Sáng 13.12, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức ra mắt tập sách ảnh và triển lãm 80 năm – Một Việt Nam vững tin tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.
Cuốn sách bao gồm hơn 200 bức ảnh được ghi lại trong 5 năm rong ruổi khắp đất nước, từ biên giới phía Bắc đến mũi Cà Mau. Thông qua ống kính của mình, Nguyễn Á đã ghi lại những câu chuyện về tình quân dân ấm áp, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ nhân dân trên mọi mặt trận, từ đất liền, vùng cao đến biển đảo xa xôi.
Không dừng lại ở những câu chuyện trong nước, bộ ảnh còn mở rộng ra không gian quốc tế với những khoảnh khắc Việt Nam sẻ chia, hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn như Nam Sudan hay Myanmar trong trận động đất vào tháng 3.2025.
Bìa sách 80 năm - Một Việt Nam vững tin của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á.
Tại sự kiện, nhiều nhân vật xuất hiện trong sách ảnh đã trực tiếp có mặt để chia sẻ câu chuyện phía sau mỗi khung hình, như bà Trần Tố Nga – biểu tượng của cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn; Thượng tá, phi công Đặng Đình Kiên – Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370.
Mỗi nhân vật, mỗi khoảnh khắc trong bộ ảnh đều mang theo một giá trị riêng, góp phần tạo nên bức tranh chân thực về tinh thần dân tộc Việt Nam.
Hơn 200 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm.
“Tôi mong muốn qua những nhân vật trong bộ ảnh, họ sẽ truyền động lực và cảm hứng cho những người trẻ Việt Nam về tình yêu thương đất nước. Đất nước chúng ta bây giờ phát triển mạnh về kinh tế, du lịch, chính trị và thông điệp của những hình ảnh này là tạo ra động lực để người trẻ sống tốt, yêu thương đất nước nhiều hơn”, Nguyễn Á chia sẻ tại triển lãm.
Tác giả cũng bày tỏ kỳ vọng bộ ảnh sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong và ngoài nước, để bạn bè quốc tế cảm nhận một Việt Nam luôn sẵn sàng sẻ chia và kết nối.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ký tặng tại sự kiện ra mắt sách.
Đông đảo các bạn trẻ đến tham gia ra mắt sách và triển lãm.
Chị Mỹ Dung vô cùng xúc động khi nhìn ngắm thành quả của quá trình làm việc dày công của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.
Nhiều khách tham quan không giấu được niềm tự hào khi chiêm ngưỡng các tác phẩm. Chị Mỹ Dung (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang trước đây) cho biết: “Mình rất xúc động và tự hào khi nhìn ngắm đất nước Việt Nam qua bộ ảnh này. Có những bức ảnh ghi lại sự vất vả của người lao động, khiến mình cảm nhận được sự vĩ đại của họ. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã có một quá trình lao động nghệ thuật dày công. Đặc biệt, mình ấn tượng với bức ảnh diễu hành của nữ quân nhân, bởi khi nhìn những giọt mồ hôi của họ trong thời bình, mình càng thêm tự hào về người phụ nữ Việt Nam”.
Triển lãm cùng tên diễn ra từ ngày 13.12 đến ngày 15.12 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM.
Tin, ảnh: Huỳnh Thư