Nhắc đến các nữ quân nhân, đa số chúng ta thường hình dung ra những cô gái nghiêm túc, có phần hơi khô khan do đã quen với môi trường quân đội. Nhưng Trần Ngọc Châu Anh lại mang đến một hình ảnh đầy trẻ trung, mới mẻ cho nữ quân nhân.
Đang là thiếu úy công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Châu Anh đã bất ngờ ghi danh tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024. Nếu không biết nghề nghiệp của cô, chẳng ai ngờ được cô gái dịu dàng, nữ tính này là một nữ quân nhân.
Châu Anh có hình thể nổi bật với chiều cao 1m70, số đo ba vòng 86-60-90cm và đã từng có ý định thi Hoa hậu Việt Nam từ lâu. Nhưng cô muốn có thêm thời gian để tập luyện cho dáng đẹp và săn chắc hơn, nâng cao kỹ năng ứng xử, catwalk cũng như học hỏi thêm các kiến thức xã hội… Đến khi đủ tự tin, Châu Anh mới quyết định đến vớiHoa hậu Việt Nam 2024.
Đối với Châu Anh, cuộc thi nhan sắc uy tín này là cơ hội để các thí sinh khẳng định bản thân không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái. Cô muốn mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại vừa dịu dàng sâu sắc nhưng cũng đầy mạnh mẽ kiên cường.
Trong phần thi ứng xử dành cho Top 5 ở đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, Trần Ngọc Châu Anh được hỏi về câu chuyện mà thành phố Huế muốn truyền tải thông qua việc đăng cai tổ chức sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.
Nữ thiếu úy đã gây ấn tượng khi đọc câu thơ: “Dạ thưa xứ Huế bây chừ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Đón chào du khách thập phương, dưỡng tâm tái ngộ, tương phùng về đây”. Châu Anh rất ấn tượng khi được đến với xứ Huế, vùng đất địa linh nhân kiệt có truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến và tin rằng miền di sản này sẽ tỏa sáng hơn khi kết nối với Hoa hậu Việt Nam.
Hải Phong - Ảnh: PV báo Tiền Phong - FBNV