Ngày 17/5 vừa qua, hơn 50 học sinh lớp tốt nghiệp Trường Trung học cơ sở Yilong (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã cùng các giáo viên thực hiện một hành trình đặc biệt khi đi bộ hơn hai kilomet đến Bệnh viện Nhân dân Yilong. Tại đây, họ không chỉ chụp bức ảnh tốt nghiệp cuối cấp, mà còn tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng bên người bạn đang trong những ngày cuối đời - Ren Junjie.
Ren Junjie, 15 tuổi, từng là một học sinh chăm chỉ và yêu thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Tuy nhiên, vào năm ngoái, em được chẩn đoán mắc u lympho không Hodgkin - một loại ung thư ác tính của hệ bạch huyết và phải tạm ngừng việc học để điều trị. Sau thời gian điều trị tại một thành phố lớn, Ren được chuyển về bệnh viện quê nhà, nơi các bác sĩ xác định tình trạng của em không còn khả quan.
Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông - được xem là "kỳ thi định mệnh" trong hệ thống giáo dục Trung Quốc nhưng toàn bộ học sinh lớp của Ren đã đồng lòng thực hiện một điều đặc biệt: chụp bức ảnh tốt nghiệp cùng người bạn thân yêu.
Một số bạn đã vào tận khoa bệnh, giúp Ren mặc đồng phục trường, và đẩy giường bệnh của em ra khu vực chụp hình. Trong bức ảnh, cả lớp cùng tạo dáng xung quanh Ren - người nằm ở trung tâm với nụ cười rạng rỡ nhưng đầy mệt mỏi. Tấm ảnh được cư dân mạng gọi là "bức ảnh tốt nghiệp xúc động nhất thế giới". Không chỉ có hình ảnh, các bạn học còn mang đến cho Ren những bức thư tay đầy yêu thương, món quà là quả bóng rổ có chữ ký của từng người, với dòng chữ "Ren Junjie - người bạn không bao giờ quên". "Em mong anh sớm khỏe lại và quay lại với chúng em", một học sinh viết.
Một người thân của Ren đã đăng tải hình ảnh cùng những món quà lên mạng xã hội Weibo, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lớp và thầy cô giáo. "Đây sẽ là ký ức không bao giờ phai trong tim chúng tôi", người này viết.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khoảnh khắc xúc động ấy, gia đình đau đớn thông báo Ren đã qua đời vào lúc 4h sáng hôm sau, cách sinh nhật thứ 16 chỉ một tháng. Cái chết của em khiến cộng đồng mạng Trung Quốc rúng động. Hơn 8 triệu người đã theo dõi câu chuyện, để lại những lời chia buồn và cảm phục.
Một phụ huynh cho biết con của bà là bạn cùng lớp với Ren đã gọi điện về nhà trong nước mắt ngay khi hay tin. "Trong bức ảnh nhóm cuối cùng trong cuộc đời, xung quanh em là những người bạn học và giáo viên tuyệt vời nhất thế giới", một người dùng Weibo viết.
"Có lẽ cậu bé đã chờ đến khoảnh khắc đặc biệt ấy trước khi rời xa thế giới này", một bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích. "Các em học sinh đã nhận được bài học quý giá nhất - bài học về tình bạn, lòng nhân ái và sự trân trọng cuộc sống, điều không sách giáo khoa nào có thể dạy", một người khác chia sẻ.
Bình Nguyên