7 năm dập đầu trước bố mẹ chồng, mỹ nhân showbiz nhận cái kết tréo ngoe

7 năm dập đầu trước bố mẹ chồng, mỹ nhân showbiz nhận cái kết tréo ngoe
2 ngày trướcBài gốc
Trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Lý Gia Hân là cái tên được nhiều khán giả ưu ái cho là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử. Cô hội tụ vẻ đẹp lai giữa Bồ Đào Nha và Trung Quốc.
Năm 1988, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hong Kong, nhanh chóng bước vào hàng ngũ Tứ đại mỹ nhân cùng Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà và Quan Chi Lâm. Nhan sắc của cô được truyền thông xứ Cảng Thơm ca ngợi là Hoa hậu của mọi Hoa hậu, đến nay vẫn chưa ai vượt qua.
Lý Gia Hân được gọi là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử tại Hong Kong. (Ảnh IGNV)
Năm 2011, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh là con trai út của tỷ phú ngành vận tải biển Hứa Thế Huân. Tưởng rằng đây sẽ là cái kết viên mãn của một "nàng lọ lem" bước vào hào môn, nhưng thực tế, cuộc sống của mỹ nhân họ Lý lại không hề dễ dàng.
Quá khứ ồn ào và 8 quy tắc làm dâu hào môn khắt khe
Trước khi kết hôn, Lý Gia Hân từng trải qua mối tình ồn ào với tỷ phú Lưu Loan Hùng, là người hơn cô 20 tuổi và đã có gia đình. Mối quan hệ này khiến người đẹp bị chỉ trích gay gắt, gắn mác "tiểu tam" và đối mặt với nhiều điều tiếng.
Khi bước chân vào nhà họ Hứa, Lý Gia Hân vấp phải sự phản đối từ cha mẹ chồng. Họ đặt ra 8 "gia quy" nghiêm ngặt cho con dâu, bao gồm: không được mượn danh nhà chồng để kinh doanh, hạn chế về nhà mẹ đẻ qua đêm, phải quỳ lạy dâng trà trong các dịp lễ lớn, không mặc trang phục hở hang, giữ kín đời tư và gần như rút khỏi hoạt động giải trí.
Nàng hậu đối diện nhiều quy tắc khắt khe khi làm dâu hào môn. (Ảnh IGNV)
Để thích nghi, Lý Gia Hân chấp nhận dừng sự nghiệp, dành thời gian học tiếng Nhật, tiếng Pháp, học nấu ăn, vẽ tranh và tuân thủ lối sống kín kẽ của giới tài phiệt. Phải đến khi sinh con, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng mới phần nào cải thiện, song cô vẫn không được bước chân vào danh sách thừa kế.
Cái kết thừa kế gây sốc
Năm 2018, tỷ phú Hứa Thế Huân qua đời, để lại khối tài sản 420 tỷ HKD (hơn 1.400 nghìn tỷ đồng), thuộc top 10 người giàu nhất Hong Kong.
Tuy nhiên, trái với suy đoán rằng con trai út Hứa Tấn Hanh sẽ thừa hưởng phần lớn tài sản, tỷ phú xứ Cảng thơm lại quyết định không để các con trực tiếp nhận một đồng nào.
Theo di chúc, phần tài sản lớn được dùng làm từ thiện và lập quỹ ủy thác cho gia tộc. Mỗi tháng, vợ chồng Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân nhận 2 triệu HKD (khoảng 6,6 tỷ đồng) làm sinh hoạt phí.
Vợ chồng cộ không nhận được thừa kế, mà mỗi tháng sẽ nhận một khoản tiền chu cấp sinh hoạt phí. (Ảnh IGNV)
Quyết định này khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi nó đồng nghĩa nàng hậu từng chấp nhận 7 năm làm dâu nhiều thử thách, tuân thủ mọi quy tắc hào môn nhưng cuối cùng vẫn trắng tay về thừa kế.
Kết cục này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng, trường hợp của Lý Gia Hân là minh chứng rõ ràng rằng kết hôn với gia tộc tỷ phú không đồng nghĩa sẽ nắm trong tay quyền lực hay tài sản khổng lồ.
Trong mắt dư luận, cuộc đời của mỹ nhân Hong Kong đẹp như cổ tích ở bề ngoài nhưng phía sau lại là chuỗi năm tháng bị ràng buộc bởi luật lệ hà khắc và cái kết tài sản chỉ dừng lại ở mức "trợ cấp hàng tháng".
Minh Huy
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/7-nam-dap-dau-truoc-bo-me-chong-my-nhan-showbiz-nhan-cai-ket-eo-le-202508110651505026.html