48 giờ vật lộn trong trận lũ đặc biệt lớn ở Huế

48 giờ vật lộn trong trận lũ đặc biệt lớn ở Huế
2 giờ trướcBài gốc
Vật lộn với lũ
Những ngày cuối tháng 10, mưa lớn như trút nước xuống TP Huế. Từ sáng 27/10, nhiều người dân bắt đầu cảm nhận sự khác thường. Dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn cuộn về, sông Hương và sông An Cựu tràn qua bờ. Khi người dân còn loay hoay kê đồ, nước đã ùa vào nhà trong chớp mắt.
Ô tô con trên đường Nguyễn Huệ bị lũ vây gần 2 ngày nay.
Trên các tuyến đường trung tâm như Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt hay Phan Đình Phùng, xe cộ ngập tới nửa thân. "Không ai nghĩ nước lại lên nhanh đến thế. Lúc đầu chỉ lội qua mắt cá, lát sau đã ngập ngang hông", anh Nguyễn Quốc (34 tuổi, phường An Cựu) kể.
Suốt hai đêm 27 và 28/10, hàng nghìn hộ dân ở các vùng thấp trũng như An Cựu, Thuận Hóa, Phú Xuân phải thức trắng. Họ thay nhau canh nước, đưa người già, trẻ nhỏ và dời đồ đạc lên tầng cao, lo sợ dòng nước dâng thêm giữa đêm tối.
Anh Đỗ Văn Minh (38 tuổi, phường Thuận Hóa) chia sẻ: "Vì nền nhà cao, trưa 27/10, nhiều hàng xóm đưa xe máy đến gửi, tôi giúp đưa vào nhà rồi chằng néo chắc chắn. Ai ngờ đêm về nước lên nhanh, khoảng 10 chiếc xe máy bị ngập quá bánh. Tôi sống ở đây 6 năm rồi, đây là trận lũ khủng khiếp nhất".
Ông Thắng trắng đêm canh nước lũ.
Đêm 28/10, khi cả gia đình dồn lên tầng trên, ông Nguyễn Văn Thắng (65 tuổi, phường Thuận Hóa) vẫn ngồi trên bậc cầu thang, cầm đèn pin soi mực nước.
"Từ chiều 27 đến nay nước vẫn chưa rút, có lúc còn dâng thêm. Chúng tôi ăn mì tôm 2 ngày rồi. Nhà ở cạnh sông An Cựu mấy chục năm rồi, nhưng lũ năm nay thực sự hiếm thấy, chỉ thua năm 1999. Lũ lớn, chúng tôi thức trắng đêm, không ai dám chợp mắt", ông Thắng nói.
Huế chìm trong biển nước, ánh đèn pin lập lòe hắt lên mặt nước, tiếng gọi nhau vọng lại giữa đêm khuya. Trong gian khó ấy, lòng kiên cường của người dân được thử thách, tình người càng được thể hiện rõ ràng nhất.
Tình người trong lũ dữ
Theo UBND TP Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông dâng cao. Trên sông Bồ, mực nước tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh 5,25m; trên sông Hương, mực nước tại trạm Kim Long đạt đỉnh 5,05m và hiện đang xuống chậm.
Nước các sông dâng cao, tràn bờ gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn 32 xã/phường (hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập) mức ngập bình quân từ 1-1,5 m. Các tuyến đường nội thị ngập sâu từ 0,5-1m, gây gián đoạn toàn bộ hoạt động giao thông nội thị.
Giữa "biển nước", những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân và cứu hộ vẫn không ngơi tay. Họ lặng lẽ băng qua dòng nước xiết, len lỏi vào hẻm ngập sâu để tiếp tế thực phẩm và di dời người dân.
Video: Thiếu tá Phước vừa hỗ trợ di dời, vừa trấn an tinh thần người dân.
Phường An Cựu là một trong những vùng ngập nặng nhất. Khi nhiều hộ bị mắc kẹt, lực lượng công an phải dùng thuyền phao tiếp cận, đưa người dân đến nơi an toàn.
"Chị cố lên, gần tới bệnh viện rồi, chị đừng ngủ nhé", lời động viên của Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu vang lên giữa đêm 28/10 khi anh cùng đồng đội chèo thuyền đưa một phụ nữ bị huyết áp cao, chảy máu mũi đi cấp cứu. Đây chỉ là một trong hàng chục trường hợp được cứu kịp thời.
Cùng đêm ấy, khi nhận tin một cháu bé sốt cao, co giật tại khu vực tháp nước Bùi Thị Xuân, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy lập tức cử hai cán bộ vượt dòng nước xiết đến đón cháu, đưa đến bệnh viện an toàn.
"Chỉ cần cứu được người dân, dù mưa gió hay hiểm nguy, chúng tôi đều sẵn sàng", một chiến sĩ tham gia cứu hộ chia sẻ.
Cảnh sát giao thông đường thủy đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu.
Sau hai ngày chống chọi với lũ lớn, TP Huế vẫn còn nhiều khu vực ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập. Nhưng giữa gian khó ấy, tình người lan tỏa mạnh mẽ.
Sáng 29/10, mưa ngớt, nước rút từng chút, Cố đô Huế vẫn vững vàng như con người nơi đây bao đời vượt bão giông bằng sự đoàn kết, tình người và nghị lực kiên cường.
Toàn cảnh ngập lụt khu vực trung tâm TP Huế. Ảnh: IOC.
Tối 28/10, sau khi thị sát, thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với TP Huế. Chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Huế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là đợt thiên tai có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, tài sản của người dân và chính quyền địa phương.
Phó Thủ tướng cho rằng dù phần lớn thành phố bị ngập sâu, Huế đã chủ động triển khai kịch bản ứng phó, phân bổ lực lượng hợp lý và kiểm soát tình hình. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này, chuẩn bị tốt hơn cho các diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài 2-3 ngày tới.
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi nước rút, các lực lượng cần khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.
Hoàng Dũng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/48-gio-vat-lon-trong-tran-lu-dac-biet-lon-o-hue-169251029071046624.htm