50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Những 'bông hồng' trên thao trường diễu binh

50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Những 'bông hồng' trên thao trường diễu binh
5 giờ trướcBài gốc
Các nữ cảnh sát đặc nhiệm trên thao trường tổng hợp luyện với cái nắng gắt của Đồng Nai. Ảnh: C.Nghĩa
Dù là phái yếu, nhưng các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh đã khẳng định một ý chí mạnh mẽ, đó là quyết tâm vượt nắng thắng mưa, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh mừng 50 năm đất nước hòa bình, thống nhất.
Sức nóng từ thao trường
Trong đội hình diễu binh, diễu hành, Khối Nhạc kèn của Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu đi ngay sau khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và xe chỉ huy. Trung tá Phan Đình Chiến, Đoàn Nghi lễ quân đội, cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức một khối quân nhạc nữ tham gia diễu binh, diễu hành. Những quân nhân được tuyển chọn ngoài ngoại hình thì phải có sức khỏe, bởi các nữ quân nhân sẽ phải vừa đi đều đẹp, vừa phải chơi nhạc, đặc biệt là có những nhạc cụ rất nặng, lên tới 18kg.
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lương Thị Hà được giao nhiệm vụ sử dụng chiếc kèn tuba “siêu to khổng lồ” chia sẻ: “Chiếc kèn tuba nặng tới 18kg, nam giới mang còn khó chứ chưa nói tới nữ. Mỗi lần đưa lên vai, quàng chiếc kèn vào cổ, phải có người hỗ trợ mới làm được. Nhưng thách thức lớn nhất là phải có sức khỏe để vách cây đàn này đi cả vài cây số mỗi ngày tập luyện. Không chỉ phải vác kèn mà còn phải đi với đội hình đều đẹp. Những ngày đầu chưa quen, vai của tôi như muốn gãy làm đôi, nhưng sau đó thì quen dần nhờ kiên trì luyện tập”.
Khối Nữ quân nhạc với hai cây kèn tuba nặng 18kg nổi bật đi hàng cuối ở hai bên.
Còn quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Ngân, thuộc Khối Nữ thông tin liên lạc, chia sẻ chị và các đồng đội của mình mỗi người đều phải mang một thiết bị thông tin liên lạc gắn ăng ten hình lá lúa, nặng hơn 3kg khi tập luyện diễu binh. Đây là thiết bị thông tin liên lạc thật 100%, không phải thiết bị mô hình. Bên cạnh đó, chị còn phải đội chiếc mũ nặng gần 2kg, mang đôi giày nặng gần 1kg.
“Sau gần 2 tháng luyện tập ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 tại Hà Nội, đặc biệt là hơn 15 ngày “thử lửa” ở thao trường Đồng Nai, dù điều kiện thời tiết rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy khỏe ra” - chị Kim Ngân nói.
Còn thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thanh Thảo, Khối Nữ lực lượng giữ gìn hòa bình, sau nửa tháng chuyển từ miền Bắc vào Đồng Nai hợp luyện, cho hay những ngày tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 tại Hà Nội thời tiết rất mát dịu, còn từ khi di chuyển vào Đồng Nai thời tiết rất khắc nghiệt, nắng cháy da. Mỗi lần ra thao trường tập luyện chỉ cần 30 phút là mồ hôi đã ướt đẫm áo, dù đã sử dụng rất nhiều kem chống nắng nhưng làn da vẫn đen nhẻm.
Đại úy, bác sĩ NGUYỄN THÚY HIỀN, Bệnh viện Quân y 7: Tinh thần 30-4 trở thành sức mạnh trong mỗi quân nhân
Phải tập luyện với cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng là thử thách rất lớn với các quân nhân, đặc biệt là các quân nhân nữ, song tinh thần 30-4 đã trở thành sức mạnh trong mỗi quân nhân. Trong những ngày qua, chúng tôi luôn theo sát và đảm bảo sức khỏe cho các nữ quân nhân, nhất là việc động viên ăn đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẵn sàng đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế để cấp cứu cho trong những trường hợp cần thiết.
