Tiến sĩ Saeed Salah, giám đốc y khoa của Bệnh viện từ thiện Friends of the Patient ở Thành phố Gaza, cho biết hôm thứ Ba rằng ba trẻ sơ sinh, từ một đến hai ngày tuổi, đã tử vong ngay sau khi được đưa vào viện.
Hai trẻ khác cũng không qua khỏi vào sáng cùng ngày, trong khi một trường hợp tử vong được ghi nhận tại Khan Younis, phía nam Gaza.
Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza xác nhận tổng cộng 6 trẻ sơ sinh đã tử vong trong tuần qua do thời tiết khắc nghiệt và thiếu hệ thống sưởi ấm. Salah cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 8 trường hợp hạ thân nhiệt nghiêm trọng, tất cả đều phải chăm sóc đặc biệt.
Trẻ em Gaza đang hứng chịu một đợt lạnh giá nghiêm trọng. Ảnh: UNICEF
Các bác sĩ xác nhận rằng những đứa trẻ này đến bệnh viện mà không mắc bệnh lý nào khác. Chúng vừa mới chào đời, nhưng gia đình không có cách nào giữ ấm cho chúng trong điều kiện giá lạnh kéo dài.
Hamas cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho các trường hợp tử vong do các chính sách phong tỏa của họ. Nhóm này kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để đảm bảo nguồn cung nhân đạo, bao gồm nơi trú ẩn và vật phẩm cứu trợ, được đưa vào Gaza.
Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Việc nước này tiếp tục chặn xây nhà tạm ở Gaza, dù từng đồng ý theo các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn, đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hàng nghìn nhà di động vẫn mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah với Ai Cập, chờ Israel cho phép nhập cảnh.
Theo Liên hợp quốc, chỉ riêng tháng 12, ít nhất 8 trẻ sơ sinh đã tử vong vì hạ thân nhiệt tại Gaza, trong khi 74 trẻ em khác thiệt mạng trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.
Tiến sĩ Rik Peeperkorn, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết trong một cuộc họp báo từ Gaza: "Chúng tôi chứng kiến bạo lực leo thang đáng kể, với nhiều cuộc tấn công nhằm vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Bờ Tây".
Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024, WHO đã ghi nhận 694 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại khu vực này.
Quân đội Israel đã tăng cường hoạt động quân sự tại Bờ Tây, đặc biệt là ở phía bắc. Tại trại tị nạn Tulkarem, lực lượng Israel đã phong tỏa trong suốt 30 ngày, buộc nhiều người phải rời đi. Faisal Salama, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân về Dịch vụ Trại Tulkarem, cho biết quân đội Israel đã phá hủy ít nhất 40 tòa nhà dân cư, gồm 100 căn hộ và đốt cháy 10 ngôi nhà.
Tại Jenin, hơn 20.000 người đã bị cưỡng chế di dời trong một tháng qua do các chiến dịch quân sự của Israel. Chính quyền thành phố Jenin báo cáo rằng ít nhất 120 ngôi nhà trong trại tị nạn của thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn.
Ngọc Ánh (theo AJ, Reuters)