Moo Deng đi dạo quanh chuồng của mình cùng mẹ, Jona, vào tháng 1 tại Vườn thú mở Khao Kheow ở miền trung Thái Lan. Ảnh: Lauren DeCicca/The New York Times.
Chỉ cần một cái khịt mũi, ngáp hay đơn giản là ngủ một giấc sau đó hít hà mông mẹ của mình, Moo Deng "chẳng hiểu sao" lại trở thành sinh vật nổi tiếng nhất mọi thời đại của Thái Lan, theo The New York Times.
Đến hiện tại, chú hà mã lùn không còn ngơ ngác như cách đây vài tháng, nhưng thân hình vẫn giống quả bơ chín bóng, ẩm.
Gần đây, Hunter Hackett, một dân du mục kỹ thuật số đến từ California (Mỹ), chia sẻ đã cùng vợ là Anisi Baigude, một họa sĩ minh họa sách thiếu nhi, xếp hàng rất lâu để gặp Moo Deng.
Hackett cho biết: "Tôi từng chế giễu xu hướng này, nhưng bây giờ lại hào hứng đứng ở đây. Việc xếp hàng đi thăm một động vật làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ và ngây thơ".
Cái tên Moo Deng có nghĩa là "lợn nhảy", một loại thịt viên ở Thái. Những anh chị em của Moo Deng tại Vườn thú mở Khao Kheow là Moo Toon (lợn kho) và Moo Krob (lợn giòn). Nhưng Moo Deng nhân vật nổi tiếng nhất.
Du khách rút điện thoại ra khi nhìn thấy Moo Deng. Ảnh: Lauren DeCicca/The New York Times.
Narongwit Chodchoy, Giám đốc sở thú, chia sẻ ông biết lý do tại sao Moo Deng lại trở thành "hiện tượng" tại Thái Lan. Đất nước này đã sa lầy vào bi kịch chính trị trong vài thập kỷ.
"Khi Moo Deng chào đời, người dân Thái Lan đã chán ngán chính trị, tin tức, xã hội. Con hà mã lùn dễ thương là một làn gió giải trí mới", ông nói.
Trong ba tháng cuối năm 2024, lượng khách tới Vườn thú Khao Kheow tăng gấp 3 lần, lên gần 600.000 lượt.
Mặc dù có diện tích rộng lớn, một số hiện vật tại Vườn thú mở Khao Kheow đang có dấu hiệu xuống cấp. Những chú chim cánh cụt trông chán nản, những chú vượn cáo thì buồn bã. Một đàn cò mỏ vàng, có nguồn gốc từ châu Phi, đang lang thang xung quanh khu vực rào chắn.
Thực tế cho thấy trước đây không nhiều người ghé thăm các loài động vật tại vườn thú. Chính Moo Deng đã đưa họ tới đây, một sở thú cách thủ đô Bangkok tới hơn 2 giờ lái xe.
Moo Deng đang ngủ trưa ở một góc chuồng. Ảnh: Ảnh: Lauren DeCicca/The New York Times.
Dasha Scherbina, một thợ làm móng đến từ Chelyabinsk, Nga, vừa có kỳ nghỉ 4 ngày ở Thái Lan, thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nghe nói đến Moo Deng cho đến khi hướng dẫn viên người Thái của cô gợi ý họ đi đến sở thú. Khi đến nơi, cô rốt cuộc đã hiểu được lý do về sự nổi tiếng đó.
Trước mắt cô, trong một góc râm mát, Moo Deng đang lim dim ngủ. Tuy nhiên đám đông bên ngoài lại xì xào tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Thái. Tất cả cùng hòa vào nhau trong vài phút chỉ để bàn về sự quyến rũ của một chú hà mã con... đang ngủ.
Quỳnh Trang