Quân giải phóng tiến vào ngã tư Bảy Hiền (Sài Gòn). Ảnh: Quang Khanh - TTXVN
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta, đất nước thống nhất, non sông liền một dải.
Chiến thắng vẻ vang ngày 30/4/1975 là kết tinh của máu xương, mồ hôi và nước mắt của hàng triệu người con đất Việt sau cuộc kháng chiến trường kỳ.
Nửa thế kỷ từ sau ngày chiến thắng lịch sử ấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang mạnh mẽ tiếp bước truyền thống, tự hào ghi dấu trong hành trình phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Mốc son lịch sử chói lọi
Những ngày cuối tháng 4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh với năm cánh quân theo năm hướng tiến hành tổng công kích Sài Gòn-Gia Định. Các cánh quân hừng hực khí thế, cùng chiến lược tấn công “thần tốc’ đã làm nội bộ chính quyền ngụy Sài Gòn phân hóa mạnh mẽ.
Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Bí danh Trần Văn Quang-Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lúc bấy giờ là Chính ủy Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động, đơn vị cùng với Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) theo hướng Tây Bắc chia các mũi tấn công hướng về Dinh Độc Lập, nay đã 98 tuổi nhưng ông vẫn nhớ tất cả những sự kiện lịch sử quan trọng, đặc biệt là ngày 30/4/1975.
Ông nhớ lại, khi các đoàn quân tiến về Sài Gòn như “thác đổ,” đến 9 giờ 30 ngày 30/4/1975, tại Dinh Độc lập, Tổng thống Dương Văn Minh phát đi tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn quyết định đơn phương ngừng bắn và trao quyền lại cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tuy nhiên lời tuyên bố lúc đó đã không còn giá trị. Cùng lúc đó, mũi thọc sâu của Quân đoàn 2, sau khi đè bẹp một số mục tiêu quan trọng ở Thủ Đức, lần lượt vượt qua cầu Sài Gòn và cầu Thị Nghè tiến thẳng về hướng Dinh Độc Lập.
Đúng 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng đã tiến qua cổng Dinh Độc Lập, ngay sau đó, lá cờ của cách mạng tung bay trên tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn trong niềm hân hoan, chờ đón của cả dân tộc. Miền Nam đã được giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc lịch sử, Đại úy Vũ Đăng Toàn, nguyên Đại đội trưởng, Trưởng xe tăng đã tiến vào cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30/4, từng chia sẻ: "Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, oai hùng nhất không thể nào quên của ông và các đồng đội. Để xe tăng của ta tiếp cận được cổng Dinh Độc Lập là biết bao nhiêu chiến sỹ, đồng bào ta đã hy sinh. Chính tôi cũng không ngờ rằng mình được chứng kiến những giây phút lịch sử chói lọi đó của Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại."
11h30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân Giải phóng băng qua cánh cổng sắt, đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân địch, kết thúc oanh liệt cuộc trường chinh 30 năm chống ngoại xâm của dân tộc. (Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN)
Có mặt tại thời khắc lịch sử đó, nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kể, nhóm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã đến Dinh Độc Lập khi những chiếc xe tăng đầu tiên đã tiến vào trong sân.
Vừa tới nơi, nhà báo Trần Mai Hưởng liền nhảy xuống xe và chứng kiến hình ảnh chiếc tăng 846 đang hùng dũng tiến qua cánh cổng sắt bị đổ. Phản xạ của một phóng viên thôi thúc ông giơ máy ảnh lên và chụp lại. Bức ảnh đó sau này được đặt tên “Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975.”
Bức ảnh của nhà báo Trần Mai Hưởng khi gửi về Hà Nội được nhiều cơ quan báo chí trong nước và Hãng thông tấn nước ngoài sử dụng rộng rãi, trở thành biểu tượng của ngày chiến thắng 30/4.
Trưa 30/4/1975, pháo nổ ran ở số 5 phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Ban Bí thư đã quyết định Việt Nam Thông tấn xã nổ pháo là báo tin toàn thắng. Bản tin chiến thắng đầu tiên nêu rõ: "Đúng 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, Cờ Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn giải phóng."
Là người trực tiếp chứng kiến không khí người dân thành phố Sài Gòn - Gia Định mừng chiến thắng trong ngày 30/4/1975, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 có sự đóng góp rất lớn của nhân dân Sài Gòn-Gia Định.
