Ác nữ 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Song Ha Yoon lật kèo

Ác nữ 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Song Ha Yoon lật kèo
17 giờ trướcBài gốc
(Song Ha Yoon từng gây "sốt" khi tham gia diễn xuất trong "Cô đi mà lấy chồng tôi". Nguồn: TikTok @0cgnp)
Song Ha Yoon phản công: Cảnh sát truy nã người tự xưng là nạn nhân
Giữa lùm xùm liên quan đến cáo buộc bạo lực học đường, dẫn nguồn từ Nate, mới đây nữ diễn viên Song Ha Yoon đã có động thái cứng rắn khi khởi kiện hình sự người tự nhận là nạn nhân - ông Oh. Diễn biến bất ngờ khiến dư luận không khỏi chú ý khi cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức phát lệnh truy nã định danh ông Oh vì không hợp tác điều tra.
Song Ha Yoon chính thức phản hồi về việc bạo lực học đường. Ảnh: VKR News
Theo thông báo từ phía Song Ha Yoon, nữ diễn viên đã âm thầm thu thập bằng chứng trong suốt thời gian qua để khởi kiện ông Oh về tội phỉ báng. Người này từng lên tiếng trên truyền thông, tự nhận là nạn nhân của Song Ha Yoon khi cả hai còn học cấp 2. Cảnh sát xác định đây là vụ việc cần điều tra làm rõ, tuy nhiên ông Oh liên tục không hợp tác với lý do mình là công dân Mỹ.
Tuy nhiên, sau quá trình xác minh, cảnh sát Hàn Quốc khẳng định ông Oh vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc. Dù vậy, người này tiếp tục từ chối nhập cảnh để phục vụ điều tra mà không đưa ra lý do cụ thể. Trước thái độ bất hợp tác kéo dài, cảnh sát đã phát lệnh truy nã định danh vào tháng 5/2025. Chỉ cần nhập cảnh trở lại Hàn Quốc, ông Oh sẽ lập tức bị bắt giữ để điều tra theo đúng quy trình pháp luật.
Song Ha Yoon chịu nhiều chỉ trích sau "scandal" bạo lực học đường. Ảnh: VKR News
Phía luật sư của Song Ha Yoon khẳng định nữ diễn viên chưa từng có hành vi bạo lực học đường, cũng không hề buộc phải chuyển trường như cáo buộc. Người bạn được ông Oh chỉ định làm nhân chứng cũng phủ nhận từng chứng kiến vụ việc như lời kể. Giáo viên chủ nhiệm thời điểm đó xác nhận không hề có sự việc chuyển trường vì bạo lực học đường, đồng thời nhiều bạn học cũng đứng ra bảo vệ Song Ha Yoon, cho rằng cô không phải kiểu người có thể gây tổn thương cho người khác.
Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và hình ảnh của nữ diễn viên. Song Ha Yoon được cho là đã trải qua thời gian đầy áp lực và đau khổ trước khi quyết định khởi kiện. Hiện tại, cô đã rời công ty quản lý cũ và đang trong quá trình chuẩn bị tái xuất với môi trường mới, tâm thế mới sau biến cố.
Sự nghiệp lận đận của Song Ha Yoon
Gia nhập làng giải trí từ năm 2003, Song Ha Yoon - tên thật là Kim Mi Sun từng mang nhiều kỳ vọng khi đầu quân cho JYP Entertainment và tham gia không ít dự án điện ảnh, truyền hình. Thế nhưng, suốt hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1986 vẫn loay hoay tìm một chỗ đứng vững chắc.
Song Ha Yoon hơn 20 năm chật vật tìm hào quang. Ảnh: VKR News
Song Ha Yoon có nhiều cơ hội góp mặt trong các bộ phim lớn, song phần lớn đều là vai phụ hoặc những vai chính không gây tiếng vang. Những lần hiếm hoi tỏa sáng như vai Baek Seol Hee trong "Fight for My Way" hay Lee Hong Do trong "My Daughter". Tuy nhiên, những vai diễn ấy vẫn chưa đủ để giúp cô bật lên hàng sao.
Đến hiện tại, tên tuổi của Song Ha Yoon vẫn không được khán giả đại chúng nhớ mặt đặt tên. Sự nghiệp của cô bị phủ bóng bởi nhiều yếu tố như thiếu kịch bản bứt phá, vai diễn mờ nhạt, phim flop, và đặc biệt là lùm xùm bị quỵt cát-xê kéo dài từ năm 2018.
Chật vật trong sự nghiệp, kín tiếng đời tư, Song Ha Yoon vẫn bền bỉ theo đuổi diễn xuất với mong muốn được công nhận bằng thực lực. Vừa qua, khi cô may mắn gây được sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim đình đám "Cô đi mà lấy chồng tôi" thì không lâu sau đó lại vướng phải "scandal" bạo lực học đường. Một lần nữa, danh tiếng của nữ diễn viên Song Ha Yoon lại "tuột dốc không phanh".
Vai diễn ác nữ trong "Cô đi mà lấy chồng tôi" giúp Song Ha Yoon gây được tiếng vang nhất định. Ảnh: VKR News
Ở tuổi 38, cô như vẫn đang bước đi trên con đường gập ghềnh, nỗ lực vượt qua những giới hạn và rào cản để được nhìn nhận đúng đắn trong một "rừng sao" đầy cạnh tranh của màn ảnh Hàn Quốc.
Thanh Hoa - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/ac-nu-co-di-ma-lay-chong-toi-song-ha-yoon-lat-keo-202507021724254679.html