Bên cạnh những lý do truyền thống như “duy trì dòng dõi gia đình” hay “sinh con đẻ cái”, mỗi người lại có cho mình những lý do riêng khi quyết định sinh con. Đôi khi, cũng chẳng cần đến lý do nào cụ thể cả, chỉ đơn giản vì yêu thương và khao khát được nhìn thấy "sự sống" tiếp nối.
Câu chuyện về một người mẹ hiện 41 tuổi đã sinh liên tiếp 7 đứa con trong vòng 13 năm đã trở thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc. Trung bình cứ hai năm, cô lại đón thêm một thiên thần nhỏ – một điều khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Người mẹ đặc biệt ấy là Trương Dung Dung, sinh năm 1986, hiện đã có 7 người con từ năm 2006 đến năm 2019 (khi ấy cô mới 33 tuổi).
Mẹ 7 con gây sốt mạng xã hội xứ Trung.
Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là số lượng con, mà còn bởi lý do cô sinh nhiều con đến vậy. Trương Dung Dung chia sẻ, cô không muốn “lãng phí nguồn gen tuyệt vời” của chồng – một cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh có chỉ số IQ lên đến 140. Mà theo nhiều nghiên cứu cho thấy, người đạt chỉ số IQ 140 trở lên đã được tính là thiên tài, có trí thông minh không hề tầm thường.
Cô tin rằng, trí tuệ và nhân cách của chồng là điều quý giá nên mong muốn truyền lại cho thật nhiều thế hệ con cái.
Bức ảnh hiếm hoi chồng Dung Dung lộ diện.
Tất nhiên, việc có tới 7 đứa con là điều vượt xa chính sách kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc. Để thực hiện được điều đó, gia đình Trương Dung Dung đã phải chi trả hàng triệu nhân dân tệ tiền phí xã hội.
Thế nhưng, giữa áp lực và những lời chỉ trích, hai vợ chồng cô vẫn kiên định. Họ vừa gây dựng sự nghiệp, vừa nuôi dạy con cái bằng tình yêu và trách nhiệm.
Trong hành trình ấy, người phản đối mạnh mẽ nhất lại chính là mẹ chồng của cô. Việc sinh nhiều con khiến bà lo lắng và cho rằng Dung Dung đang “liều lĩnh”. Nhưng bất chấp mọi áp lực, người phụ nữ này vẫn giữ vững niềm tin của mình.
7 đứa trẻ lần lượt ra đời, khỏe mạnh, ngoan ngoãn – minh chứng cho sự kiên cường và lòng can đảm hiếm có của một người mẹ.
Một bức ảnh 8 mẹ con Dung Dung được chụp cách đây vài năm.
Gia đình chồng của Dung Dung vốn rất khá giả. Chồng cô – ngoài việc học giỏi, còn là một doanh nhân thành đạt, hiện sở hữu công ty riêng và được xem là triệu phú. Còn bản thân cô cũng không hề kém cạnh. Trương Dung Dung là nữ doanh nhân năng động, điều hành xưởng may đồ mặc nhà, xưởng trang sức và là người sáng lập một thương hiệu chăm sóc da.
Có lẽ chính nền tảng vững chắc về kinh tế và sự độc lập đã giúp cô tự tin theo đuổi lựa chọn làm mẹ của mình.
Thú vị hơn cả, dù là một nữ doanh nhân quyền lực, mỗi khi bước qua cánh cửa nhà, Trương Dung Dung lại trở về là một người mẹ dịu dàng của 7 đứa trẻ. Cô dành thời gian cho các con, giúp chúng học bài, đọc sách và đưa đi ngủ. Với 4 đứa con lớn, “bài tập về nhà” mỗi tối cũng là thời gian cô kiên nhẫn đồng hành.
Con gái lớn của Dung Dung ngoan ngoãn, học giỏi và chính là niềm tự hào của mẹ. Cậu con trai thứ là người chu đáo và ngọt ngào. Cặp song sinh thứ ba và thứ tư rất thông minh, trong khi các em nhỏ hơn thì hoạt bát, đáng yêu. Đứa út mới chỉ học mẫu giáo nhưng đã là “em bé hạnh phúc nhất nhà” vì luôn được anh chị chiều chuộng.
Nhìn vào Dung Dung, người ta thấy hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại – vừa thành công ngoài xã hội, vừa tròn vẹn thiên chức trong gia đình. Ở tuổi 36, cô không chỉ là người tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn là người vun đắp cho mái ấm đông vui của mình.
Và điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên nhất: dù đã sinh bảy đứa con, Trương Dung Dung vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí còn được khen là “không già đi chút nào”. Có lẽ, niềm hạnh phúc từ tình yêu, từ gia đình và những đứa con chính là bí quyết giữ cho cô luôn tràn đầy sức sống.
