Chị Nguyễn Thị Hiền, Giảng viên khoa Tiếng Việt, trường Đại học Quốc gia Lào, trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Hòa chung với bầu không khí trong nước đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những người con Việt Nam đang sống tại Lào cảm nhận niềm vui khi được sống trong hòa bình và tự hào quê hương đất nước mình đang không ngừng phát triển.
Là người Việt Nam sinh sống và dạy học ở Lào đến nay đã được 22 năm, chị Nguyễn Thị Hiền, Giảng viên khoa Tiếng Việt thuộc Trường Đại học Quốc gia Lào, vẫn luôn tự hào mỗi khi nhắc đến các ngày lễ lớn của đất nước và trong những ngày tháng Tư lịch sử này, chị Hiền lại càng cảm thấy tự hào và yêu quê hương, đất nước mình hơn.
Chị Hiền cho biết các bậc cha, anh, chú, bác và nhiều người trong gia đình chị đã từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Nhiều người đã mãi ra đi không trở về, thậm chí có nhiều người đến giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt nên chị rất hiểu giá trị của niềm hạnh phúc khi được sống trong hòa bình.
Chia sẻ với nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, chị Hiền cho biết mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, nhưng qua nhiều câu chuyện được nghe, được đọc và được xem qua phim ảnh, chị phần nào cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh.
Trong thời chiến, bom đạn của đế quốc Mỹ dội xuống đã san phẳng nhiều ngôi nhà, làng mạc và sát hại rất nhiều người dân. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con mất bố là những nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi.
Trở về sau cuộc chiến, nhiều chiến sĩ không còn lành lặn, nhiều người bị liệt toàn thân, nhà nước, vợ con hay người thân trong gia đình phải chăm sóc.
Vì vậy, được sống trong nền hòa bình, chứng kiến sự đổi thay và tận mắt thấy được sự phát triển của đất nước Việt Nam như ngày hôm nay, các thế hệ cháu con phải luôn ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh máu xương, phải nằm lại trên chiến trường vì nền độc lập tự do của đất nước, phải phấn đấu và đoàn kết chung lòng gìn giữ nền độc lập và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Là một học sinh đang học tập tại Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, em Phạm Trương Thiên Ân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được được sống trong nền hòa bình hôm nay. Đã có biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống để đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho dân tộc.
Em Phạm Trương Thiên Ân, học sinh trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở Thủ đô Vientiane, chia sẻ cảm xúc về ngày 30/4 lịch sử. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Em Thiên Ân chia sẻ hiện em đang học tập tại đất nước Lào, quê hương thứ 2 của mình. Em hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ thật tốt để có thể phát triển bản thân, đóng góp một phần công sức và trí tuệ để phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lão mãi gắn kết, xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha ông đã phải hy sinh.
Quay trở lại câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiền, sinh ra ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình rồi lấy chồng người Lào, chị sang Thủ đô Vientiane định cư từ năm 2002. Gần như năm nào chị cũng về thăm quê hương và thấy đất nước thay đổi rất nhanh chóng, có thể cảm nhận được qua từng năm.
Chị Hiền cho biết trước đây quê chị là một vùng quê nghèo, nhà cửa vách đất rất lụp xụp, nhưng đến nay đã phát triển và khang trang hơn rất nhiều. Có nhiều nơi chỉ sau một năm trở về chị đã không còn nhận ra lối cũ.
Đường liên xã giờ đã được rải nhựa, đường quanh làng đều đổ bêtông rất sạch đẹp, nhà nào cũng có ít nhất một cái xe máy để làm phương tiện đi lại. Những nhà khá giả xây nhà tầng, lắp điều hòa và bình nóng lạnh… Những người có công với Tổ quốc và những người già không nơi nương tựa được Nhà nước trợ cấp hằng tháng.
Theo chị Hiền, đất nước có được nền hòa bình và người dân có được cuộc sống no hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Người dân được sống trong hòa bình, tự do, an sinh xã hội ngày càng được chú trọng, học sinh được miễn học phí, người già được miễn phí đi xe buýt...
Chị nhấn mạnh đất nước có thanh bình thì người dân mới được sống trong bình yên và có nhiều cơ hội để phát triển./.