Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 được chọn là chủ đề giờ học tại Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Do khác nhau về múi giờ nên khi cả nước Việt Nam được cùng theo dõi Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì tại Liên bang Nga mới là 2 giờ sáng.
Nhiều bạn trẻ tại Moskva đã hẹn giờ để dậy giữa đêm xem diễu binh, nhiều bạn khác thì xem chương trình phát lại. Dù vào giờ nào thì một cảm xúc tự hào dâng trào là những gì các bạn nói về ngày 30/4.
“Hòa bình đẹp quá!” – Nguyễn Minh Thu tự thốt lên khi dõi theo từng khoảnh khắc của lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình nhỏ tại nước Nga xa xôi.
Cô sinh viên ngành Triết học, Đại học Nhân văn Quốc gia Nga sinh ra trong thời chiến tranh đã lùi rất xa vậy mà có những cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của chiến thắng.
Với Thu, các khối diễu binh hùng tráng “đi trong vòng tay của nhân dân,” lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, những tràng pháo hoa rực rỡ thắp sáng trời đêm trong tiếng reo vang của triệu con tim, là những câu chuyện lịch sử hào hùng mà đau thương. Lịch sử được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng quả cảm của bao thế hệ cha ông.
Đào Minh Anh, học viên cao học ngành Quan hệ công chúng và quảng cáo tại trường Đại học tổng hợp Nga, lần đầu tiên đón ngày 30/4 xa nhà.
Qua màn hình điện thoại nhỏ Minh Anh vẫn có thể cảm nhận được không khí hân hoan trên mọi con phố ở Hà Nội, bồi hồi hình dung ra ngày hội của cả nước trong ngôi nhà nhỏ thân thương cùng ông bà cha mẹ.
Sự kiện lớn của đất nước cũng được đón chào một cách đặc biệt và không thể ý nghĩa hơn tại Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui, sáng kiến của Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga và đang hoạt động rất thành công.
Ngày Chiến thắng, giải phóng, thống nhất, trở thành chủ đề của giờ học đặc biệt cho các em nhỏ sinh ra tại Moskva.
Nhận nhiệm vụ dạy cho các trò về ngày 30/4, Nguyễn Phạm Đoan Trang, trợ giảng tại Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui, trào dâng cảm xúc khi tiếng quân hành vang lên, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay: “Là một người con xa xứ, trái tim luôn hướng về Tổ quốc Việt Nam, thật khó diễn tả cảm xúc khi được hòa mình vào không khí hào hùng của buổi diễu binh ngày 30/4, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”
Để chuẩn bị cho giờ lên lớp, Lương Phương Thảo, sinh ra và lớn lên tại Nga, sinh viên Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga, thành viên của Câu lạc bộ Tiếng Việt Vui, đã tìm hiểu sâu thêm về sự kiện lịch sử này. Cô không ngờ rằng trong chính mình dâng lên cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
Dù không được chứng kiện tận mắt, nhưng những ngày tìm hiểu vừa rồi đã giúp Thảo hiểu biết hơn, thấy mình gần gũi hơn với đất nước, thật sự cảm nhận sâu sắc mình là người Việt Nam.
Sau khi xem hình ảnh buổi diễu binh, Nguyễn Phạm Gia Hân, học sinh lớp 8, dù tiếng Việt còn chưa lưu loát, đã bày tỏ: “con cảm thấy vô cùng tự hào và yêu quê hương.”
Những hình ảnh diễu binh hùng dũng, khí thế, các hoạt động kỷ niệm quy mô và sâu rộng tại Việt Nam càng làm tăng thêm niềm tin và niềm tự hào của mọi người con đất Việt nơi xa Tổ quốc, nuôi dưỡng khát khao học tập, làm việc để góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu./.
(TTXVN/Vietnam+)