Ở một thời điểm nào đó, người trẻ nào rồi cũng từng nghĩ đến chuyện mua nhà. Không hẳn vì quá mơ mộng, mà vì xung quanh ai cũng nói: “Có nhà mới an tâm”, “Thuê hoài sao được”, “Không mua sớm là trễ”.
Nhưng phía sau mong muốn sở hữu một căn nhà, lại có rất nhiều nỗi sợ tài chính âm thầm, ít khi được nói ra, vì nghe qua thì… hơi yếu đuối.
1. Sợ mua nhà xong… mất việc
Đây có lẽ là nỗi sợ thực tế nhất, nhưng cũng khó nói nhất. Khi chưa mua nhà, mất việc là một cú sốc nghề nghiệp. Khi đã mua nhà, mất việc là cú sốc sinh tồn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Khoản vay hàng tháng không dừng lại để chờ mình ổn định lại tinh thần. Tiền trả ngân hàng vẫn chạy đều, bất kể thị trường lao động đang tốt hay xấu. Với nhiều người trẻ, mua nhà đồng nghĩa với việc đặt cược rằng tương lai công việc của mình sẽ ổn định suốt 15-20 năm tới - một điều không ai dám chắc trong bối cảnh hiện nay.
2. Sợ mua nhà rồi… không dám nghỉ việc
Nghe thì giống nỗi sợ số 1, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không phải mất việc, mà là không dám mất việc. Không dám nghỉ dù mệt, dù chán, dù biết môi trường không còn phù hợp.
Căn nhà lúc này không còn là tổ ấm, mà trở thành một “hợp đồng vô hình” buộc mình phải tiếp tục đi làm, tiếp tục chịu đựng. Với nhiều người trẻ, điều đáng sợ nhất không phải là nợ, mà là đánh mất quyền lựa chọn.
3. Sợ nhà trở thành gánh nặng tâm lý
Có những người mua nhà xong mới nhận ra: Áp lực lớn nhất không nằm ở con số, mà nằm trong đầu. Mỗi lần tiêu tiền là một lần cân đo: “Tháng này đã trả tiền nhà chưa?”. Mỗi quyết định cá nhân đều bị kéo về câu hỏi: “Liệu mình có đang sống quá tay?”.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Từ một cột mốc được kỳ vọng là mang lại cảm giác an tâm, căn nhà lại vô tình trở thành nguồn áp lực thường trực, khiến người ta luôn thấy mình đang “thiếu an toàn”, dù trên giấy tờ là đã có tài sản.
4. Sợ mua nhà sai thời điểm
Nỗi sợ này rất thời sự, nhưng lại khó giải thích cho thế hệ trước. Mua nhà bây giờ thì sợ giá đang đỉnh. Không mua thì sợ vài năm nữa còn cao hơn.
Giữa những thông tin về bong bóng, lãi suất, suy thoái, phục hồi… người trẻ đứng trước một quyết định mà sai một nhịp có thể ảnh hưởng hàng chục năm. Và không giống những khoản đầu tư khác, nhà cửa là thứ không dễ “thoát hàng” khi thấy sai.
5. Sợ không dám sống cho mình nữa
Nỗi sợ này nghe có vẻ ích kỷ, nhưng lại rất thật. Sợ không dám đi du lịch xa. Sợ không dám thử công việc mới. Sợ không dám chi tiền cho những thứ từng làm mình thấy cuộc sống đáng sống.
Căn nhà, nếu không được tính toán phù hợp, có thể khiến người trẻ đánh đổi quá nhiều niềm vui hiện tại cho một cảm giác an toàn trong tương lai - cảm giác mà chưa chắc đã đến như mình tưởng.
Không phải ai sợ mua nhà cũng là người “thiếu chí tiến thủ”
Nhiều người trẻ không trì hoãn chuyện mua nhà vì lười, mà vì họ hiểu rõ đây là quyết định tài chính lớn nhất đời mình. Và đôi khi, việc dám thừa nhận nỗi sợ, dám chậm lại để tính kỹ, cũng là một cách sống có trách nhiệm với chính bản thân.
Nhà, suy cho cùng, nên là thứ giúp mình an tâm hơn chứ không phải lý do khiến mỗi sáng thức dậy đã thấy áp lực.
HÀ NGUYÊN