Tự hào tiến về Dinh Độc Lập
Chị Nguyễn Bảo Chinh, sinh viên năm thứ ba, Trường đại học Cảnh sát nhân dân, tham gia Khối Diễu binh cảnh sát đặc nhiệm, những ngày qua “bỗng dưng nổi tiếng”, khi đang trả lời phỏng vấn báo chí, đã vô tình tuột tấm khẩu trang che mặt, để lộ khuôn mặt rất dễ thương. Chị Bảo Chinh cho hay, hơn 3 tháng tập luyện tại Đồng Nai thực sự là những ngày “thử lửa” trong cuộc đời bởi thời tiết nắng gắt và độ ẩm thấp. Khi tập ở sân bê tông với cường độ cao, lại khoác trên mình áo giáp chống đạn, đeo súng nặng hơn 3kg, đầu đội nón chuyên dụng nặng hơn 1kg, toàn thân lúc nào cũng ước đẫm như tắm.
Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thanh Thảo, Khối Diễu binh lực lượng giữ gìn hòa bình, với nụ cười tươi trên thao trường.
Dù tập luyện trong thời gian dài, vất vả và tốn nhiều sức lực, nhưng chị Bảo Chinh cho biết: “Được tham gia lực lượng diễu binh là kỷ niệm quý giá trong cuộc đời, vì thế không có khó khăn nào mà không vượt qua. Tôi vô cùng xúc động khi vào tối 16-4 vừa qua lần đầu được sải chân trên đường Lê Duẩn, con đường mà ngày 30-4 của 50 năm trước, những đoàn quân giải phóng, đặc biệt là những chiếc xe tăng của ta đã tiến vào húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Khi chúng tôi đi qua các tuyến ở trung tâm quận 1 còn được rất nhiều người dân chào đón, hò reo. Đó thực sự là những động lực vô cùng to lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong những ngày tới”.
Còn trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Linh Chi, tham gia Khối Diễu binh biệt động Sài Gòn, cho hay gần 1 năm trước được nhìn các nữ quân diễu binh ở Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chị đã vô cùng ngưỡng mộ. Chính vì vậy, khi đơn vị có “suất” tham gia diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị đã đăng ký ngay và may mắn trúng tuyển. Tham gia luyện tập gần 4 tháng qua tại Trường Quân sự Quân khu 7, chị rất nhớ con gái 2 tuổi. Chị chia sẻ: “Ngày luyện tập, tối có thời gian tôi gọi điện về thăm con. Thấy con khóc đòi mẹ, tôi thương con lắm, nhưng ráng động viên con, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mẹ về…”.
Chị Nguyễn Bảo Chinh, sinh viên năm thứ ba, Trường đại học Cảnh sát nhân dân (thứ ba từ trái qua phải) với bộ trang phục đặc dụng trên thao trường.
Trong 128 thành viên của Khối Diễu binh nữ du kích miền Nam mang trên mình tấm áo bà ba, cổ đeo khăn rằn, đầu đội mũ tai bèo, có 2 chị em ruột là Lý Mỹ Quyên và Lý Mỹ Phụng. Cả 2 chị em đều từng có thời gian tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh). Chị Lý Mỹ Quyên chia sẻ: “Chị em tôi đều được sinh ra tại thành phố mang tên Bác nên vô cùng tự hào về truyền thống này, càng tự hào hơn khi được tham gia Khối Diễu binh nữ du kích miền Nam tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi được sải chân trên đường Lê Duẩn và đi qua Dinh Độc Lập, tôi đã vô cùng xúc động và càng thêm tự hào về thành phố của mình hơn”.
Đại úy Lê Nguyễn Ngọc Hân, tham gia Khối Diễu binh cảnh sát giao thông, xúc động chia sẻ, sau nhiều ngày tập luyện tại Đồng Nai, tối 18-4 chị và các đồng đội đã có buổi hợp luyện đầu tiên dài 4km trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Dinh Độc Lập, sau đó tiếp tục đi qua nhiều tuyến đường khác. Dù đã đi qua Dinh Độc Lập khá nhiều lần nhưng đây là lần đặc biệt nhất, vì chị đang được thực hiện một nhiệm vụ rất thiêng liêng và tự hào. “Tôi tin tưởng rằng, với sự cố gắng của tất cả các đồng đội suốt thời gian dài qua, ngày 30-4 sắp tới, đồng bào cả nước sẽ được nhìn thấy chúng tôi trong những đội hình đều, đẹp nhất có thể” - chị Ngọc Hân nói.
Đặng Công
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhung-bong-hong-tren-thao-truong-dieu-binh-b793d10/