4 thị trấn trên thế giới sinh ra dành cho người yêu sách

4 thị trấn trên thế giới sinh ra dành cho người yêu sách
3 giờ trướcBài gốc
Sách ở khắp nơi trong thị trấn Hay-on-Wye (Wales)
Ở đó, sách hiện diện như không khí, len vào từng con phố, từng ô cửa nhỏ, từng buổi chiều chậm rãi trôi. Với những người yêu sách, đó không những là điểm đến, nơi ghé thăm, mà là nơi để trở về.
Trong một thời đại mà màn hình dường như lấn át mọi giác quan, việc cầm trên tay một cuốn sách giấy, lật từng trang, ngửi mùi giấy, dừng lại ở một đoạn văn khiến mình rung động lại trở thành một trải nghiệm đầy mới mẻ.
Và thật may, vẫn có những thị trấn trên thế giới đang gìn giữ cảm giác ấy, nuôi dưỡng nó và biến nó thành một phần bản sắc.
Bốn thị trấn dưới đây “có nhiều hiệu sách”, chúng còn thực sự là những không gian sống dành riêng cho những tâm hồn yêu chữ nghĩa.
Hay-on-Wye, một cái tên đã trở thành biểu tượng đối với người yêu thích sách
Hay-on-Wye (Wales), nơi sách trở thành lễ hội của trí tuệ
Nhắc đến “thị trấn sách”, gần như không thể bỏ qua Hay-on-Wye, một cái tên đã trở thành biểu tượng. Nằm cách London (Anh) khoảng 160 dặm về phía Tây, thị trấn nhỏ này như được dệt nên từ sách.
Những hiệu sách ở đây chỗ thì nằm gọn trong các không gian kín, chỗ thì “tràn” ra cả ngoài trời, những kệ sách dựng bên tường đá, nơi bạn có thể đứng đọc giữa ánh nắng dịu và gió nhẹ vùng quê xứ Wales.
Nếu đến vào tháng Năm, bạn sẽ chạm vào trái tim thực sự của nơi này: Hay Festival. Sự kiện từng được Bill Clinton gọi là “Woodstock của trí tuệ”, nơi ra mắt sách, là không gian để ý tưởng về sách được trao đổi, tranh luận và lan tỏa.
Nhưng ngay cả khi không có lễ hội, Hay-on-Wye vẫn giữ nguyên sức hút là một nơi mà bạn có thể dành cả ngày chỉ để… đi từ hiệu sách này sang hiệu sách khác và thấy điều đó hoàn toàn đủ đầy, thỏa mãn.
Hobart được gọi là Làng sách của vùng Catskills
Hobart (New York, Mỹ) - ngôi làng nhỏ và niềm vui rất lớn của việc tìm sách
Nếu Hay-on-Wye mang dáng dấp của một “thánh địa”, thì Hobart lại giống như một bí mật dịu dàng dành riêng cho những người biết tìm kiếm.
Được gọi là “Làng sách của vùng Catskills”, Hobart chỉ là một thị trấn nhỏ với một con phố chính, nhưng dọc theo đó là hàng loạt hiệu sách độc lập, mỗi nơi mang một cá tính riêng.
Không ồn ào, không phô trương, Hobart mang lại cảm giác rất gần với ký ức: bước vào một hiệu sách cũ, chạm vào những cuốn sách đã qua tay nhiều người và bất ngờ tìm thấy một tựa sách mà mình không hề tìm kiếm nhưng lại đúng là thứ mình cần.
Cách New York City khoảng ba giờ lái xe, Hobart là một chuyến đi ngắn, nhưng đủ để người yêu sách “sạc lại” cảm xúc của mình với việc đọc.
Những không gian tuyệt vời dành cho người yêu sách
Calgary (Alberta, Canada), nơi văn chương hòa vào nhịp sống đô thị
Không giống những thị trấn sách thường gắn với sự tĩnh lặng, Calgary mang đến một sắc thái khác: sôi động, hiện đại và đầy năng lượng.
Là thành phố lớn thứ ba của Canada, Calgary không thiếu những hiệu sách độc lập, các không gian đọc sáng tạo và những sự kiện văn học diễn ra quanh năm. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, văn chương ở đây không tách biệt khỏi đời sống đô thị, mà hòa vào nó.
Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê trong hiệu sách, tham dự một buổi đọc sách vào buổi chiều, rồi kết thúc bằng một cuộc trò chuyện về văn học trong quán bar, nơi cocktail cũng được lấy cảm hứng từ các tác giả.
Calgary không phải là nơi để “trốn” khỏi thế giới, mà là nơi để mang tình yêu sách vào chính nhịp sống hiện đại.
Wigtown nằm bên một bến cảng yên bình, là “Thị trấn sách quốc gia” của Scotland
Wigtown (Scotland) - ốc đảo văn học bên bờ biển
Có những nơi khiến người ta muốn đọc chậm lại. Wigtown là một nơi như thế.
Là “Thị trấn sách quốc gia” của Scotland, Wigtown nằm bên một bến cảng yên bình, nơi gió biển và những trang sách dường như hòa vào nhau.
Với hơn chục hiệu sách lớn nhỏ, mỗi cửa tiệm ở đây đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, mang lại cảm giác như đang bước vào một thư viện cá nhân của ai đó, đầy ký ức.
Chỉ cách Glasgow hơn hai giờ lái xe, Wigtown đủ xa để tách khỏi nhịp sống đô thị, nhưng đủ gần để trở thành một chuyến đi cuối tuần lý tưởng.
Ở đây, bạn không cần làm gì nhiều. Chỉ cần đi bộ, chọn một cuốn sách và để thời gian trôi chậm lại theo từng trang.
Có lẽ, điều khiến những thị trấn này trở nên đặc biệt, ngoài số lượng hiệu sách, còn ở cách chúng giữ cho việc đọc vẫn là một niềm vui sống, giản dị nhưng sâu sắc.
Với những người yêu sách, hành trình đôi khi chỉ là để tìm thấy một nơi mà việc ngồi yên với một cuốn sách cũng đã là một trải nghiệm trọn vẹn.
Và ở những thị trấn ấy, bạn sẽ không bao giờ phải giải thích vì sao mình có thể dành cả ngày chỉ để đọc.
LAM NGỌC
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/4-thi-tran-tren-the-gioi-sinh-ra-danh-cho-nguoi-yeu-sach-217609.html