đã có 44 người thiệt mạng tại Bắc Kinh, trong đó 31 người là cư dân của viện dưỡng lão. Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 70 người chết vì thời tiết cực đoan tại Trung Quốc trong tuần qua.
KHÁNH MY