Từ cậu bé nghịch ngợm đến chiến sĩ Công an nhân dân
Sinh năm 1991 tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, Trần Quang Tình có tuổi thơ gắn liền với những ký ức vừa tinh nghịch vừa hồn nhiên. Anh kể, ngày bé “vừa sợ vừa thích” mỗi lần nhìn thấy hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông oai phong trên đường. Từ ấn tượng giản dị ấy, ước mơ khoác lên mình màu áo Công an nhân dân bắt đầu hình thành.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và hai năm đi nghĩa vụ, năm 2011 Tình thi đỗ vào Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (nay là Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 – T09). Hai năm miệt mài học tập, rèn luyện đã giúp chàng trai vốn ít nói, trầm tính trở nên bản lĩnh và kỷ luật hơn.
Ra trường, Tình được phân công công tác tại Đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm số 01, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – nơi rèn giũa những chiến sĩ tinh nhuệ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Đại úy Trần Quang Tình cho biết đã quen với những ngày tập luyện dãi nắng dầm mưa và những cuộc hành quân dã ngoại cùng kỹ năng tác chiến ở lực lược cảnh sát đặc nhiệm số 1.
11 năm gắn bó với lực lượng đặc nhiệm, Đại úy Trần Quang Tình đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tế huấn luyện, chiến đấu. Những năm tháng ấy không chỉ là sự trưởng thành về chuyên môn, mà còn khẳng định sự kiên định với lý tưởng mà anh đã lựa chọn: phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh.
Trong không khí chuẩn bị cho dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi nhắc đến chặng đường đã qua, Tình ví đó như một “hành trình rèn ý chí”. Bởi chính truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân trong suốt 80 năm qua đã trở thành điểm tựa tinh thần để anh không ngừng phấn đấu.
Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tập luyện dưới cái năng như đổ lửa.
Bước ngoặt trở thành chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Nếu như 11 năm trong lực lượng đặc nhiệm là sự rèn luyện để trưởng thành, thì quyết định tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 lại là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đại úy Trần Quang Tình.
Chia sẻ về lý do tham gia lực lượng đặc biệt này, anh thẳng thắn: “Có hai động lực lớn. Một là khát vọng được mang hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ra trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam. Hai là mong muốn bản thân được thay đổi môi trường, tiếp cận những chuẩn mực quốc tế để nâng cao năng lực.”
Vốn đã quen thuộc với thao trường, quen thuộc với những ngày tập luyện dãi nắng dầm mưa và những cuộc hành quân dã ngoại cùng kỹ năng tác chiến ở lực lượng cảnh sát đặc nhiệm số 1, Tình không gặp nhiều trở ngại về thể lực hay kỹ chiến thuật. Thế nhưng, thử thách lớn nhất đối với anh lại là ngoại ngữ và kiến thức nền tảng về Liên Hợp Quốc. Để khắc phục, ngoài giờ huấn luyện, anh tranh thủ từng khoảng thời gian tự học tiếng Anh, tìm hiểu tài liệu qua mạng, học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội và các giảng viên có trình độ cao hơn.
Chuyên gia Italia hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng.
Tình kể, có những buổi tối sau giờ học căng thẳng, anh vẫn ngồi hàng giờ để ghi chép từ vựng, luyện phát âm, rồi thử trao đổi cùng đồng đội. “Khó nhưng càng khó lại càng thôi thúc mình phải cố gắng. Nếu không nỗ lực, sẽ khó đáp ứng được yêu cầu khắt khe của Liên Hợp Quốc” – anh nói.
Đằng sau quyết tâm ấy là sự ủng hộ hết lòng của gia đình, đặc biệt là người vợ trẻ mà anh vừa cưới chưa đầy một năm. Tình nhớ lại, lần đầu gặp vợ là tại một ngã tư đèn đỏ ở Hà Nội – một sự tình cờ nhưng nên duyên. Khi tâm sự về dự định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, vợ đã ủng hộ ngay. “Cô ấy bảo: Anh cứ đi, em tin anh. Có được vào phái đoàn Liên Hợp Quốc hay không thì vẫn còn chặng đường dài, nhưng em luôn đồng hành.” – Tình chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Chính sự động viên ấy giúp anh thêm vững tin. Hiện tại, nhờ lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện, Tình có thể thường xuyên về thăm gia đình, kịp sẻ chia cùng vợ trong những ngày đầu hôn nhân. Chưa có con nên tâm lý cũng thoải mái hơn để toàn tâm rèn luyện.
Những buổi tập luyện của cán bộ chiến sỹ đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Tự hào trong Ngày truyền thống – Niềm tin cho chặng đường mới
Khi được hỏi cảm xúc về ngày 19/8 – Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân cũng như 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang đến gần, Đại úy Trần Quang Tình bộc bạch: “Với tôi, đây không chỉ là dịp kỷ niệm, mà như một ngày sinh nhật. Hào hứng, tự hào và đầy quyết tâm. Đơn vị chúng tôi năm nào cũng có các hoạt động ý nghĩa hướng về ngày này. Tôi luôn đăng ký tham gia với niềm vui như một trách nhiệm thiêng liêng.”
Trong ánh mắt của người sĩ quan trẻ, có thể cảm nhận rõ niềm tin sắt son vào con đường đang đi. Với anh, được mang màu áo Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành.
“Tôi mong muốn một ngày không xa, lá cờ đỏ sao vàng cùng màu áo Công an nhân dân Việt Nam sẽ tung bay trên bầu trời châu Phi – nơi những phái bộ Liên Hợp Quốc đang hiện diện. Đó sẽ là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi, mà của cả lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.” – Tình chia sẻ.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Tám lịch sử, câu chuyện của Đại úy Trần Quang Tình chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” – ngọn lửa đã hun đúc nên sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua. Và cũng chính từ ngọn lửa ấy, những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc số 1 – Bộ Công an đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn của người Việt Nam trên trường quốc tế.
Các cán bộ chiến sĩ đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tập luyện.
Xuân Trường - Hồng Quân