Từ The Shining đến Pretty Woman, những khách sạn này không chỉ là bối cảnh điện ảnh quen thuộc mà còn có thể đặt phòng và trải nghiệm ngoài đời thực.
Chúng ta đều từng xem một bộ phim hay series và ao ước được bước thẳng vào không gian ấy. Không ngạc nhiên khi “set-jetting”, tức du lịch theo dấu phim ảnh, tiếp tục nổi lên như một xu hướng đáng chú ý của năm 2026. Hiệu ứng The White Lotus là minh chứng rõ ràng: khu nghỉ Four Seasons Maui ghi nhận lượng truy cập website tăng tới 425% chỉ sau một mùa phim.
Xu hướng này đặc biệt thu hút Gen Z và Millennials, khi có tới 81% du khách cho biết họ lên kế hoạch du lịch dựa trên những gì nhìn thấy trên màn ảnh. Dù mạng xã hội góp phần khuếch đại trào lưu, việc “đu phim” để đi du lịch thực chất không hề mới. Từ năm 2003, Lost in Translation đã khiến không ít người muốn đến Tokyo, hát karaoke, nhâm nhi whisky Suntory và thả mình trong không gian bar sang trọng với đường chân trời mờ ảo phía sau.
Nhân dịp khách sạn Park Hyatt Tokyo, bối cảnh nổi tiếng của bộ phim, mở cửa trở lại, danh sách dưới đây tập hợp những khách sạn từng xuất hiện trên màn ảnh và nay trở thành điểm đến trong mơ của người mê điện ảnh.
Park Hyatt Tokyo, Nhật Bản
(Lost in Translation, 2003)
Có lẽ đây là cái tên đầu tiên xuất hiện khi nhắc đến khách sạn trong điện ảnh. Bộ phim của Sofia Coppola khắc họa nỗi cô đơn giữa đô thị rộng lớn, nơi hai con người xa lạ tìm thấy sự đồng điệu.
Sau khi phim ra mắt, Park Hyatt Tokyo nhanh chóng trở thành “thánh địa” của fan điện ảnh, đặc biệt là quầy bar New York Bar trên tầng 52 – nơi hai nhân vật chính gặp gỡ. Khách sạn vừa được cải tạo lớn, nhưng không gian bar huyền thoại vẫn được giữ nguyên. Khi mở cửa lại vào đầu năm 2026, nơi này được dự báo sẽ tiếp tục “cháy phòng”.
The Plaza Hotel, New York, Mỹ
(Home Alone 2: Lost in New York, 1992)
Khung cảnh Kevin lạc giữa khách sạn xa hoa với những chùm đèn pha lê lấp lánh đã trở thành biểu tượng mùa Giáng sinh. Dù một số cảnh được quay ở nơi khác, The Plaza vẫn gắn liền với ký ức điện ảnh của nhiều thế hệ.
Khách sạn này còn xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Sleepless in Seattle hay North by Northwest, củng cố vị thế biểu tượng của mình trong văn hóa đại chúng.
Relais Bourgondisch Cruyce, Bruges, Bỉ
(In Bruges, 2008)
Khách sạn nhỏ bên kênh đào này gây ấn tượng với mặt tiền gỗ kiểu cổ tích. Trong phim, đây là nơi diễn ra một trong những phân cảnh căng thẳng nhất.
Ngoài đời, không gian lại hoàn toàn trái ngược: yên tĩnh, tinh tế, với nội thất cổ điển và số lượng phòng hạn chế, mang đến cảm giác riêng tư hiếm có giữa lòng Bruges cổ kính.
Chateau Marmont, Los Angeles, Mỹ
(Somewhere, 2010)
Được ví như “nghi thức trưởng thành” của giới diễn viên Hollywood, Chateau Marmont mang dáng dấp một lâu đài Pháp cổ giữa Los Angeles.
Trong phim, đây là nơi nhân vật chính sống những ngày trống rỗng trước khi tìm lại kết nối với con gái. Ngoài đời, khách sạn cũng là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều ngôi sao, từ Jim Morrison đến Paul Newman.
Hotel Ravla Khempur, Udaipur, Ấn Độ
(The Best Exotic Marigold Hotel, 2012)
Bộ phim kể về nhóm người cao tuổi chuyển đến sống tại một “thiên đường nghỉ dưỡng” ở Ấn Độ – nhưng thực tế không hoàn hảo như quảng cáo.
Trái với hình ảnh hơi xuống cấp trên phim, Ravla Khempur ngoài đời mang vẻ đẹp cổ kính với tường vàng, sân rộng và các vòm kiến trúc đặc trưng. Chính không gian này đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho bộ phim.
Beverly Wilshire, Los Angeles, Mỹ
(Pretty Woman, 1990)
Câu chuyện cổ tích hiện đại giữa Vivian và Edward gắn liền với khách sạn Beverly Wilshire. Dù nhiều cảnh quay được dàn dựng ở nơi khác, khách sạn vẫn tận dụng triệt để “di sản điện ảnh” của mình.
Gói trải nghiệm Pretty Woman hiện được bán với mức giá lên tới 100.000 USD cho bốn đêm, bao gồm mua sắm, spa và dịch vụ cá nhân hóa cao cấp.
The Savoy, London, Anh
(Notting Hill, 1999)
Không chỉ có cánh cửa xanh nổi tiếng, Notting Hill còn ghi dấu với cảnh họp báo tại khách sạn The Savoy, nơi nhân vật Hugh Grant tuyên bố tình cảm trước đám đông.
Khách sạn mang phong cách Anh cổ điển với nội thất Edwardian, đèn chùm pha lê và thảm nhung, từng đón tiếp cả hoàng gia lẫn các đoàn làm phim lớn.
The Stanley Hotel, Colorado, Mỹ
(The Shining, 1980)
Dù không phải bối cảnh quay chính của bộ phim, The Stanley lại là nơi truyền cảm hứng cho tiểu thuyết gốc của Stephen King.
Khách sạn mang vẻ ngoài thanh lịch, nhưng lại gắn với nhiều câu chuyện huyền bí. Hiện nơi đây tổ chức các tour tham quan theo chủ đề The Shining, thu hút du khách yêu thích dòng phim kinh dị và “dark tourism”.
Hàn Mai