Hành trình 70 năm rực rỡ
Sáng 8/11, trong không khí trang trọng, Lễ kỷ niệm có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - cựu học sinh của trường; cùng nhiều đại biểu Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND TP Hà Nội, đông đảo các thế hệ thầy cô, học sinh và cựu học sinh qua các thời kỳ.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các vị đại biểu Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm
Bảy thập kỷ qua, Trường THPT Việt Đức đã khẳng định vị thế là ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục Thủ đô, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, vươn tầm quốc tế và sẵn sàng hội nhập với dòng chảy giáo dục toàn cầu. Trường ra đời gắn liền với sự kiện lịch sử 10/10/1954, ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng.
Chỉ ít tháng sau, ngày 3/3/1955, trường được thành lập tại số 47 Lý Thường Kiệt với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông 2-3 Hà Nội. Những học sinh đầu tiên là con em các chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô, học tại 80 phố Thợ Nhuộm dưới sự dìu dắt của Hiệu trưởng đầu tiên Phạm Quang Hiểu. Trong những ngày đầu khó khăn, trường được Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức hỗ trợ trang thiết bị và cử chuyên gia giáo dục sang giúp, từ đó cái tên Việt Đức ra đời - lời tri ân tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
Trải qua 70 năm, Việt Đức trở thành mái trường danh tiếng, khởi nguồn của nhiều thế hệ học trò ưu tú
Trải qua 70 năm, Việt Đức trở thành mái trường danh tiếng, khởi nguồn của nhiều thế hệ học trò ưu tú. Nhiều gương mặt tiêu biểu đã bước ra từ mái trường và ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhạc sĩ Trần Tiến, NSND Nguyễn Trung Kiên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh...
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, bày tỏ niềm vui và sự trân trọng trước sự hiện diện của các đại biểu, khách quý, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh cùng phụ huynh và học sinh. Bà nhấn mạnh: “Sự đồng hành và tình cảm ấy đã góp phần tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho lễ kỷ niệm 70 năm của nhà trường. Trường Việt Đức tự hào là chiếc nôi văn hóa và tri thức của tuổi trẻ Thủ đô. Trải qua bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường cổ nơi góc phố 47 Lý Thường Kiệt đã trở thành mái ấm gắn kết thầy và trò, lưu giữ những ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ”.
Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức phát biểu tại Lễ Kỷ niệm
Cô Nguyễn Bội Quỳnh nhấn mạnh: Với sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhà giáo và học sinh qua các thời kỳ, Việt Đức đã khẳng định vị thế là địa chỉ giáo dục tin cậy, quy mô lớn, chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ vững vàng. Nhà trường kiên định phương châm ‘đổi mới sáng tạo, vươn xa’, xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, nơi học sinh được khơi dậy trí tuệ, tỏa sáng tri thức và lan tỏa giá trị nhân văn. Những thành tựu đạt được là kết tinh của tâm huyết thầy cô và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh.
"Chúng tôi luôn biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các ban, ngành đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường; tri ân các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên; cảm ơn Ban liên lạc các khóa và các thế hệ cựu học sinh hướng về trường bằng những nghĩa cử thiết thực. Đây là minh chứng đẹp đẽ của đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, là bản hòa ca của tình thầy trò, tiếp thêm niềm tin và động lực để thế hệ hôm nay và mai sau cùng nhau gìn giữ, vun đắp và viết tiếp những trang mới đầy tự hào của ngôi trường thân yêu", cô Nguyễn Bội Quỳnh bày tỏ.
Những ký ức xúc động và hành trình của các thế hệ học sinh
Mỗi thế hệ học sinh Việt Đức, dù ở bất cứ vị trí nào, đều mang trong mình niềm tự hào, tình yêu và khát vọng vươn lên từ ngôi trường thân yêu giữa lòng Thủ đô.
Thầy Bùi Hữu Ninh, từng giữ vị trí Hiệu trưởng từ 2001 đến 2008, chia sẻ: “Trường cấp 3 chính là nơi định hình, định hướng cho các em từ tri thức đến nhân cách, đạo đức. Chúng tôi tự hào là những người lái đò đưa nhiều thế hệ học trò qua sông, bước vào hành trình trưởng thành - từ tuổi 18 tươi đẹp. Điều tôi mong mỏi nhất là ký ức về tuổi 18 trong các thế hệ học sinh luôn đáng nhớ, rực rỡ, theo họ suốt chặng đường đời sau này”.
Thiếu tướng Lã Đại Phong, cựu học sinh hiện là Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, chia sẻ: “Những kỷ niệm vui với bạn bè thì rất nhiều, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng việc trở về thăm trường, gặp lại các thầy cô cũ, là một cảm xúc thật sự xúc động và khó quên. Những năm học ở Việt Đức đã để lại cho tôi nền tảng vững chắc, ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp sau này. Về lại trường, được các thầy cô động viên theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích, tôi đã phục vụ 39 năm trong Quân chủng Phòng không - Không quân”.
