700 nghìn đồng và bộ mặt xấu xí của kiểu làm ăn 'chặt chém đến cùng'

700 nghìn đồng và bộ mặt xấu xí của kiểu làm ăn 'chặt chém đến cùng'
2 giờ trướcBài gốc
Tài xế xe ôm bị tố có hành vi đe dọa hành khách. Ảnh cắt từ clip
Một cuốc xe vài cây số nhưng giá bị đẩy lên hàng trăm nghìn đồng, kèm theo thái độ ép buộc, dọa nạt. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là số tiền, mà là cảm giác bị “làm thịt” trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật.
Kiểu hành xử ấy không còn là chuyện “nói thách” thông thường. Nó là thứ tư duy làm ăn bằng sự lưu manh.
Đáng buồn là những vụ như vậy không hiếm. Bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện, điểm du lịch… luôn tồn tại một nhóm người chuyên nhắm vào khách tỉnh lẻ, người già, phụ nữ, người ít va chạm hoặc đang vội vã. Họ đọc vị sự ngơ ngác của người khác rất nhanh. Và khi thấy “con mồi” đủ hiền, đủ sợ rắc rối, giá tiền lập tức nhảy vọt.
700 nghìn đồng thực ra không phải con số quá lớn với nhiều người. Nhưng nó cho thấy một điều đáng xấu hổ hơn nhiều: có những người sẵn sàng kiếm tiền bằng cách dồn người khác vào thế yếu.
Tệ hơn, kiểu “chặt chém” này đang làm xấu cả hình ảnh của những người lao động chân chính. Giữa hàng vạn tài xế xe ôm mưu sinh tử tế, chỉ cần vài kẻ thích kiếm tiền bằng trò bắt nạt khách là đủ khiến người ta nhìn cả nghề bằng ánh mắt dè chừng.
Nhiều người thường chống chế rằng “không ép thì ai trả”. Nhưng thực tế, trong nhiều vụ việc, nạn nhân trả tiền vì sợ hãi, vì bị gây áp lực, vì bị bỏ giữa đường hoặc không biết cầu cứu ai. Đó không còn là giao dịch tự nguyện.
Điều cay đắng là xã hội dường như đã quá quen với cảnh khách du lịch bị “chém”, người ngoại tỉnh bị bắt nạt, người yếu thế bị lừa. Mỗi lần vụ việc lên mạng, dư luận phẫn nộ vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Nếu không xử lý nghiêm, những vụ 700 nghìn hôm nay sẽ thành vài triệu ngày mai. Bởi lòng tham luôn lớn dần khi sự nhờn luật bắt đầu xuất hiện.
Một thành phố văn minh không thể để hình ảnh người dân hay du khách luôn sống trong tâm thế phải cảnh giác từng cuốc xe, từng lời mời chào ngoài đường. Và một xã hội tử tế không thể xem chuyện bắt nạt người yếu thế là “khôn”, là “lanh”, là “biết kiếm tiền”.
Bởi kiếm sống bằng mồ hôi thì đáng tôn trọng. Còn kiếm tiền bằng cách dọa nạt, ép giá và lợi dụng sự hoảng sợ của người khác thì chỉ khiến người ta thấy xấu hổ cho cách hành xử của con người với nhau.
TUẤN ĐÔNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/700-nghin-dong-va-bo-mat-xau-xi-cua-kieu-lam-an-chat-chem-den-cung-225893.html