4h sáng, hàng trăm người dân háo hức chờ 'xuyên không' về thời khắc thiêng liêng

4h sáng, hàng trăm người dân háo hức chờ 'xuyên không' về thời khắc thiêng liêng
4 giờ trướcBài gốc
Từ 5h sáng ngày 20/8, nhiều người dân đã có mặt check-in tham gia trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hàng trăm người dân đã có mặt để check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng.
Ngay từ sớm, BTC đã sẵn sàng đón người dân đến check-in tham gia trải nghiệm trong ngày 20/8.
Dù nắng gắt, nhiều người vẫn chờ đợi hàng giờ đồng hồ với niềm háo hức được “xuyên không” về mùa thu năm 1945 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Do số lượng người đăng ký rất lớn, BTC đã điều chỉnh quy trình check-in để đón tiếp người tham gia. Điểm check-in được đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng).
Với khách đã đăng ký online và có mã QR, việc xác nhận thông tin diễn ra nhanh chóng. Trường hợp chưa nhận được email xác nhận, người tham dự chỉ cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để được hỗ trợ.
Trong dòng người kiên nhẫn chờ đợi có những em nhỏ đi cùng cha mẹ, ánh mắt háo hức, mong sớm được đeo kính VR để trải nghiệm.
Ông Nguyễn Tiến Binh (1950, Phú Thọ), từng là cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị, đã có mặt từ 4h sáng. Ông xúc động: “Tôi muốn được tận mắt sống lại giây phút lịch sử mà thế hệ chúng tôi đã chiến đấu để bảo vệ. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng đã rộn ràng”.
“Trở về thời khắc thiêng liêng” là hoạt động đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Đây không chỉ là trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa công chúng trở lại khoảnh khắc thiêng liêng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chỉ một bước qua “cánh cổng” VR, người trải nghiệm sẽ thấy mình đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Bầu trời xanh, lá cờ đỏ, hàng vạn đồng bào ken đặc không gian, tiếng hô “Xin thề!” dậy vang, và giọng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngân nga, trầm hùng: “Hỡi đồng bào cả nước…”. Tim người nghe như thắt lại, mắt nhòa đi, bàn tay vung cao hòa nhịp cùng dòng người lịch sử.
Trải nghiệm góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.
Lê Chi - Thành Vĩnh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/4h-sang-hang-tram-nguoi-dan-hao-huc-cho-xuyen-khong-ve-thoi-khac-thieng-lieng-ar960670.html