Thiếu tướng Lã Đại Phong, cựu học sinh hiện là Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu
Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, cựu học sinh khóa đầu của Trường Phổ thông 2-3 Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Mỗi khi đi qua ngôi trường cũ, những ký ức tuổi trẻ lại ùa về. Tôi còn nhớ những anh chị học sinh miền Nam tập kết cùng học sinh toàn trường, hòa chung trong tinh thần đoàn kết, với khát vọng xây dựng một Việt Nam độc lập, thống nhất và phát triển. Biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý, sĩ quan, kỹ sư, và nhiều người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở tuổi 85, tôi vẫn luôn tự hào là học sinh của ngôi trường thân yêu này, nơi đã dạy tôi biết học tập suốt đời, biết sống có kỷ luật, có lý tưởng. Hôm nay, nhìn thấy ngôi trường tiếp tục phát triển, trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Thủ đô, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào”.
Cô Kim Thanh và học trò cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ
Cựu giáo viên Kim Thanh xúc động: “Nơi đây lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của tôi và học trò. Từ những năm tháng bao cấp khó khăn, khi thầy trò cùng chia sẻ từng bữa ăn, từng trang sách, đến những buổi đón học sinh mới rồi lại tiễn các em trưởng thành, rời mái trường bước vào cuộc đời. Những kỷ niệm ấy đối với tôi luôn là điều vô cùng trân trọng”.
Trong dịp lễ, cô Thanh cũng vui mừng gặp lại cựu học sinh Nguyễn Kim Chi, niên khóa 1986-1989, hiện là giáo viên của nhà trường, hai cô cùng ôn lại biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Cựu học sinh Nguyễn Kim Chi chia sẻ: “Thời học trò, thầy cô rất nghiêm khắc, từng bài học đều để lại dấu ấn sâu đậm. Sự nghiêm cẩn và tận tâm đã giúp học sinh trưởng thành, có nền tảng kiến thức vững vàng và nhân cách tốt đẹp. Giờ đây, khi trở thành giáo viên, tôi càng trân trọng những giá trị mà các thầy cô đi trước truyền lại. Bản sắc lớn nhất của Việt Đức suốt 70 năm qua chính là đào tạo những thế hệ học sinh năng động, tự tin, bắt kịp thời đại nhưng vẫn giàu tình cảm và biết trân quý truyền thống”.
Bản hòa ca của tình thầy trò, tiếp động lực để thế hệ hôm nay và mai sau cùng nhau gìn giữ, vun đắp và viết tiếp những trang mới đầy tự hào của ngôi trường thân yêu
Nơi nuôi dưỡng tri thức, sáng tạo và bản lĩnh
Trong nhiều năm qua, trường có 18 thầy cô đạt giải Nhất trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Dưới sự dìu dắt của đội ngũ nhà giáo tâm huyết, Trường THPT Việt Đức luôn nằm trong tốp đầu về kết quả thi tốt nghiệp, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế.
Đặc biệt, em Đỗ Hà Phương vừa giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) 2025, được vinh dự rước ngọn đuốc truyền thống - biểu tượng cho tri thức, trí tuệ và bản sắc Việt Đức. Ngọn đuốc ấy là lời khẳng định tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và niềm tin tiếp bước của các thế hệ thầy trò.
Trường luôn đứng tốp đầu về kết quả thi tốt nghiệp, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế
Trường còn là điểm sáng trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, trao quyền tự chủ học thuật cho giáo viên, tổ chức giao lưu văn hóa với học sinh Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời là một trong số ít trường tại Hà Nội thuộc mạng lưới PASCH giảng dạy tiếng Đức. 27 câu lạc bộ học sinh hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, từ thể thao, âm nhạc, ngoại ngữ, công nghệ, truyền thông, thiện nguyện, môi trường, góp phần nuôi dưỡng năng lực sáng tạo, kỹ năng sống và tinh thần cộng đồng cho học sinh.
Với 70 năm truyền thống, Trường THPT Việt Đức sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình rực rỡ từ tuổi 18
Các đại biểu và cựu giáo viên, cựu học sinh chụp ảnh chung tại Lễ kỷ niệm
Với bề dày truyền thống, những thành tích và nỗ lực không ngừng, năm 1999, Trường THPT Việt Đức vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2022, tiếp tục được trao Huân chương Lao động hạng Nhì.
Trong lễ kỷ niệm 70 năm, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống - biểu tượng cho khát vọng viết tiếp những trang mới rực rỡ của nhà trường đồng thời khẳng định: ‘Với 70 năm truyền thống, Trường THPT Việt Đức sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình rực rỡ từ tuổi 18, hun đúc tri thức, nhân cách và bản lĩnh cho mỗi học sinh, để các em tự tin vươn ra thế giới, tiếp nối giá trị tốt đẹp và tạo nên những dấu ấn mới cho tương lai”.
Thu Hằng/VOV.VN