Ngày 4/3, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Cứ A Dê (SN 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) về hành vi dùng dao tấn công người phụ nữ tử vong trên địa bàn rồi vào rừng tự sát.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo do Công an xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La về việc vào khoảng 3h30 ngày 2/3, người dân phát hiện chị Mùa Thị C. (SN 1988, trú tại xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La) tử vong tại sân nhà; trên người phát hiện 2 vết dao đâm; hiện chưa xác định được đối tượng gây án.
Tiếp nhận thông vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh các dấu hiệu liên quan, truy bắt đối tượng gây án.
Đối tượng Cứ A Dê. (Ảnh: CA).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định đối tượng thực hiện hành vi dùng dao đâm chị Mùa Thị C. là Cứ A Dê (SN 1988, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp nhân dân trên địa bàn xã Xím Vàng nhanh chóng tiến hành tổ chức truy tìm đối tượng Cứ A Dê.
Sau 9 giờ từ thời điểm xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 12h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Cứ A Dê khi đang lẩn trốn trong rừng cách hiện trường 1 km.
Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Cứ A Dê đang trong tình trạng bị ngộ độc do uống thuốc trừ cỏ để tự sát; đối tượng đã được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế để tiến hành cấp cứu.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ sự việc.
Lý giải về bước trượt tâm lý khiến thủ phạm thường có xu hướng tự sát sau khi giết người, chuyên gia , Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học phân tích trên báo Lao động rằng, khi những xung đột cộng hưởng với sức ép từ cuộc sống, nhất là trong những vụ án vì tính, uất ức và suy nghĩ tiêu cực đẩy lên rất nhanh.
Trong những trường hợp kể trên, sau khi gây án thì họ cũng chán chường, đã sẵn sàng kết liễu cuộc sống của mình. Trong cơn uất ức thì họ nghĩ đến cái chết, chạy trốn tội lỗi.
"Cùng với đó là tư tưởng không ăn được thì đạp đổ, sống cùng sống, chết cùng chết. Đó là vòng suy nghĩ luẩn quẩn của những kẻ điên tình, là căn nguyên của những vụ án mạng kinh hoàng vì tình" - Đại tá Cảnh Thìn cho hay.
Lam Giang (t/h)