Cuộc chiến sinh tồn trong showbiz Hoa ngữ
Kể từ khi hoàn thành bộ phim cổ trang Xích Hoa Chỉ (27/8/2023), Hồ Nhất Thiên - ngôi sao từng gây bão với Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (2017) - đã biến mất khỏi các dự án điện ảnh và truyền hình trong suốt 673 ngày (tính đến 30/6/2025). Trong thị trường giải trí Hoa ngữ khốc liệt, nơi các gương mặt mới liên tục "lên ngôi", khoảng trống dài như vậy không chỉ là sự tạm nghỉ - đó là mối đe dọa trực tiếp đến vị thế và sự nghiệp của bất kỳ ngôi sao nào, dù từng đình đám đến đâu.
Hồ Nhất Thiên được biết đến nhiều qua vai Giang Thần cùng bạn diễn của anh là Trần Tiểu Hi. (Ảnh: WeTV)
Áp lực duy trì "độ phủ sóng" là bài toán sinh tồn. Nghiên cứu từ Đại học Bắc Kinh (2024) về vòng đời nghệ sĩ Hoa ngữ chỉ rõ: Sau 6 tháng vắng bóng, độ nhận diện công chúng giảm trung bình 30%. Sau 18 tháng, tỷ lệ này có thể lên tới 60%, đồng nghĩa với việc rơi khỏi "hàng ngũ sao hạng A".
Sự biến mất của "Giang Thần" đang dấy lên nhiều câu hỏi trong khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của anh. (Ảnh: Drama Panda)
Lịch sử showbiz chứng kiến không ít trường hợp đắt giá: Lâm Canh Tân, sau 2 năm vắng bóng (2019-2021) dù đạt đỉnh cao với Lang Nha Bảng, phải mất rất nhiều nỗ lực để trở lại; hay Đặng Luân, từ đỉnh cao bất ngờ "bốc hơi" khỏi màn ảnh sau scandal (2021), minh chứng cho sự khắc nghiệt của quy luật "xuất hiện là tồn tại". Câu hỏi đặt ra: Liệu Hồ Nhất Thiên - mỹ nam sở hữu ngoại hình chuẩn 188cm và lượng fan trung thành - có thể ngoại lệ?
"Tạm dừng" hay "lên dây cót"?
Bước ngoặt lớn xảy ra ngày 31/3/2023: Hồ Nhất Thiên chính thức rời Hoa Sách Ảnh Thị (Zhejiang Huace Film & TV) - công ty đã đưa anh lên hàng ngôi sao.
Lần cuối khán giả thấy Hồ Nhất Thiên trên màn ảnh là khi anh vào vai Cố Yến Tích trong Xích Hoa Chỉ. (Ảnh: WeTV)
Theo phân Tencent Entertainment, dù Hoa Sách sở hữu tiềm lực sản xuất "bom tấn" và tạo đà cho Hồ Nhất Thiên, họ lại vấp phải hạn chế chết người: cơ chế quản lý lỏng lẻo, thiếu đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ nghệ sĩ, và chiến lược định vị cá nhân thiếu rõ ràng. Những điều này khiến nam diễn viên quyết định "tái khởi nghiệp" dưới trướng công ty mới do La Tấn - đàn anh dày dạn kinh nghiệm - sáng lập.
Đoạn clip lan truyền trên Weibo ghi lại khoảnh khắc Hồ Nhất Thiên đáp lại người hâm mộ tại sân bay khi được hỏi về lịch quay phim. Với nụ cười hài hước, nam diễn viên nói: "Đã đổi việc, nghỉ hưu rồi". (Ảnh: Weibo)
673 ngày vắng bóng không đơn thuần là khoảng lặng. Nhiều nguồn tin (Sina Entertainment, tháng 5/2025) cho biết Hồ Nhất Thiên đang tích cực học hỏi kiến thức sản xuất và xây dựng mạng lưới quan hệ đằng sau hậu trường. Điều này dấy lên đồn đoán: Phải chăng anh đang chuyển hướng từ diễn xuất thuần túy sang vai trò nhà sản xuất hoặc phát triển thành influencer đa năng - lĩnh vực ít phụ thuộc vào cường độ xuất hiện trên phim trường hơn? Xu hướng này không hiếm: Triệu Lệ Dĩnh (sau Hữu Phỉ) hay Lý Dịch Phong đều chủ động chuyển sang sản xuất để nắm quyền kiểm soát sự nghiệp dài hạn.
Tình trạng giảm tần suất đóng phim của anh sau khi rời công ty cũ, khiến người hâm mộ lo ngại về "thời kỳ im lặng" trong sự nghiệp. (Ảnh: Weibo)
Trong một ngành công nghiệp nơi scandal có thể kết liễu sự nghiệp (Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm...), lợi thế lớn nhất của anh chính là hình ảnh trong sạch và ý chí đổi mới. Khoảng thời gian "tạm dừng" 673 ngày này, vì thế, có thể là phép thử cho tầm nhìn chiến lược. Liệu đây là bước lùi nguy hiểm, hay là cách "lùi để tiến" thông minh, chuẩn bị cho một vai diễn đỉnh cao hoặc bước ngoặt nghề nghiệp đáng giá? Sự trở lại của "bông hồng đỏ" Hoa ngữ, nếu được tính toán kỹ lưỡng, vẫn hoàn toàn có thể rực rỡ hơn bao giờ hết.
Thanh Thảo - CTV