Không chỉ bà mẹ Dung Dung mà thời gian vừa qua cũng có một vài bà mẹ khác cũng khiến cư dân mạng xứ Trung xuýt xoa ngưỡng mộ với tốc độ sinh con "chóng mặt".
Hoa khôi trung học 13 năm sinh 9 con
Một bà mẹ 31 tuổi ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc có tên Tian Dongxia đã chia sẻ một bức ảnh gia đình lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người.
Theo tìm hiểu thì được biết, cặp vợ chồng (áo trắng) chính là bố mẹ trẻ của 9 đứa trẻ có mặt trong bức ảnh bao gồm 4 bé gái và 5 bé trai. 9 đứa trẻ này chào đời trong vòng 13 năm.
Trong khi nhiều người không ngừng khen ngợi gia đình đẹp, bà mẹ mắn đẻ thì không ít người chỉ trích gia đình chồng có lẽ vì đặt áp lực sinh con trai nên con dâu nên bà mẹ trẻ mới đẻ dày và đẻ nhiều như vậy. Tuy nhiên chủ nhân của những bức ảnh - bà mẹ Tian Dongxia cho biết: "Sở dĩ chúng tôi muốn sinh nhiều em bé đáng yêu như vậy không phải vì kỳ vọng của bố mẹ chồng, cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, mà chỉ là để tạo nên 12 cung hoàng đạo".
Theo Sohu, trong tên người chồng của Tian có chữ "rồng". Ông cha xưa thường có câu "rồng sinh chín rồng". Do đó cũng có thể coi những đứa trẻ là đứa con đáng tự hào của trời.
Được biết, Triệu Vạn Long hiện tại là chủ tịch tập đoàn của một công ty, cả gia đình 13 thành viên bao gồm cả bố mẹ chồng hiện đang sinh sống trong căn biệt thự hơn 1.000 mét vuông, có giá trị khoảng 20 triệu NDT, khoảng 60.000 NDT/m2.
Mẹ 31 tuổi sinh 7 con trong 8 năm, chi tiêu 600 triệu mỗi tháng
Vân Vân hiện là mẹ của 4 con trai và 3 con gái, con lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất mới lên 3. Dù vậy, cô vẫn mơ có thêm một bé gái để “hoàn thiện chữ Hảo” – chữ ghép giữa “nam” và “nữ” trong tiếng Trung, tượng trưng cho hạnh phúc trọn vẹn.
Gia đình Vân Vân sinh sống trong một biệt thự sáu tầng hiện đại, có thang máy riêng, phòng vui chơi cho trẻ nhỏ, phòng thay đồ ngập tràn túi xách hàng hiệu. Với cô, ngôi nhà đông đúc này chính là “thiên đường nhỏ” – nơi tiếng cười trẻ thơ không bao giờ tắt.
Khi được dân mạng “truy hỏi” về chi phí sinh hoạt, Vân Vân không ngần ngại tiết lộ chi phí trung bình hơn 180.000 tệ mỗi tháng, tương đương hơn 600 triệu đồng.
“Chỉ riêng tiền ăn cho cả nhà, mỗi bữa đã ngót nghét một nghìn tệ. Nhưng tôi không tiếc, miễn là các con khỏe mạnh, vui vẻ và được học những điều tốt nhất”, Vân Vân chia sẻ.
Buổi tối, cả nhà có “nghi lễ rửa chân” đặc trưng: 7 chiếc ghế nhỏ xếp thẳng hàng, bọn trẻ lần lượt ngồi xuống, bố bưng từng chậu nước ấm, còn mẹ lau khô và kể chuyện cho con nghe.
Đi du lịch, cả nhà kéo nhau đi như một “đoàn diễu hành mini” - Vân Vân dẫn đầu, chồng đi cuối, vừa trông con vừa chụp ảnh cho vợ và các bé.
Dù được bao quanh bởi vật chất đủ đầy, Vân Vân vẫn rèn cho các con tính tự lập và lễ phép. Mỗi đứa trẻ đều có phần việc nhỏ trong nhà, được khuyến khích học cách giúp đỡ anh chị em.
“Chúng tôi dạy con rằng, có nhiều anh chị em là điều hạnh phúc, nhưng để sống hòa thuận thì phải biết yêu thương, chia sẻ”, cô nói.
Dù nhiều người vẫn cho rằng việc sinh quá nhiều con là “xa xỉ”, Vân Vân lại tin rằng mỗi đứa trẻ đều là món quà mà cô và chồng trân trọng.
“Cuộc sống bận rộn, ồn ào, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mỗi sáng thức dậy, thấy bảy nụ cười nhỏ chào mình – đó là điều giàu có nhất mà tiền bạc không thể mua được”, Vân Vân nói.
Chi Chi/PNPL