Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhật Lệ biểu dương 4 em học sinh và bàn giao ví cho anh Nguyễn Đức Thuận. Ảnh: Hoài Nam
Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 ngày 20/9, các em học sinh gồm Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2008), Trần Đức Việt (sinh năm 2010), Nguyễn Ngọc Huân (sinh năm 2010) là học sinh Trường nghề số 9 Đồng Hới và em Ngô Minh Trí (sinh năm 2010), học sinh lớp 10A6, Trường PTTH Đào Duy Từ nhặt được 1 chiếc ví và cùng nhau mang đến đồn Biên phòng trình báo để tìm trả cho người đánh đánh rơi.
Kiểm tra trong ví có 6.530.000 đồng tiền mặt; thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ cá nhân khác.
Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tiếp nhận chiếc ví, đồng thời biểu dương hành động trung thực, kịp thời của các em học sinh và coi đây là tấm gương sáng để tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng.
Đến sáng ngày 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã liên hệ, tổ chức trao trả lại chiếc ví trên cho anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Tân Phú, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) ngay tại đơn vị.
Hoài Nam