Hôm 15/2 vừa rồi là ngày diễn ra lễ tưởng niệm 49 ngày dành cho các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Jeju Air. Hôm 29/12/2024, chuyến bay của Jeju Air (Hàn Quốc) đã gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay Muan, khiến 179 người trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng.
Tại địa điểm xảy ra tai nạn - Sân bay Quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, rào bê-tông bị vỡ do máy bay đâm vào vẫn đứng trơ trọi.
Và có một người mẹ 60 tuổi - được gọi là bà Na - cũng vẫn đứng yên ở sân bay. Bà không thể rời khỏi nơi mà bà đã mất đi người con trai 35 tuổi. Theo trang The Korea Times, một ngày trước lễ tưởng niệm 49 ngày, bà Na trả lời bằng giọng rất nhẹ khi có người đến hỏi chuyện: “Tôi ở lại đây, biết đâu người ta tìm thấy dù chỉ một món đồ của con trai tôi”.
Máy bay Jeju Air gặp nạn vào ngày 29/12/2024. Ảnh: Ahn Young-joon/ AP.
Bà Na đã ở nhiều đêm trong một chiếc lều dựng tạm ở sân bay, và bà không biết khi nào đồ đạc của con trai bà có thể được tìm thấy. Những thứ duy nhất bà đã tìm lại được là một chiếc dép lê và một chiếc giày thể thao.
Sau tang lễ chung cho các nạn nhân của vụ tai nạn bi thảm, bà Na đã nghỉ việc để quay lại sân bay này, níu lấy hy vọng rằng sẽ tìm được món đồ gì đó nữa của con trai để bà lưu giữ.
Ngoài bà Na, còn một số gia đình nạn nhân khác cũng vẫn tới sân bay, cố tìm kiếm kỷ vật của người thân. Có những người tin rằng những món đồ cá nhân đó có thể giúp họ tìm ra manh mối, biết được điều gì đã thực sự xảy ra vào ngày định mệnh ấy.
Thỉnh thoảng, có những người đi qua sân bay Muan vẫn dừng xe lại, đứng cúi đầu tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn Jeju Air. Ảnh: Park Simon/ The Korea Times.
Hiểu được nỗi đau của các gia đình, cảnh sát Hàn Quốc làm việc liên tục để tìm và xác định tài sản của các nạn nhân. Họ bới trong những đống tro, cẩn thận nhặt từng món đồ. Phía cảnh sát quyết định không giặt bất kỳ món quần áo nào để giữ được tất cả những gì thuộc về nạn nhân, rồi trao lại cho gia đình họ. Đã có một người mẹ khóc nức nở khi nhận được một món trang phục của con. Bà nói nó vẫn còn mùi của con bà.
Đường băng ở sân bay Muan nơi máy bay gặp nạn vẫn đang đóng. Những mảnh vỡ của máy bay đã được đem đi, nhưng đống gạch đất ở cuối đường băng, nơi máy bay gặp nạn, vẫn ở nguyên đó, không hề thay đổi kể từ ngày 29/12. Thời gian như đã dừng lại ở nơi này.
Căn phòng ở Sân bay Quốc tế Muan, nơi đặt tài sản còn lại của các nạn nhân mà chưa có người thân nhận, được duy trì nhiệt độ và độ ẩm nghiêm ngặt để bảo quản đồ đạc được tốt nhất. Ảnh: Gia đình của một nạn nhân, The Korea Times.
Việc điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang tiếp tục. Với những vụ tai nạn máy bay thế này, có thể phải rất lâu sau các báo cáo mới được hoàn thiện (phần nào) và công bố. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) khuyến khích rằng báo cáo cuối cùng được công bố trong vòng 12 tháng, theo CNN.
Thục Hân