Trước những tình thế khó khăn, hiểm nghèo dưới chế độ Mỹ-Ngụy, đồng bào miền Nam vẫn một lòng đi theo cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào lãnh tụ Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, quân và dân miền Nam luôn anh dũng, kiên cường đấu tranh chống chế độ Mỹ-Ngụy. Lòng dân luôn hướng theo Đảng, Đảng luôn ở trong dân.
Tại chương trình gặp mặt tri ân, giao lưu với 50 đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước trên toàn quốc mới đây, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, chiến thắng 30/4/1975 là cột mốc vĩ đại, niềm tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Ngày 30/4/1975 đã ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, là ngày mà các thế hệ cha anh - những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã khẳng định trước toàn thế giới rằng, ý chí quật cường, lòng yêu nước, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất non sông là bất diệt, không một thế lực nào có thể khuất phục.
Tinh thần ấy, ý chí ấy, khát vọng ấy... mãi là bầu nhiệt huyết sục sôi, kết thành niềm tự hào, niềm tin son sắt, động lực tinh thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời đại mới.
Nửa thế kỷ vươn mình của Thành phố mang tên Bác
Từ thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975, Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác bước vào hành trình mới: Khôi phục, dựng xây và phát triển, trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa-khoa học kỹ thuật lớn của cả nước, là đầu tàu phát triển và cầu nối giao thương của Việt Nam với thế giới.
Từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là một đô thị năng động, hiện đại và đầy khát vọng, góp phần tạo nên vị thế mới cho đất nước trên trường quốc tế.
Cầu Ba Son kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị Thủ Thiêm. (Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN)
Năm mươi năm qua, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,17%; thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% tổng thu ngân sách quốc gia.
Quy mô kinh tế Thành phố đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tương đương 74 tỷ USD, chiếm khoảng 17% cả nước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 104 tỷ USD. Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng và quy mô các dự án FDI với hơn 13.000 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 58 tỷ USD.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, không chỉ là điển hình của sự đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi hội tụ và phát triển các giá trị văn hóa, là trung tâm giáo dục và đào tạo của cả nước. Đây là kết quả từ sự đầu tư không ngừng nghỉ và tinh thần đổi mới sáng tạo, bên cạnh yếu tố thuận lợi về lịch sử, vị trí địa chính trị - kinh tế.
"Nửa thế kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thấu hiểu chặng đường trải qua với rất nhiều thăng trầm và hy sinh, đóng góp của biết bao thế hệ để đạt được kết quả đáng tự hào hôm nay. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.
Nhận diện vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực kinh tế, Tiến sỹ Lê Hữu Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, trong 40 năm qua, 4 nghị quyết của Bộ Chính trị về Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Thành phố trên tất cả lĩnh vực, nổi bật là lĩnh vực kinh tế.
Quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nỗ lực đảm nhận, thực hiện hiệu quả vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng; phấn đấu xây dựng thành phố trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của Đông Nam Á vào năm 2030.
Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố đặt mục tiêu "trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu."
Tỏa sáng “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”
Những ngày đầu tháng 4 lịch sử, cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” đã chính thức ra mắt khán giả cả nước.
Ngay từ khi bộ phim ra rạp đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, trong đó có rất nhiều khán giả trẻ. Đặc biệt hơn, phim đạt doanh thu vượt qua nhiều phim thị trường ăn khách khác, tính đến ngày 20/4 đã đạt mốc 150 tỷ đồng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của tác phẩm đối với công chúng.
Cảnh trong phim "Địa đạo"
Nhiều người đã rơi nước mắt như sống cùng những khó khăn, gian khổ, đau đớn, khát khao... với các du kích trong địa đạo. Từng nét nhạc, giai điệu trong phim cũng toát lên hiện thực khốc liệt của chiến tranh.
Đó là lý do tại sao phim đem lại cảm giác chân thật và ngộp như mọi người đang ở hầm và chiến đấu cùng anh em du kích. Nhiều hình ảnh sống động về bộ phim được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng xã hội với những lời khen ngợi, thể hiện cảm xúc lắng đọng, tri ân sự dũng cảm của cha ông...
Đoàn làm phim vinh hạnh được đón tiếp các cựu du kích Võ Thị Mô, Cao Thị Hương, Lý Thị Tọ, Trần Thị Neo cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực tại buổi chiếu phim đặc biệt tri ân Củ Chi.
