Trong tác phẩm "Thủy Hử" của nhà văn Thi Nại Am, Lâm Xung được xem là một trong những cao thủ hàng đầu trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Lâm Xung chỉ xếp sau Tống Giang - thủ lĩnh Lương Sơn Bạc và nắm giữ chức vụ Tổng binh đô đầu lĩnh.
Lư Tuấn Nghĩa được xếp vào hàng Tam kiệt Hà Bắc, có cơ thể tráng kiện, can trường, võ công xuất chúng, thuần thục rất nhiều binh khí như bổng, thương, phác đao... Ngoài ra, ông còn có tài điều binh khiển tướng, đánh bại nhiều kẻ địch, lập được nhiều chiến công lớn.
"Báo Tử Đầu" Lâm Xung là một cao thủ tuyệt thế ở Lương Sơn Bạc. Không chỉ dũng mãnh, Lâm Xung thông thạo rất nhiều binh khí, trong đó xuất sắc nhất là đánh Bát Xà Mâu, đao và thương.
Lâm Xung là đầu lĩnh thứ 6, nắm chức vụ Mã Quân Xích Long tướng, thuộc Ngũ hổ tướng Lương Sơn. Ông có chiều chiến công lừng lẫy, bao gồm tham gia 26 giao đấu với quân địch, trong đó có 14 lần thắng, 4 lần hòa và số còn lại là thắng.
"Đại đao" Quan Thắng là đầu lĩnh thứ 5 ở Lương Sơn, thuộc Ngũ Hổ tướng Lương Sơm. Ông đảm nhiệm 2 chức vụ là Hổ tướng Mã quân và Tả quân Đại tướng.
Không chỉ có võ nghệ xuất chúng, Quan Thắng thích đọc kinh thư và dẫn quân Lương Sơn giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc chiến chống lại Liêu quốc, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp.
Đứng đầu trong 10 thủ lĩnh bộ binh ở Lương Sơn Bạc, Lỗ Trí Thâm giữ chức Đầu lĩnh Quân bộ. Ông nổi tiếng với sức khỏe vạn người không thể địch nổi.
Lỗ Trí Thâm giỏi võ nghệ và sử dụng binh khí là Nhật nguyệt quyền trượng. Đây là vũ khí nặng nhất trong tất cả các loại vũ khí được 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sử dụng. Ngoài ra, Lỗ Trí Thâm còn là người trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thì sẵn sàng ra tay cứu giúp.
Khi gia nhập Lương Sơn Bạc, Võ Tòng xếp thứ 14, thuộc 36 sao Thiên Cương. Ông là người tráng kiện, mắt sáng như sao, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng. Ông giữ chức vụ Bộ binh đầu lĩnh và là 1 trong 10 thủ lĩnh đứng đầu bộ binh Lương Sơn.
Võ Tòng được biết đến nhiều với sức mạnh phi thường, dùng tay không đánh chết hổ trên đồi Cảnh Dương sau khi uống liền 18 bát rượu. Ông cũng đánh bại nhiều kẻ địch mạnh như: Trương Đoàn Luyện, Trương Mông Phương, Vương Đạo Nhân, Da Luật Đắc Trọng (nước Liêu), Tưởng Môn Thần... Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Tâm Anh (TH)