Học viện Chính trị, Cảnh sát Biển Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật sáng nay tổ chức hội thảo khoa học “Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975”.
Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Trung ương Đảng, sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân đã làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước.
Ông nhấn mạnh, thắng lợi đó đã ghi vào lịch sử dân tộc như một trang vàng chói lọi nhất, là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, của lòng dũng cảm và trí tuệ người Việt Nam; đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị, tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật điểm lại tiến trình từ cuối năm 1974, đầu năm 1975, tình hình cách mạng miền Nam có nhiều bước tiến đáng kể.
Chiến thắng Phước Long (13/12/1974 - 6/1/1975) đã củng cố và cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, mở ra thời cơ mới để Đảng đưa ra chủ trương kế hoạch thống nhất đất nước.
Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, trận đột phá then chốt Buôn Ma Thuột giành thắng lợi đã làm cho cuộc rút lui của địch trở thành cuộc tháo chạy hoảng loạn và thất bại thảm hại, để mất Tây Nguyên - địa bàn có ý nghĩa quan trọng về chiến lược.
Nắm bắt thời cơ lịch sử đó, Đảng ta quyết định dốc toàn lực mở chiến dịch Huế - Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn vùng duyên hải miền Trung.
Nhận rõ thời cơ chiến lược đặt dấu chấm hết cho 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ký bức điện mật ngày 7/4/1975 với mệnh lệnh lịch sử: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm
Nối tiếp những thắng lợi lớn quyết định cục diện của cuộc kháng chiến, ngày 26/4/1975, quân ta mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định.
Đây là chiến dịch lớn nhất về quy mô, hiệp đồng tác chiến các quân, binh chủng hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy, đánh thẳng vào sào huyệt của địch ở Sài Gòn.
Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, toàn dân tộc Việt Nam vỡ òa trong giây phút lá cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Ông Vũ Trọng Lâm cho rằng chất keo để kết dính, cũng là ngọn lửa thổi bùng ý chí chiến đấu, quyết chiến, quyết thắng của một dân tộc có tiềm lực kinh tế yếu, trình độ khoa học, công nghệ vũ khí kém hơn nhiều so với kẻ địch chính là nhân tố chính trị, tinh thần.
Đây cũng có thể coi là ưu thế chiến lược của ta, sức mạnh của một đội quân chiến đấu vì chính nghĩa so với đội quân nhà nghề nhưng chiến đấu phi nghĩa, tàn bạo.
Điều này được chính những người ở phía bên kia chiến tuyến thừa nhận: “Trong khi các nhà lãnh đạo nước Mỹ càng ngày càng đặt nhiều hy vọng vào kỹ thuật để khuất phục Đông Dương thì các lực lượng kháng chiến lại tìm thấy sức mạnh chủ yếu của họ ở chỗ khác là trong tiềm lực văn hóa và tinh thần của nhân dân họ”.
Phân tích vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, Việt Nam không phải là dân tộc duy nhất trên thế giới bị chia cắt và khi bị chia cắt thì dân tộc nào cũng khát khao ngày đoàn tụ. Với bản lĩnh phi thường và uy tín “có một không hai”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến khát vọng của toàn dân tộc thành mục tiêu chiến lược của Đảng, hành động quật khởi của toàn dân.
Bác là người đầu tiên dự báo về việc Mỹ sẽ thay Pháp xâm lược Việt Nam. Sau thắng lợi ở Điện Biên Phủ đúng một ngày, Người đã cảnh báo: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu”. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Điện Biên Phủ trở về, Người đã “bắt tay chúc mừng rồi nói: Nhân dân ta còn phải tiếp tục chống Mỹ”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dự báo về việc Mỹ sẽ dùng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội và sẽ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.
Quân Giải phóng tiến vào trung tâm Sài Gòn qua ngả cầu Thị Nghè sáng 30/4/1975. Ảnh: Quang Khanh/TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, trong chiến tranh, “thắng lợi không phải tự nhiên mà đến”; tuyệt đối không thể trông chờ vào chuyện may rủi, tình cờ. Muốn giành thắng lợi trước cường địch, ta phải chủ động nâng cao sức mạnh về mọi mặt và sức mạnh ấy cuối cùng phải được thể hiện trên chiến trường thông qua ý chí chiến đấu, nghệ thuật quân sự độc đáo của con người, của “Tổng hành dinh” và hiệu năng của vũ khí.
Bà Tuyết khẳng định, bằng niềm tin và khả năng khích lệ nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến những con người Việt Nam bình dị thành những anh hùng, đã tạo ra ở Việt Nam một cảnh tượng kỳ lạ là “ra ngõ gặp anh hùng”.
Bà dẫn lại nhận định từ học giả: “Con người Việt Nam là niềm kiêu hãnh đầy bi tráng của thời đại chúng ta”, cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam đã khâm phục gọi đối thủ là những người “chân trần, chí thép”.
Trần Thường