Đoàn làm phim đã tới nhiều nơi, giao lưu với khán giả ngay sau buổi chiếu phim ở các vùng miền đất nước. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, người được mệnh danh là “Anh hùng mìn gạt” vì những sáng kiến chế tạo mìn tiêu diệt xe tăng địch năm xưa ở vùng đất thép Củ Chi, nguyên mẫu cho nhân vật Tư Đạp (diễn viên Quang Tuấn thủ vai) đã giao lưu cùng khán giả.
Theo ông Tô Văn Đực, bộ phim dù mới chỉ khắc họa được một phần “lát cắt” câu chuyện thực tế hào hùng cũng như một phần hình ảnh của lịch sử, song đã thể hiện được tinh thần chiến đấu chống đế quốc Mỹ của người dân đất thép Củ Chi.
“Sau khi xem lại bộ phim về cuộc chiến đấu của mình và đồng đội, tôi rất xúc động, bởi những ký của một thời đạn bom vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi,” ông Tô Văn Đực chia sẻ.
Đại diện Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết "Địa Đạo - Mặt trời trong bóng tối" là tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, tái hiện lại hình ảnh của những người chiến sỹ và nhân dân đã chiến đấu kiên cường trong các địa đạo - những "mặt trời trong bóng tối."
Hình ảnh các chiến sỹ ở trong lòng đất sâu, bền bỉ chiến đấu, vừa phải đối diện với hiểm nguy, vừa phải xây dựng những chiến lược sáng tạo đã trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường, dũng cảm và trí tuệ của dân tộc Việt Nam.
Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là bài học lớn về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi vì lý tưởng, tự do, độc lập của dân tộc.
Yếu tố thành công không chỉ đến từ câu chuyện lịch sử hấp dẫn mà còn nằm ở cách kể chuyện điện ảnh hiện đại, có chiều sâu tâm lý, hình ảnh chân thực, tiết tấu kịch tính, âm thanh sống động. Đây chính là yếu tố giúp phim chạm được đến người trẻ - nhóm khán giả tưởng chừng ít quan tâm tới phim lịch sử.
Sau khi bộ phim ra đời, Địa đạo Củ Chi - một điểm đến lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh thu hút ngày càng đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là thành quả lan tỏa từ thành công của bộ phim.
Chia sẻ với báo chí, ông Lê Công Năng, Chủ tịch Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch quốc tế WonderTour cho rằng “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" góp phần tạo ra làn sóng khám phá lịch sử trong cộng đồng, trong đó có giới trẻ.
Bộ phim không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch tại địa đạo Củ Chi mà còn lan tỏa ra các khu vực lân cận. Những bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng đã thổi bùng tinh thần yêu nước, niềm tự hào về lịch sử của dân tộc, giúp khán giả có cái nhìn về bối cảnh lịch sử, tái hiện những câu chuyện hào hùng của dân tộc, gợi mở sự tò mò và khao khát học hỏi.
Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cũng chia sẻ "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối" đã kích thích dòng sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử. Do đó, các đơn vị du lịch có thể xây dựng tour theo dấu phim, kết nối với di tích, bảo tàng, truyền thuyết… khiến trải nghiệm du lịch trở nên giàu cảm xúc và ý nghĩa hơn.
Nhiều chuyên gia cho rằng khi nghệ thuật kể chuyện trên màn ảnh kết hợp với nghệ thuật tổ chức hành trình khám phá trong đời thực, điện ảnh sẽ không chỉ dừng lại ở rạp chiếu mà có thể trở thành cánh cửa mở ra một thế giới trải nghiệm sống động cho du khách. Việt Nam hoàn toàn có thể biến du lịch lịch sử thành một mũi nhọn phát triển độc đáo vừa giàu cảm xúc, vừa giàu giá trị nếu các bên hợp tác cùng thống nhất hành động.
Khúc khải hoàn ca
Ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sỹ Hoàng Hà được coi là một trong những tác phẩm hay nhất viết về ngày toàn thắng, non sông thu về một mối. Mỗi khi ca khúc cất lên như có ngọn lửa tự hào trào dâng trong tim mỗi người.
