Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2025), sáng 23/11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm, TP.HCM).
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2025)
Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm)
Tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, đã ôn lại sự kiện cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đêm 22/11/1940 tại Hóc Môn từ bốn cánh quân. Rạng sáng 23/11/1940, nghĩa quân từ bốn hướng đồng loạt xông vào đồn giặc, cờ đỏ búa liềm tung bay trước sân đồn, thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của nghĩa quân và nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Khởi nghĩa quận Hóc Môn, khi nghĩa quân tấn công đồn, quần chúng cách mạng tại các làng quanh quận lỵ đã đồng loạt gióng trống, đánh mõ để cổ vũ tinh thần chiến đấu và uy hiếp quân địch.
Tiếng mõ Nam Lân dồn dập hòa cùng tiếng trống, tiếng phèn la, thùng thiếc, tù và và tiếng reo hò của nghĩa quân từ khắp nơi đã tiếp sức tinh thần chiến đấu ngoan cường của các cánh quân, khiến địch bất ngờ, hoang mang và suy sụp tinh thần kháng cự.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và lãnh đạo thành phố dâng hương bàn thờ Bác Hồ tại Dinh quận Hóc Môn
Theo bà Lê Thị Ngọc Thanh, cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23/11/1940 đã trở thành dấu son trong lịch sử dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của các dân tộc Đông Dương”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dâng hương tại tượng Đài tưởng niệm Nam kỳ khởi nghĩa
Bà Thanh cũng cho biết, xã Hóc Môn vinh dự là cái nôi của khởi nghĩa Nam Kỳ và vẫn giữ tên gọi truyền thống của huyện trước đây. Địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần cách mạng tiến công của cuộc khởi nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để khai thác tiềm năng phát triển bền vững và vận hành hiệu quả bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Cùng ngày, đoàn đại biểu TP.HCM tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nam Kỳ Khởi nghĩa và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia “địa điểm Dinh Quận Hóc Môn”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao quà cho thân nhân các chiến sĩ Nam kỳ đã hy sinh
Ngã Ba Giồng là địa danh từng bừng cháy khí thế đấu tranh của nhân dân Hóc Môn, 18 thôn Vườn Trầu, Chợ Lớn - Gia Định trong đêm 22 rạng sáng 23/11/1940. Nơi đây cũng là trường bắn do thực dân Pháp lập nên để bí mật xử bắn các chiến sĩ cách mạng, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương; cùng nhiều chiến sĩ, đồng bào kiên trung. Di tích được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia ngày 30/12/2002.
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM