Chị Hoài đã trải qua nỗi đau sau 4 lần mất con, cố gắng lắm mới sinh được bé Chi thì bị dị tật bẩm sinh.
Chị Lê Thị Hoài (25 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi sau gần một năm ôm đứa con duy nhất nằm viện giành giật sự sống. Khuôn mặt nám sạm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Lo lắng bệnh tật của con, áp lực tiền bạc khiến chị già hơn nhiều so với tuổi 25.
Chị ngồi trên giường bệnh, chậm rãi bơm bình xi-lanh đựng đầy cháo loãng vào miệng con gái Hồ Thị Khánh Chi (10 tháng tuổi) rồi thở dài chia sẻ: "Tháng 12 năm ngoái, con được phẫu thuật hở hàm ếch, miệng con dần lành lại, vợ chồng tôi vui lắm. Hy vọng sau phẫu thuật, con sẽ tự ăn và bú bình sữa được, thế nhưng đến nay vẫn phải dùng bình xi-lanh bơm vào miệng thế này đây.
Qua 4 lần mất con, chờ đợi mãi vợ chồng tôi mới được mỗi đứa con này. Vậy mà vừa chào đời con đã phải gánh chịu bất hạnh vì bệnh não úng thủy, hở hàm ếch, đục giác mạc", chị Hoài nghẹn lời.
Bé Chi được kết luận bị giãn não thất, đục giác mạc, hở hàm ếch...
Phải mất gần một năm sau khi cưới, vợ chồng chị Hoài vui mừng khi biết tin đang mang thai đứa con đầu lòng. Khi thai vừa 7 tuần, chị Hoài đi khám thì nhận kết luận không có tim thai. Những lần mang thai kế tiếp chị đều nhập viện để theo dõi. Thế nhưng cứ được 6 đến 7 tuần lại chết lưu.
Hình ảnh bé Chi trước khi phẫu thuật hàm ếch.
Chị Hoài bị lưu thai đến 4 lần. Mỗi lần mất con, nỗi đau, bất an, lo lắng cứ thế nhân lên. Lần mang thai thứ 5, chị tiếp tục nhập viện theo dõi. Đến tuần 16, chưa kịp vui mừng vì giữ được con thì vợ chồng chị Hoài lại đau đớn khi bác sĩ kết luận thai nhi bị hở hàm ếch.
"Đến tuần 37 tôi bị cạn ối, được chỉ định phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến mẹ lẫn thai nhi. Con gái Khánh Chi chào đời chỉ nặng 1,8kg, tách mẹ để nằm phòng chăm sóc đặc biệt.
Ngoài hở hàm ếch nặng, con còn bị não úng thủy, đục giác mạc", chị Hoài chia sẻ thêm.
Đôi mắt của bé Chi nhỏ hẹp, đục ngầu vì bị bệnh đục giác mạc.
Vì hở hàm ếch nặng nên từ ngày chào đời, bé Chi không thể tự bú. Chị Hoài hàng ngày vắt sữa, nấu cháo loãng cho vào bình xi-lanh rồi bơm vào miệng cho con.
Tháng 12 năm ngoái, bé Chi được ra Hà Nội phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí, khuôn mặt dần lấy lại hình hài. Căn bệnh não úng thủy dần làm cho cái đầu của bé Chi to bất thường. Hơn một tháng trước, cháu bé được phẫu thuật đặt ống dẫn lưu ở não. Bệnh tật khiến sức khỏe bé Chi yếu, 10 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 6kg, chưa biết ngồi. Đôi mắt nhỏ xíu, trắng bệch vì bệnh đục giác mạc. Hiện bé Chi chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng lờ lờ.
Gia đình chị Hoài thuộc hộ khó khăn của xã.
Cuộc sống của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào anh Hồ Văn Hiểu (30 tuổi, bố của bé Chi). Anh Hiểu làm thuê trong một xưởng gỗ gần nhà. Từ ngày vợ mang thai rồi sinh con bệnh tật, anh phải nghỉ việc thường xuyên để chăm sóc vợ con. Ngoài con gái bệnh tật, vợ chồng anh Hiểu còn phụng dưỡng người cha già đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu. Mẹ anh Hiểu cũng đã ngoài 70 tuổi.
Trải qua nỗi đau của 4 lần bị lưu thai, chị Hoài giờ lại phải gánh thêm lo lắng vì con mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh không tiền cứu chữa.
"Con nằm viện được hưởng bảo hiểm y tế nhưng chi phí đi lại, sinh hoạt, bỉm sữa, thuốc ngoài bảo hiểm… cũng tốn kém rất nhiều, vay mượn khắp nơi. Sắp tới con có lịch ra Hà Nội tái khám mắt nhưng vợ chồng tôi chưa biết vay mượn ở đâu. Nếu không điều trị kịp thời, con sẽ có nguy cơ bị mù vĩnh viễn.
Mỏi mòn chờ đợi suốt 6 năm vợ chồng tôi mới có một mụn con, nhưng rồi phải nhìn con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, hình hài khiếm khuyết thế này, tôi đau lòng lắm. Giờ vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng cứu chữa cho con đến đâu hay đó thôi", anh Hiểu thở dài.
Ánh mắt cầu cứu của đứa trẻ bất hạnh.
Ông Đậu Đức Trương- Trưởng xóm 4, xã Quỳnh Văn chia sẻ, vợ chồng chị Hoài cưới nhau đã nhiều năm, cố gắng mãi mới có được đứa con thì lại bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian điều trị lâu dài khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khó khăn, là hộ cận nghèo của xã. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để cháu bé có thêm cơ hội chữa bệnh, cứu lấy đôi mắt.
Mọi giúp đỡ cứu chữa cho bé Chi xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Hoài (mẹ ruột bé Chi), xóm 4, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Số tài khoản của chị Lê Thị Hoài: 030067174530, ngân hàng Sacombank. ĐT: 0971756935.
Nhã Hoàng