Từng từ, từng chữ trong bài hát đều diễn tả được hết tinh thần náo nức, phấn chấn của toàn dân tộc trong thời khắc toàn thắng, Nam Bắc về chung một nhà: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay/Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây/Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi/ Một ngày vui giải phóng…” hay “Hội toàn thắng náo nức đất nước/Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang/Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam/Tổ quốc anh hùng.”
Nhân dân thành phố Sài Gòn mít tinh chào mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt, ngày 7/5/1975. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
Bài hát này là sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Hoàng Hà (1929-2023), tên thật là Hoàng Phi Hồng, còn có bút danh khác là Cẩm La. Sinh thời, nhạc sỹ đã nhiều lần chia sẻ về hoàn cảnh ra đời ca khúc “Đất nước trọn niềm vui.”
Ông từng kể, ông hằng ngày tiếp xúc với thông tin nóng nhất về kháng chiến của dân tộc, nhất là những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tin tức chiến thắng liên tiếp chuyển về. Trong ông đã thường trực niềm vui, náo nức trong tâm tưởng. Là một người sáng tác, lại biên tập nhạc, trong ông thôi thúc phải viết một ca khúc về cuộc tổng tiến công thần kỳ của quân và dân ta.
Ông bắt tay viết ca khúc từ đêm 26/4/1975 và bằng dự cảm của người con đất Việt tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của quân ta, là khát vọng của ông cũng như toàn dân tộc về ngày thống nhất non sông.
Ngay sáng 27/4/2025, ông đem bài hát đến Đài Tiếng nói Việt Nam báo cáo, ê-kíp nhanh chóng phối khí, thu âm. Ca sỹ đầu tiên thể hiện ca khúc này chính là Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên - người mà nhạc sỹ Hoàng Hà cho rằng “giọng hát của anh đã thực sự chắp cánh cho bài hát của tôi bay lên, hoàn toàn như tôi đã tưởng tượng một ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và đất nước thống nhất”…
Sáng 1/5/1975 bài hát được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội cùng với bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Bài hát đã được Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy làm nhạc hiệu.
Cố Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Bằng, Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã từng nhận xét: "Ta muốn bay lên" niềm vui lớn quá làm cho con người như "bay lên" khỏi mặt đất để nhìn tới được nơi đang chiến thắng, nhìn trước được ngày toàn thắng." Dường như nhạc sỹ muốn bay lên để nhìn được đại cảnh chiến thắng mới thỏa lòng.
Sau Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên, có rất nhiều ca sỹ nổi tiếng đã hát “Đất nước trọn niềm vui,” trong đó có Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm. Ca khúc này đã theo ông hơn 40 năm sự nghiệp ca hát, gắn liền với ông như “máu thịt”...
“Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên cũng là ca khúc mà người dân đất Việt không chỉ hát vào ngày thống nhất mà trong bất cứ lễ kỷ niệm hay niềm vui chung nào của toàn dân tộc. Đây cũng là ca khúc đi cùng năm tháng, như một bản bản hòa âm cộng hưởng niềm vui...
Vào ngày 30/4/1975, sau bản tin chiến thắng, ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên đã vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Bài hát ngay lập tức đã đi vào lòng hàng triệu trái tim người con đất Việt, được hát vang trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Chỉ vài ngày sau, cả miền Bắc hầu như ai cũng nghe và biết bài hát này. Trong miền Nam, nhiều người cũng đã thuộc và hát. Sau này, bài hát đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, lan tỏa ở nhiều quốc gia như Nga, Đức, Cuba, Trung Quốc...
Năm 1985, tức là 10 năm sau khi bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" ra đời, nhạc sỹ Phạm Tuyên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhạc sỹ Phạm Tuyên chia sẻ, bài hát ra đời vào đúng lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Lời bài ca là tình cảm, tiếng lòng của hàng triệu trái tim người con đất Việt. Nhờ có sự cộng hưởng đó, tác phẩm dù giản dị nhưng vẫn có sức sống lâu bền…
Thời gian trôi qua thật nhanh sau ngày 30/4/1975 lịch sử nhưng mỗi lần nghe bài hát của mình vang lên nhạc sỹ Phạm Tuyên vẫn rất cảm động.
Ông nói: “Bài hát được công chúng yêu mến, hát nhiều chứng tỏ tác phẩm của mình đã đi vào tình cảm của nhiều thế hệ công chúng, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi… Đây là phần thưởng lớn nhất với người sáng tác như tôi”./.
(TTXVN/Vietnam+)