90 phút giành lại linh hồn bóng đá Malaysia

90 phút giành lại linh hồn bóng đá Malaysia
6 giờ trướcBài gốc
Bóng đá Malaysia đang vướng bê bối liên quan đến cầu thủ nhập tịch.
Lúc 19h ở Vientiane, Malaysia ra sân gặp Lào thuộc lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng đây không còn là một trận đấu đơn thuần. Bởi "Harimau Malaya" - biệt danh “Những chú hổ Mã Lai” - đang mang trên mình không chỉ màu áo vàng đen, mà còn là cả gánh nặng của một quốc gia bị tổn thương vì gian dối.
Khi chiến thắng bị phủ bóng bởi ô danh
Chỉ cách đây vài tháng, Malaysia từng được ca ngợi sau chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng niềm vui ấy giờ hóa thành nỗi nhục, khi FIFA phán quyết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ cầu thủ để biến người nước ngoài thành “công dân Malaysia”.
Bảy cầu thủ bị cấm thi đấu, những chiến thắng bị xem xét lại, và danh dự bóng đá Malaysia vốn đã mong manh - rơi tự do. Từ niềm tự hào khu vực, đội tuyển trở thành biểu tượng của sự lừa dối. Giờ đây, câu hỏi không còn là “Malaysia có thắng Lào không?”, mà là: “Chúng ta đang chơi vì điều gì?”.
Trên bảng xếp hạng, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F với 6 điểm. Nhưng sau phán quyết của FIFA, mọi điểm số đều có thể bị xóa sổ. Còn trong lòng người hâm mộ, điểm số quan trọng nhất - niềm tin - đã bị trừ đến mức âm.
Thắng Lào cũng chẳng thể rửa sạch vết nhơ ấy. Một chiến thắng trên nền giấy tờ giả, dù tỷ số là 10-0, vẫn vô nghĩa. Cái Malaysia cần không phải là thêm bàn thắng, mà là một khởi đầu trung thực.
Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang mất niềm tin vào ĐTQG nước này.
Cái sai của LĐBĐ Malaysia (FAM) không chỉ nằm ở hành vi gian dối, mà ở tư duy lệch lạc tồn tại suốt nhiều năm: Ưa chuộng con đường tắt hơn đầu tư dài hạn, nhập tịch thay vì đào tạo, đánh bóng hình ảnh thay vì xây nền móng.
Vụ bê bối này không phải tai nạn - mà là hậu quả tất yếu của một nền văn hóa thành tích ảo. Họ không tạo ra lòng yêu nước, mà chỉ sản xuất “quốc tịch” trên giấy. Và bằng hành động đó, FAM đã phản bội mọi cầu thủ Malaysia chân chính từng đổ mồ hôi cho màu cờ.
Những người trong cuộc
HLV Peter Cklamovski cố gắng giữ đội bóng tập trung: “Có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu nghĩ về điều gì khác ngoài màn trình diễn, chúng tôi không còn tôn trọng trận đấu”.
Lời ông nói đáng trân trọng, nhưng thực tế phũ phàng: “tiếng ồn” mà bản thân muốn gạt đi không đến từ bên ngoài, mà từ chính trong hệ thống đang trả lương cho ông. Các cầu thủ trong sạch bỗng trở thành nạn nhân của nghi ngờ. Mỗi pha ghi bàn, mỗi cú sút đều bị soi chiếu - không còn niềm vui, chỉ còn hoài nghi.
Nếu Malaysia thắng, truyền thông sẽ dễ dàng giật tít: “Harimau gầm vang trở lại”. Nhưng sau tiếng reo mừng ấy là một khoảng trống trong tim người hâm mộ. Một chiến thắng không còn sự tin tưởng - chẳng khác nào bản nhạc không âm thanh.
Nếu họ thua, đó sẽ là dấu chấm hết cho ảo tưởng. Cả quốc gia sẽ tự hỏi: làm sao một đội bóng xây trên dối trá có thể đứng vững? Và tiếng gọi cải tổ sẽ vang lên, không chỉ trong phòng họp FAM, mà trong trái tim người hâm mộ. Trận đấu này có thể kéo dài 90 phút, nhưng cuộc chiến giành lại linh hồn bóng đá Malaysia sẽ kéo dài nhiều năm.
Malaysia tối nay không chỉ chơi với Lào. Họ đang chơi với chính mình - với phần còn sót lại của danh dự, của niềm tin, của lương tâm. Nếu các cầu thủ chiến đấu bằng tất cả, với sự trong sạch và tự trọng, có lẽ họ sẽ mở ra một con đường mới - nơi bóng đá Malaysia có thể bắt đầu lại từ sự thật.
Bởi rốt cuộc, mọi danh hiệu đều vô nghĩa nếu được xây trên sự giả dối. Và khi bảng điện tử tắt đi, chỉ còn một thông điệp vang vọng lại: Không thể xây dựng niềm tự hào dân tộc trên những tờ giấy giả.
Hà Trang
Nguồn Znews : https://znews.vn/90-phut-gianh-lai-linh-hon-bong-da-malaysia-post1592163.html