Ngày 31-5-2025, sân Allianz Arena ở Munich ngập trong sắc đỏ xanh. Gianluigi Donnarumma, cao lớn sừng sững như bức tường thép, nâng cao chiếc cúp tai voi sau khi cùng PSG hủy diệt Inter 5-0, mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Anh là người hùng, là chốt chặn vững chãi đã nhiều lần cứu PSG khỏi bờ vực thất bại trong suốt hành trình để đời ấy.
Donnarumma không còn chỗ đứng ở PSG chỉ sau hơn 70 ngày
Chỉ nửa tháng trước trận chung kết, Ousmane Dembele còn kể trên France Football một câu chuyện đẹp về người gác đền Italia, khi Donnarumma viết tâm thư gửi cho từng đồng đội, bằng tiếng Pháp, Anh và Bồ Đào Nha, kể lại những mẩu chuyện cá nhân nhỏ như một cách truyền sức mạnh cho tất cả.
Nhưng bóng đá khắc nghiệt đến tàn nhẫn. Ngày 11-8, truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin: Donnarumma bị gạch tên khỏi danh sách dự Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham. PSG không vòng vo, họ đã sẵn sàng chia tay một trong những thủ môn hay nhất thế giới trong một thời gian ngắn không tưởng.
Nguyên nhân? Một phần là triết lý “không ai là không thể thay thế” của HLV Luis Enrique. Ngoài ra, có thể là quan trọng nhất, ông chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối Donnarumma, đặc biệt ở khả năng chơi chân dưới áp lực. Dù Gigio tỏa sáng rực rỡ tại Champions League, Enrique vẫn tin rằng tân binh Chevalier đáp ứng tốt yêu cầu của ông trên sân hơn là Donnarumma.
Một phần khác là tiền bạc. Donnarumma hưởng lương tới 850.000 euro/tháng, trong khi PSG áp dụng cơ chế lương mới: lương cố định thấp hơn, kèm thưởng theo thành tích. Anh không chấp nhận và CLB không muốn lặp lại vết xe đổ Mbappe - để ngôi sao vào năm cuối hợp đồng rồi mất trắng.
Kết quả là, từ biểu tượng phòng ngự, Donnarumma trở thành "người thừa". Thủ môn số 1 nước Ý cả cả châu Âu hiện tại bị gạt đi không thương tiếc, và giờ đang phải tìm bến đỗ mới trong tâm thế kẻ cô độc ở Paris.
MU, Man City hay Chelsea đang dõi theo, nhưng dù điểm đến là đâu, con đường của Gigio với PSG đã khép lại. Không còn cơ hội nào khác.
Lê Vinh