Với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, tình yêu Cuba đã nảy mầm từ những ngày thơ bé. Ông kể, những năm 1966–1970, khi còn sống tại khu tập thể Báo Nhân dân gần Đại sứ quán Cuba, ngày nào ông cũng đứng trước cổng để ngắm nhìn những bức ảnh được trưng bày. Thời ấy, hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro cùng những câu chuyện xúc động về tình anh em Việt Nam – Cuba xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Là con của một nhà báo, cậu bé Huỳnh Dũng Nhân được tiếp xúc nhiều với những trang viết ấy, để rồi từ lúc nào không hay, trong lòng đã nảy nở một tình cảm sâu sắc dành cho Cuba.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại sự kiện
Kỷ niệm sâu đậm nhất đối với ông là năm 1973, khi Chủ tịch Fidel Castro đến thăm miền "đất lửa" Quảng Trị. Cha ông là phóng viên có mặt trong đoàn báo chí tháp tùng lãnh tụ Cuba trong chuyến thăm lịch sử đó. Hơn hai thập niên sau, vào năm 1995, ông Fidel một lần nữa sang thăm Việt Nam. Lần này, chính ông Huỳnh Dũng Nhân - nay cũng theo đuổi nghề cầm bút, lại được trực tiếp tác nghiệp trong chuyến thăm của nhà lãnh tụ tại TP.HCM và địa đạo Củ Chi. Hai thế hệ làm báo trong gia đình ông Huỳnh Dũng Nhân cũng đã nhiều lần viết về Cuba – về đất nước anh em từng “quyết hiến dâng cả máu mình” vì Việt Nam.
"Với tôi, tình yêu dành cho Cuba không chỉ là tình cảm riêng của một cá nhân, mà là tình cảm của cả một thế hệ lớn lên trong thời chiến, chứng kiến sự gắn bó sắt son giữa hai dân tộc đã cùng dìu dắt nhau qua khói bom, đạn lửa", ông nói.
Câu chuyện đặc biệt ấy được nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) trong ngày 5/12. Sự kiện này là hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025), đồng thời góp phần mở đầu cho chuỗi hoạt động trong Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025.
Tại sự kiện, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định: "Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung" là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, một mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế. Những hình ảnh, áp-phích và hiện vật được trưng bày tại triển lãm đã được các chuyên gia của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyển chọn công phu, nhằm tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình vun đắp tình anh em Việt Nam - Cuba".
Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: QĐND
Đại sứ cho rằng cả hai dân tộc đều tự hào về những trang sử oanh liệt được viết nên bởi các nữ anh hùng – những người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và vào sự phát triển của đất nước, cũng như vào việc xây dựng cầu nối tình cảm giữa hai dân tộc. Trong số những gương mặt tiêu biểu, ông nhắc đến nữ Anh hùng Cách mạng Cuba Melba Hernández, một trong những người dẫn dắt phong trào ủng hộ Việt Nam và là nữ Đại sứ Cuba đầu tiên tại Hà Nội, cùng nữ tướng Nguyễn Thị Định – Phó Tư lệnh Lực lượng Giải phóng miền Nam, sau này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba. Theo ông, di sản mà hai bà để lại là minh chứng sống động cho tình bạn mẫu mực giữa hai đất nước.
Lễ tiếp nhận hiện vật là bức trướng, kỷ vật đến từ gia đình bà Melba Hernández Rodríguez
Bức trướng “A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son” của bà Melba Hernández Rodríguez
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cũng nhắc tới chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba được Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trong năm nay. Chiến dịch đã nhận được hàng triệu đóng góp cùng vô số thông điệp sẻ chia từ người dân Việt Nam. Trong số đó, ông xúc động nhắc đến dòng chữ của một người dân: “Một nửa trái tim tôi hướng về Cuba, nửa còn lại dành cho đồng bào đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt".
Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” gồm 4 phần, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Nhiều hiện vật lần đầu được công bố trước công chúng, như bức trướng của bà Melba Hernández Rodríguez với dòng chữ “A Melba cùng Fidel luôn luôn làm cách mạng với Bác Hồ mãi mãi tấm lòng son”, được trao tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của bà năm 1996.
Các bức tranh do thiếu nhi Việt Nam vẽ về mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa Việt Nam và Cuba. Ảnh: QĐND
Các vị khách tham quan triển lãm. Ảnh: QĐND
Những hiện vật này sẽ được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra triển lãm như một minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quốc tế hiếm có giữa hai dân tộc. Triển lãm được mở cửa tự do từ ngày 5/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội gặp lại những lớp ký ức của 65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba.
Diệp Thảo/VOV.VN