Tối 8.1 tại TP.HCM, khi sân khấu Một chút yêu thương 3 đang đi qua những tiết mục giàu cảm xúc, khán phòng bỗng chuyển sang một nhịp khác, rất đời. Không còn là khoảnh khắc của ánh đèn hay tràng pháo tay, mà là khoảnh khắc của người bước xuống lối đi giữa các hàng ghế, cầm theo một chiếc thùng quyên góp, dừng lại trước từng nhóm khán giả, khẽ cúi đầu cảm ơn.
Đại sứ an toàn giao thông Á hậu, diễn viên Băng Châu tham gia nghi thức tiếp nhận đóng góp ủng hộ tại sân khấu chương trình nghệ thuật Một chút yêu thương 3,
Người làm việc đó là Á hậu, diễn viên Băng Châu. Cô xuất hiện trong vai trò đại sứ an toàn giao thông của chương trình, nhưng không chọn đứng lâu trên sân khấu để nói nhiều. Ban tổ chức nhắc về hình thức ủng hộ trực tiếp và chuyển khoản qua mã QR trên vòng tay, còn Băng Châu làm phần việc tưởng như nhỏ nhất mà lại khó nhất: kéo sự sẻ chia về gần, để ai cũng thấy mình có thể góp, dù chỉ một khoản rất nhỏ.
Băng Châu nói cô hạnh phúc vì đã đồng hành vai trò Đại sứ an toàn giao thông suốt 3 mùa. Cảm giác háo hức của mùa đầu tiên vẫn còn nguyên trong ký ức, và đến mùa thứ 3, cô vẫn thấy những bàn tay đưa ra không hề thưa. Cô không dùng những lời kêu gọi kiểu khẩu hiệu. Cô kể thẳng một điều mà ai cũng hiểu nhưng đôi khi né tránh: có những gia đình vốn đã khó khăn, khi tai nạn giao thông xảy ra thì gánh nặng không chỉ nằm trên giường bệnh, mà tràn sang cả mâm cơm, tiền thuốc, tiền học, và những tháng ngày phục hồi kéo dài.
Á hậu Băng Châu cùng ban tổ chức mang thùng quyên góp xuống khán phòng, nhận ủng hộ trực tiếp từ các chiến sĩ CSGT
Vì thế, lời kêu gọi của cô nghe như một lời nhắc nhẹ. Đừng nghĩ đóng góp nhỏ là vô nghĩa. Một ly cà phê, một ly nước giải khát, hay một khoản chi tiêu mình có thể bớt lại, gom lại sẽ thành một phần viện phí, một phần sinh hoạt, một phần cơ hội để người ta không bị đẩy ra khỏi cuộc sống chỉ vì một cú va chạm. Băng Châu nói, mỗi người một ít thôi cũng có thể giúp được nhiều mảnh đời, và cô tiếp tục bước, tiếp tục dừng, tiếp tục cảm ơn, như thể không muốn câu chuyện dừng ở lời.
Á hậu Băng Châu cùng ban tổ chức mang thùng quyên góp xuống khán phòng, nhận ủng hộ trực tiếp từ khán giả trong Một chút yêu thương 3.
Ở một chương trình thiện nguyện, người ta thường nhớ nghệ sĩ qua tiết mục. Nhưng đêm ấy, nhiều người nhớ Băng Châu qua dáng đi chậm rãi giữa khán phòng. Không phải sự rộn ràng của việc trao tặng, mà là cảm giác an tâm khi thấy có người đứng ra nhận phần việc sát nhất với khán giả, phần việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự tử tế ổn định.
Diễn viên Á hậu Băng Châu 3 năm liền làm Đại sứ an toàn giao thông
Băng Châu tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Ngọc Băng Châu, sinh năm 1978. Cô được biết đến từ cuộc thi Khỏe đẹp thời trang toàn quốc năm 1995 với danh hiệu á hậu, sau đó hoạt động người mẫu và diễn viên. Khán giả truyền hình từng gặp cô trong nhiều bộ phim như Sài Gòn trong trái tim em, Cô gái Trà Peng, Những đứa con thành phố, Mùa phượng tím, Vị tướng tình báo và hai người vợ. Có giai đoạn cô sống kín tiếng hơn, lựa chọn lùi lại khỏi nhịp xuất hiện thường xuyên, nên mỗi lần trở lại, cô thường gắn với một lý do cụ thể.
Ban tổ chức trao quà tri ân, ghi nhận Á hậu Băng Châu đồng hành với vai trò đại sứ an toàn giao thông.
Với an toàn giao thông, lý do ấy nằm ở sự bền bỉ. Ba năm liền không phải là một con số để trang trí hồ sơ, mà là một thói quen quay lại đúng chỗ, đúng việc. Ở đó, “đại sứ” không chỉ là danh xưng, mà là người giúp thông điệp chạm tới người nghe bằng cách khiến họ tham gia được ngay. Khi Băng Châu cầm thùng quyên góp, câu chuyện an toàn giao thông không còn đứng ở dạng nhắc nhở xa xôi, mà trở thành câu chuyện của một gia đình cụ thể nào đó đang cần tiền thuốc, của một người trụ cột nào đó đang nằm viện, của một mái nhà nào đó đang chờ phép màu rất thực tế.
Ban tổ chức trao quà tri ân, ghi nhận Á hậu Băng Châu đồng hành với vai trò Đại sứ an toàn giao thông
Điều khiến vai trò của cô đáng kể nằm ở độ vừa phải. Vừa đủ để khán giả không thấy bị gây sức ép, vừa đủ để người ta không viện cớ trì hoãn. Từ sự vừa phải ấy, chương trình có thêm những khoản đóng góp nhỏ, và những khoản nhỏ ấy, khi cộng lại, mới tạo ra khả năng trợ giúp.
Ban tổ chức trao quà tri ân, ghi nhận Á hậu Băng Châu đồng hành với vai trò Đại sứ an toàn giao thông.
Băng Châu không làm cho câu chuyện lớn hơn đời sống. Cô chỉ đặt nó đúng chỗ. Trên đường, an toàn giao thông là chuyện của một cái mũ bảo hiểm cài đúng, một lần dừng đèn đỏ đúng, một giây nhường nhau đúng lúc. Trong khán phòng, nó là chuyện của một bàn tay đưa ra, một khoản nhỏ gửi vào thùng, để nếu điều không may đã xảy ra, người bị nạn vẫn còn một đường quay về với cuộc sống.
Video diễn viên Á hậu Băng Châu đi quyên góp giúp đỡ các nạn nhân tại nạn giao thông:
Một chút yêu thương 3 là chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật, phối hợp cùng Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh phía Nam tổ chức. Chương trình hướng tới gây quỹ hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nặng có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đồng thời lan tỏa thông điệp an toàn giao thông. Đêm diễn diễn ra tại TP.HCM ngày 8.1.2026. Ban tổ chức cho biết chương trình đã trao 500 suất hỗ trợ, mỗi suất 2.000.000 đồng cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông nặng có hoàn cảnh khó khăn, và trao 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho lực lượng cảnh sát giao thông tại 10 tỉnh, thành phía Nam.
Tiểu Vũ (thực hiện)
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/a-hau-bang-chau-ba-nam-lien-giu-mot-loi-hua-tu-te-243446.html