65 năm Mặt trận DTGP miền Nam Việt Nam: Khi chính nghĩa là sức mạnh mềm vĩ đại

65 năm Mặt trận DTGP miền Nam Việt Nam: Khi chính nghĩa là sức mạnh mềm vĩ đại
4 giờ trướcBài gốc
Cách đây 65 năm, lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng xuất hiện giữa khói lửa chiến tranh không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức, mà còn là lời tuyên bố đanh thép với thế giới về khát vọng hòa bình.
Nhìn lại hành trình của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, chúng ta nhận ra một bài học xuyên suốt: Khi chính nghĩa của dân tộc hòa quyện với lương tri của nhân loại, đó chính là thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc.
Lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
"Nhà nước trong lòng dân" và vị thế trên bàn cờ quốc tế
Tháng 12/1960, lịch sử đặt cho dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cách mạng miền Nam một mệnh lệnh cấp thiết: Cần một ngọn cờ đủ sức tập hợp mọi tầng lớp nhân dân và một danh xưng chính danh để đối thoại với thế giới. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, giải quyết bài toán hóc búa ấy.
Không đơn thuần là một tổ chức chính trị, Mặt trận đã vận hành như một "Nhà nước trong lòng dân". Trước khi có chính quyền cách mạng chính thức, Mặt trận đã quản lý vùng giải phóng, chăm lo đời sống nhân dân. Nhưng quan trọng hơn, Mặt trận đã mở ra mũi tấn công ngoại giao sắc sảo, đánh trực diện vào tính phi nghĩa của đối phương ngay trên trường quốc tế.
Phân tích về vai trò kép này, TS Sử học Nguyễn Thúy Quỳnh nhận định, trước khi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời năm 1969, Mặt trận đã thực hiện đầy đủ chức năng của một chính quyền cách mạng. Đặc biệt, trên mặt trận ngoại giao, sự hiện diện của tổ chức này đã khẳng định với thế giới rằng: Cách mạng Việt Nam là chính nghĩa và Mặt trận là đại diện chân chính, hợp pháp duy nhất cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân miền Nam.
Chính danh nghĩa này đã giúp Việt Nam phá vỡ thế bao vây, cô lập, tạo tiền đề để tiếng nói của dân tộc vang xa tại các diễn đàn quốc tế, dọn đường cho thắng lợi trên bàn đàm phán Paris sau này.
Huy động "sức mạnh thời đại"
Sức mạnh lớn nhất của Mặt trận không chỉ nằm ở súng đạn, mà ở khả năng huy động "sức mạnh thời đại". Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc, biên giới của chiến trường không còn dừng lại ở vĩ tuyến 17 hay dãy Trường Sơn, mà mở rộng sang tận lòng nước Mỹ và các thủ đô phương Tây.
Mặt trận đã thành công trong việc đưa làn sóng phản chiến, đưa tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam sang đất Mỹ. Sự thật về cuộc chiến tranh tàn khốc đã chia rẽ nước Mỹ sâu sắc, tạo ra cuộc đối đầu gay gắt giữa lương tri và bạo lực.
Thiếu tướng Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị.
Nhìn nhận về quy mô của sự ủng hộ này, Thiếu tướng Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị phân tích, chưa bao giờ cuộc đấu tranh giữa phe Bồ Câu và phe Diều Hâu ngay trong lòng nước Mỹ lại quyết liệt đến thế. Ủy ban Vận động chấm dứt chiến tranh đã thu hút hàng triệu người từ mọi tầng lớp: trí thức, nghệ sĩ, tăng lữ và cả các nghị sĩ Mỹ.
Những cuộc biểu tình quy mô khổng lồ, thậm chí là những ngọn đuốc sống tự thiêu vì hòa bình của công dân Mỹ là minh chứng hùng hồn cho thấy họ đã đứng về phía lẽ phải, về phía Việt Nam.
Triết lý "Ta vì ta" và "Vì nhân loại"
Tại sao công dân của nước đối phương lại sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Việt Nam? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn chiến lược của Mặt trận: Đặt lợi ích dân tộc vào dòng chảy của nhân loại. Cuộc kháng chiến của Việt Nam không chỉ được định vị là cuộc đấu tranh giành độc lập lãnh thổ, mà còn là cuộc chiến bảo vệ các giá trị phổ quát: Tự do, công lý và quyền con người. Khi mục tiêu của một dân tộc trùng khớp với khát vọng của loài người, dân tộc đó sẽ có sức mạnh vô địch.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, đúc kết triết lý này qua vần thơ của Tố Hữu: Ta vì ta ba chục triệu người/Cũng vì ba ngàn triệu trên đời. "Cuộc kháng chiến của chúng ta đã đại diện cho lương tri của 3 tỷ người trên thế giới lúc bấy giờ. Chính vì thế, chúng ta đã hình thành được một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam. Trong mặt trận ấy, ranh giới quốc gia bị xóa nhòa, chỉ còn ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa", ông Nguyễn Hồng Quân phân tích.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng.
65 năm đã trôi qua, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Tuy nhiên, bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đang mang tính thời sự hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, cạnh tranh nước lớn gay gắt, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là giữ vững biên cương bằng sức mạnh quân sự, mà còn là bảo vệ lợi ích quốc gia bằng uy tín và vị thế chính trị. Đường lối "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam hiện nay chính là sự kế thừa sáng tạo bài học năm xưa: Mềm mại nhưng kiên cường, thêm bạn bớt thù, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để củng cố nội lực.
Theo TS Nguyễn Thúy Quỳnh, bảo vệ chủ quyền trong thời đại mới đòi hỏi chúng ta phải tạo ra thế kiềng ba chân vững chắc: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Ngoại giao nhân dân. Việc kết hợp sức mạnh nội tại với các xu thế hòa bình, hợp tác của thời đại sẽ là "chiếc khiên" vững chắc nhất, giúp chúng ta bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.
Lịch sử đã chứng minh: Muốn bảo vệ mình, phải làm cho thế giới hiểu mình và tôn trọng mình. 65 năm trước, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm được điều đó bằng ngọn cờ chính nghĩa. Ngày nay, bài học ấy vẫn là kim chỉ nam để Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và bảo vệ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trường Giang/VOV
Nguồn VOV : https://vov.vn/chinh-tri/65-nam-mat-tran-dtgp-mien-nam-viet-nam-khi-chinh-nghia-la-suc-manh-mem-vi-dai-post1257359.vov