Harry Potter (Harry Potter của JK Rowling): Harry Potter chắc chắn là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất trong văn học, nhưng cũng thử thách lòng kiên nhẫn của độc giả xuyên suốt các tác phẩm. Thường xuyên hành động bốc đồng, phớt lờ lời khuyên từ những nhân vật khôn ngoan hơn và thể hiện "tính anh hùng" của Harry đôi khi khiến độc giả bực bội. Mặc dù có lòng dũng cảm, sự bướng bỉnh và thiếu tầm nhìn xa của Harry dẫn đến những rắc rối không đáng có cho anh chàng và bạn bè. Ảnh: Max.
Nick Carraway (The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald): Nick Carraway đóng vai trò là người kể chuyện của tiểu thuyết kinh điển này. Tuy nhiên, bản chất thụ động, hung hăng và thái độ phán xét có thể khiến anh chàng trở nên nhàm chán. Trong khi tự nhận mình là người quan sát, Nick thường tỏ ra đạo đức giả, chỉ trích người khác trong khi bỏ qua những khuyết điểm của chính mình. Việc không muốn can thiệp vào sự hỗn loạn xung quanh khiến Nick tưởng chừng chỉ là người ngoài cuộc hơn là nhân vật chính cho tác phẩm. Ảnh: Independent.
Augustus Waters (Khi lỗi thuộc về các vì sao của John Green): Augustus Waters quyến rũ và lãng mạn, nhưng tính cách quá kịch tính của anh có thể khiến độc giả phát cáu. Mặc dù Augustus được cho là biểu tượng của chủ nghĩa lý tưởng trẻ trung, những cử chỉ khoa trương và thái độ liên tục tỏ ra sâu sắc của anh có thể bị coi là giả tạo. Lời thoại của Augustus, mặc dù đáng nhớ, đôi khi lại giống một màn trình diễn hơn là giao tiếp thực sự. Ảnh: Olumuse.
Cather 'Cath' Avery (Fangirl của Rainbow Rowell): Cath Avery dễ gần và đáng mến khi cô điều hướng cuộc sống đại học và chứng lo âu xã hội. Tuy nhiên, sự tự nghi ngờ quá mức và không có khả năng đối mặt với thử thách của Cather có thể khiến độc giả thất vọng. Mặc dù sự bất an của cô là có thật, việc trốn tránh phát triển bản thân và rút lui vào thế giới hư cấu của mình khiến nhân vật của Cather đôi khi trì trệ. Độc giả có thể yêu cô ấy, nhưng họ cũng mong cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình sớm hơn. Ảnh: Etsy.
Guy Montag (451 độ F của Ray Bradbury): Hành trình của Guy Montag từ lính cứu hỏa tự mãn đến người nổi loạn tìm kiếm sự thật rất hấp dẫn, nhưng việc anh ta thiếu chiều sâu cảm xúc và hành vi thất thường có thể gây khó chịu cho độc giả. Sự biến đổi của Guy Montag, mặc dù đáng kể, đôi khi có cảm giác gượng ép, và sự tương tác của anh chàng với các nhân vật khác thiếu sắc thái. Ảnh: Yandex.
Pearl (Chữ A màu đỏ của Nathaniel Hawthorne): Pearl là đứa trẻ ngây thơ bị kẹt giữa một xã hội đạo đức, nhưng hành vi bí ẩn và cách cư xử kỳ lạ khiến cô trở thành một nhân vật khó hiểu. Vai trò của Pearl như một biểu tượng sống cho tội lỗi của người mẹ và điều này làm lu mờ tính cách của cô, đặc biệt sự khó đoán của Pearl có thể gây khó chịu hơn là đáng yêu. Người đọc có thể đánh giá cao giá trị biểu tượng của Pearl nhưng khó kết nối được với tính cách của nhân vật này. Ảnh: 30Nama.
Jake Barnes (Mặt trời vẫn mọc của Ernest Hemingway): Jake Barnes là một nhân vật bi thảm, đấu tranh cho tình yêu và tham vọng khiến anh trở nên phức tạp. Tuy nhiên, thái độ thụ động và quan điểm bi quan của nhân vật này có thể khiến độc giả mệt mỏi. Sự bất lực của Jake trong việc kiểm soát cuộc sống của chính mình và suy nghĩ u ám liên tục khiến độc giả mong muốn anh thoát khỏi sự trì trệ về mặt cảm xúc. Nỗi đau của Jake là điều dễ hiểu, nhưng việc anh không hành động có thể gây ức chế cho người đọc. Ảnh: Bamfstyle.
Beatrice (Thần khúc của Dante Alighieri): Beatrice là một nhân vật thanh thoát và đầy cảm hứng trong Thần khúc (The Divine Comedy) của Dante, nhưng sự hoàn hảo này lại khiến cô trở nên xa cách thực tế và không thể kết nối. Là biểu tượng lý tưởng của tình yêu thiêng liêng, Beatrice không có bất kỳ khuyết điểm hay đặc điểm nào của người thường. Điều này có thể khiến nhân vật này chỉ có trong tiểu thuyết hơn là một con người thực sự. Độc giả có thể ngưỡng mộ Beatrice, nhưng sự thiếu chiều sâu khiến cô kém hấp dẫn hơn. Ảnh: Amazon.
Ngọc Hân