Tình yêu đôi khi khiến ta mù quáng, bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng như ban ngày. Tôi từng như vậy, mắc kẹt trong những mối quan hệ không hạnh phúc, tự dệt lý do để ở lại dù lòng đầy bất an. Ở Việt Nam, áp lực "phải có người yêu" hay "lấy chồng sớm" càng khiến ta dễ cam chịu. Sau nhiều năm trị liệu và học cách lắng nghe bản thân, tôi nhận ra: chỉ cần đặt đúng câu hỏi, bạn sẽ thấy câu trả lời sáng như gương soi lòng.
Dưới đây là 7 câu hỏi giúp tôi thoát khỏi những mối quan hệ không xứng đáng – và hy vọng cũng giúp được bạn.
1. Cuộc sống của bạn dễ hay khó khi không có họ?
Hãy tưởng tượng người ấy đi công tác một tuần. Việc nhà, trách nhiệm hàng ngày tăng hay giảm? Bạn trai tôi từng đi xa, tôi mới thấy anh ấy là "trợ thủ đắc lực", khi anh có thể giúp tôi dọn bếp, đổ rác, chăm sóc chó mèo. Không có anh ấy, tôi nhớ sự sẻ chia ấy. Nhưng nhiều người lại bảo: "Độc thân sướng hơn, đỡ phải hầu thêm một ông chồng lười". Với bạn, người ấy là gánh nặng hay chỗ dựa?
2. Bạn bênh vực hay đồng tình khi ai đó chê họ?
Khi bạn bè, gia đình nói người yêu bạn ích kỷ, bạn phản ứng sao? Tôi tự hào bảo vệ bạn trai hiện tại vì anh ấy tử tế. Nhưng nếu bạn thầm nghĩ: "Đúng rồi, mình cũng thấy vậy", khi nghe họ bị chê lạnh lùng hay vô tâm, đó là "lá cờ đỏ" bạn không nên bỏ qua. Đừng để tình yêu che mờ sự thật.
3. "Giống họ" là lời khen hay xúc phạm với bạn?
Nếu ai đó nói bạn giống người yêu, bạn thấy thế nào? Tôi vui vì bạn trai mình hài hước, tận tâm – những điều tôi trân trọng. Nhưng trước đây, khi yêu người nóng nảy, tôi chỉ thấy xấu hổ. Ở Việt Nam, người ta hay bảo "chồng nào vợ nấy". Bạn có tự hào khi mang "dáng hình" của họ không?
4. Họ phản ứng thế nào khi bạn bày tỏ bận tâm?
Giao tiếp là nền tảng của một mối quan hệ lành mạnh. Khi tôi nói với bạn trai về nỗi lo, anh ấy lắng nghe, cùng tôi tìm cách. Nhưng nếu người ấy chỉ trích, đổ lỗi, hay "đá thúng đụng nia" kiểu khinh miệt, đó là dấu hiệu nguy hiểm. Họ có khiến bạn thoải mái chia sẻ không, hay chỉ làm bạn thêm ngậm ngùi?
5. Bạn có muốn con mình yêu người giống họ?
Hãy tưởng tượng con bạn yêu một người giống người yêu hiện tại. Bạn thấy yên tâm hay lo lắng? Ở Việt Nam, cha mẹ nào cũng muốn con cái tránh xa người gia trưởng, vô trách nhiệm. Nếu bạn không muốn con chịu đựng những tính xấu ấy, sao bạn lại để mình cam chịu?
6. Bạn có được là chính mình bên họ không?
Bên bạn trai hiện tại, tôi thoải mái khóc, cười, thậm chí để mặt mộc cả ngày mà không sợ bị phán xét. Trước đây, tôi luôn kìm nén để vừa mắt người khác, nhất là dưới áp lực "gái có công, chồng chẳng phụ". Một tình yêu thật sự là nơi bạn không cần giả tạo. Bạn có được là chính mình không?
7. Bạn yêu họ bây giờ hay yêu tiềm năng của họ?
Yêu ai đó vì hy vọng họ sẽ thay đổi là cái bẫy lớn. Tôi từng mơ mộng người yêu sẽ bớt vô tâm nếu tôi kiên nhẫn. Nhưng giờ tôi hiểu: hãy yêu con người họ hiện tại. Họ có đang cố gắng vì bạn, hay bạn chỉ đang "đổ vỏ" cho những lời hứa suông?
Tình yêu không phải sự chịu đựng, nhất là khi xã hội cứ ép bạn "có còn hơn không". 7 câu hỏi trên như ngọn đèn soi sáng mối quan hệ của bạn. Nếu câu trả lời khiến bạn nghi ngờ, hãy dũng cảm lắng nghe lòng mình. Bạn xứng đáng với một tình yêu lành mạnh, trọn vẹn – ngay hôm nay, không phải ngày mai xa xôi.
Mỹ Miều