Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tối 28/4 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) được dàn dựng như một bản trường ca nhiều chương. Với cấu trúc rõ ràng theo từng phần, chương trình không chỉ kể lại hành trình lịch sử dân tộc mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào và khát vọng phát triển của Việt Nam trong thời đại mới.
Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, mở đầu chuỗi Tự hào là người Việt Nam 2026, tiếp nối tinh thần của các “concert quốc gia” của năm 2025. Đêm diễn bắt đầu bằng tiết mục chủ đề Âm vang Tổ quốc do Tùng Dương thể hiện cùng dàn hợp xướng và hàng trăm diễn viên. Tiết mục có sự xuất hiện của 540 diễn viên đại diện 54 dân tộc, góp phần tái hiện bức tranh đại đoàn kết ấn tượng.
Chương 1 - Trường ca trên trống đồng đưa khán giả về cội nguồn qua chuỗi tiết mục đậm chất sử thi. Bắt đầu với Khởi nguyên tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, tiếp nối là Nhịp sống Lạc Việt khắc họa đời sống dân gian, Phù Đổng Thiên Vương tôn vinh hình tượng anh hùng dân tộc, trước khi chuyển sang sắc thái hiện đại với Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Chuỗi tiết mục gợi mở ký ức văn hóa, tôn vinh cội nguồn và bản sắc Việt.
Chương 2 - Âm vang lịch sử mở ra bản hùng ca về những năm tháng đấu tranh giành độc lập. Với liên khúc Từ Làng Sen - Ví dặm - Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, chương 2 mở ra hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp nối là loạt tiết mục giàu cảm xúc như Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc, liên khúc Lên đàng - Lá xanh, liên khúc Tình em - Cô gái mở đường - Đường Trường Sơn xe anh qua, tái hiện khí thế chiến đấu và tinh thần lạc quan của quân dân Việt Nam trong kháng chiến.
NSND Hà Thủy, Hòa Minzy, Phạm Anh Khoa gây ấn tượng trong liên khúc Lên đàng - Lá xanh (Lưu Hữu Phước - Hoàng Việt) được làm mới với bản phối của Tạ Duy Tuấn. Tiết mục mang sắc thái hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường và khát vọng cống hiến của các thế hệ người Việt.
Đáng chú ý, nhiều ca khúc quen thuộc được làm mới bằng phối khí hiện đại, đặc biệt là chất rock trong Đường chúng ta đi, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở đương đại.
Các tiết mục còn được dàn dựng theo dạng hoạt cảnh quy mô lớn, đưa xe cơ giới lên sân khấu, tái hiện sinh động không khí thời chiến, góp phần tăng chiều sâu cảm xúc và tính chân thực cho phần trình diễn.
Khép lại chương này là Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - một điểm lắng đầy tự hào về thành quả của hòa bình và phát triển.
Một trong những khoảnh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng vạn khán giả có mặt ở sân vận động Mỹ Đình là màn hợp diễn Bình yên Tổ quốc kết hợp diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân. Khoảnh khắc các lực lượng vũ trang nhân dân diễu hành qua sân khấu gợi lên trong lòng khán giả về thời khắc lịch sử của năm 2025, khi cả hai đại lễ cùng được tổ chức. Đây cũng là điểm nhấn giàu cảm xúc, khắc họa hình ảnh những con người đang ngày đêm bảo vệ bình yên đất nước.
Chương cuối là sự hội tụ của cảm xúc và thông điệp thời đại. Các tiết mục như Quê tôi, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Người Việt mình thương nhau tôn vinh vẻ đẹp đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Hòa Minzy và Cẩm Ly lần đầu biểu diễn Người Việt mình thương nhau trên sân khấu. Sau những tranh cãi liên quan đến lời bài hát, ê-kíp thực hiện chương trình và ê-kíp thực hiện, nghệ sĩ đã phối hợp sửa lời nhằm đảm bảo sự phù hợp với một chương trình nghệ thuật mang tầm quốc gia. Tại chương trình, khi hát bài hát này, Hòa Minzy cũng rủ 40.000 khán giả "thương nhau".
Không khí được đẩy cao với Việt Nam tinh hoa, Việt Nam ngày nắng mới - những ca khúc mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay.
Khép lại phần này là Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai và liên khúc Nối vòng tay lớn - Vũ điệu đoàn kết. Ảnh: Tuấn Huy.
Cao trào được đẩy lên bằng màn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời Mỹ Đình trong sự hò reo của hàng vạn khán giả. Đây cũng là dấu mốc khép lại phần I mang màu sắc chính luận, hào hùng. Ngay sau đó, chương trình chuyển sang phần II với không khí trẻ trung, sôi động hơn. Những giai điệu hiện đại, đặc biệt là rock, nhanh chóng khuấy động sân vận động, kéo khán giả hòa mình vào nhịp đập của thời đại.
Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhiều khán giả vẫn khoác áo mưa, nán lại để tiếp tục hòa mình vào đêm nhạc. Không khí không hề hạ nhiệt khi những cánh tay vẫn giơ cao, ánh đèn điện thoại lấp lánh giữa màn mưa. Âm nhạc, ánh sáng và sự cuồng nhiệt của khán giả hòa quyện, tạo nên một phần II đầy cảm xúc và đáng nhớ.
Chương trình thu hút gần 40.000 khán giả về sân vận động Mỹ Đình trong đêm 28/4.
Gia Linh - Duy Phạm