Cán bộ, nhân viên Đội 192 khám, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân các bộ tộc Lào
Thiếu tá Bùi Khắc Trường, nhân viên lái xe Đội 192 là một trong số ít cán bộ đã trải qua 5 mùa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm HCLS trên đất bạn Lào. Trong suốt 5 năm thực hiện nhiệm vụ, những đợt hành quân bộ vài chục cây số trong địa hình rừng núi hiểm trở đã trở nên quen thuộc với anh. Khó khăn, vất vả, thậm chí là hiểm nguy luôn rình rập nhưng những bước chân của các cán bộ, chiến sĩ Đội 192 chưa bao giờ lùi bước. Với các anh, đi tìm HCLS trên chiến trường Lào không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là trách nhiệm cao cả.
Thiếu tá Bùi Khắc Trường tâm sự: Hành trình đi tìm HCLS là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, vất vả, nhất là những thông tin hiện nay đều nằm ở những vị trí xa xôi, hẻo lánh ở rừng sâu; có những nơi, chúng tôi phải hành quân bộ từ 3 - 4 ngày đường mới vào tới nơi. Dù vất vả là vậy nhưng khi tìm thấy HCLS, dường như mọi mệt nhọc đều tan biến. Đối với chúng tôi chỉ cần có một thông tin nhỏ hay một niềm hy vọng thì dù có khó khăn, gian khổ đến mấy, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất.
Hơn 800 bản, làng của 2 tỉnh Salavan và Sekong là những vị trí, địa điểm mà các cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đã tổ chức tìm kiếm trong nhiều năm qua. Để thực hiện hiệu quả công tác, bên cạnh sự hỗ trợ giúp đỡ của nước bạn Lào, Đội 192 phải thường xuyên bám dân, bám bản. Với phương châm “4 bám, 3 cùng” (“Bám dân, bám địa bàn, bám chính quyền, bám chủ trương đường lối” và “cùng ăn, cùng ở, cùng học và nói tiếng của bạn”), làm sao nói cho bạn hiểu, làm cho bạn tin, tạo tình cảm tốt đẹp ngay từ ngày đầu. Đơn vị luôn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để tiến hành giúp đỡ bà con dân bản.
Đội 192 đã thực hiện giúp bà con được rất nhiều phần việc như khám, cấp phát thuốc miễn phí, sửa chữa lại nhà cửa, trường học, sửa chữa cầu cống, các tuyến đường dân sinh, giúp Nhân dân thu hoạch lúa, sắn, cà phê. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện và Nhân dân về cách tăng gia sản xuất, trồng rau màu, cây ăn quả… qua đó không những tạo được lòng tin mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa Bộ đội Việt Nam và Nhân dân Lào.
Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 cho biết: Hành trình đi tìm HCLS trên đất bạn Lào ngày càng khó khăn bởi các nguồn tin đang ngày càng khan hiếm, hơn nữa các địa điểm theo nguồn tin cung cấp đều nằm ở những vị trí xa xôi trong rừng sâu, rất ít người qua lại. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đội 192 luôn xác định việc bám dân, bám bản để thu thập thêm những thông tin là việc làm cần thiết và có thể mang lại hiệu quả. Do đó, cán bộ, nhân viên đội đã thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào để tạo được sự gần gũi; qua đó tuyên truyền, vận động để bà con cung cấp những thông tin về liệt sĩ...
Bài, ảnh: QUANG ĐẠO