Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sau 38 ngày chữa trị, bằng tinh thần y đức và sự quyết tâm, các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã giành giật sự sống cho bé trai bỏng nặng 65% cơ thể, sốc bỏng, suy hô hấp.
Trước đó, rạng sáng 20/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi T (5 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, sốc bỏng, suy hô hấp do hít bụi than và bỏng lửa. Đây là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà tại phường An Khê, Gia Lai. Tai nạn khiến người mẹ tử vong tại hiện trường, người cha cũng không qua khỏi sau khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thăm khám cho bé 5 tuổi bị bỏng 65% cơ thể - Ảnh BVCC
Bác sĩ Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa phỏng - tạo hình cho biết: “Khi nhập viện bé trong tình trạng sốc và suy hô hấp rất nặng, diện tích bỏng gần như cả người, trong đó nhiều vùng bị bỏng độ 3, nếu chậm vài phút nguy cơ tử vong rất cao”.
Ê-kíp khoa Cấp cứu lập tức chống sốc, cho bé thở máy, truyền dịch, truyền máu, truyền huyết tương, kháng sinh và nội soi rửa phế quản để làm sạch bụi than.
Tổn thương bỏng ở chân của bé - Ảnh BVCC
Những ngày đầu, đội ngũ y tế tập trung nội soi rửa phế quản, dùng kháng sinh mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn và thay băng hàng ngày cùng lúc việc xử trí vết bỏng phải bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Bé đã trải qua hai đợt phẫu thuật cắt lọc hoại tử và ghép da.
“Sau bốn ngày điều trị tích cực, bé được cai máy thở. Đến 38 ngày, tình trạng bé tiến triển vượt kỳ vọng, rút ngắn gần một nửa thời gian điều trị so với các ca bỏng tương tự”, BS Trinh nhận định.
Bé T. và bà nội - Ảnh BVCC
Ở bên cạnh chăm sóc cháu nội từ những ngày đầu, nhìn cháu hồi phục từng ngày, bà H (bà nội bé T) xúc động cho biết: “Nhìn những lúc thay băng hay sinh hoạt hằng ngày thấy cháu đau đớn, xót xa lắm. Mất cha lẫn mẹ, cả ba anh em của bé giờ nương tựa vào ông bà nội, ngoại trong khi gia cảnh hai bên đều khó khăn. Tất cả chi phí điều trị có BHYT chi trả, những khoản chi phí phát sinh được phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ nên bà rất biết ơn”.
Bà H chia sẻ thêm: “Nhờ các y bác sĩ mà cháu nó được cứu sống và mừng khi thấy cháu đã hồi phục nhưng cũng lo vì sợ sau này khi đi học bề ngoài như vậy nó sẽ mặc cảm, tự ti với bạn bè”.
Hiện vết bỏng của bé T. đã gần như lành, da ghép bám tốt. Bé bắt đầu ngồi dậy, vận động và hợp tác điều trị. Tuy nhiên, nguy cơ sẹo lồi, sẹo co kéo vùng mặt và các khớp vẫn rất cao.
Các y bác sĩ chúc mừng bé đã vượt qua lằn sinh tử - Ảnh BVCC
Trong ít nhất một năm tới, bé cần được tập vận động, đeo nẹp, massage sẹo và có thể can thiệp laser hoặc phẫu thuật chỉnh sửa nếu co rút xảy ra. Dự kiến bé sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Trong những đợt tái khám về sau, bệnh viện sẽ có phương án hỗ trợ thêm cho bé về chi phí di chuyển để giúp bé đảm bảo quá trình phục hồi kịp thời và đầy đủ.
Đây là một trong những dạng bỏng nặng có tiên lượng tử vong lên đến 80% nhưng bằng tinh thần y đức, quyết tâm và sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa, tập thể thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã đưa cháu bé vượt qua lằn ranh sinh tử.
Thúy Nga