'Ác nữ' Kim Phương: Không được đóng phim vài tháng là tôi buồn, tôi bệnh

'Ác nữ' Kim Phương: Không được đóng phim vài tháng là tôi buồn, tôi bệnh
một giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 74, sau hơn 60 năm làm nghề, NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài trên phim trường. Bà được biết đến là “ác nữ màn ảnh Việt” với hàng trăm vai diễn gai góc, dữ dội trên sân khấu cải lương và phim truyền hình. Thế nhưng trong "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" – bộ phim mới nhất của đạo diễn Lý Hải, Kim Phương đảm nhận một vai diễn hoàn toàn trái ngược: một người bà hiền hậu, đầy tình thương. Sự trở lại này không chỉ gây bất ngờ cho khán giả, mà còn là dấu mốc cảm xúc đặc biệt trong hành trình hơn nửa thế kỷ làm nghề của bà.
Thoát khỏi vòng luẩn quẩn vai ác với "Lật mặt 8"
Trở lại với điện ảnh sau thời gian vắng bóng, NSƯT Kim Phương chia sẻ với VOV.VN rằng cái duyên đưa bà đến với "Lật mặt 8" bắt đầu từ sự tin tưởng dành cho đạo diễn Lý Hải và ê-kíp của anh.
NSƯT Kim Phương trong "Lật mặt 8"
“Điều đầu tiên khiến tôi quan tâm chính là những đánh giá tích cực dành cho đạo diễn Lý Hải. Lý do thứ hai là sau khi tìm hiểu, tôi biết vợ chồng Lý Hải – Minh Hà là những người rất lành tính, đơn giản, sống chan hòa với anh em trong nghề. Cộng thêm nữa là thương hiệu "Lật mặt" đã kéo dài đến phần 7, có uy tín, được khán giả đón nhận”.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định lại đến từ nhân vật: “Tôi được đạo diễn mời riêng vào vai bà ngoại, và khi nghe kể về nhân vật này, tôi rất thích. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để bước ra khỏi cái ‘vòng lẩn quẩn’ mà khán giả hay nói về tôi – rằng bà này chuyên đóng vai ác. Vai bà ngoại trong phim làm tôi thật sự thấy thích thú và muốn thể hiện một khía cạnh khác của mình”.
Với nghệ sĩ gạo cội này, vai bà ngoại không đơn giản là sự thay đổi hình ảnh, mà còn là một vai diễn chạm vào những cảm xúc rất thật: “Nó rất đời. Nó giống như một lát cắt của đời sống mà nếu người xem là người già, hay là người trong gia đình, họ sẽ nhìn lên màn ảnh và bảo: ‘À, đây là ngoại mình nè, là má mình, là nội mình nè’”.
“Bà ngoại trong phim có một cuộc đời không suôn sẻ – nghèo khổ, cơ cực, chồng mất sớm, ở vậy nuôi con. Đứa con gái thì bệnh tật, phải ra vô bệnh viện suốt. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa. Nếu mình là người mẹ trong hoàn cảnh đó, sống như thế nào để nuôi con? Mong con hạnh phúc đã là điều quá xa xỉ. Thì mình phải gồng lên mà sống, mà chịu đựng”.
Trong đoàn làm phim "Lật mặt 8", Kim Phương là người lớn tuổi nhất. Bà kể lại với niềm vui: “Tôi là người lớn tuổi nhất trong đoàn. Mà người lớn tuổi thì lại hay có cái đặc tính… càng già lại càng trẻ. Lại còn được đóng chung với một nhóm con nít nữa, nên trước mắt là phải… hòa đồng trước cái đã”.
Nhưng điều bà cảm thấy trân trọng nhất là không khí làm việc đầy hòa hợp, yêu thương trong ê-kíp: “Tôi thấy rất vui vì cả ê-kíp – từ trên xuống dưới, từ đạo diễn đến nhân viên hậu cần – ai cũng hòa hợp, làm việc ăn ý. Không ai tỏ ra hơn ai, không ai phá phách hay tỏ vẻ trẻ con, cũng không có ai tự nhận mình là người lớn để áp đặt người khác. Mọi người đều rất dễ thương, rất chân tình. Tôi cảm nhận rõ ràng đây là một tập thể như một gia đình – mà gia đình này là một gia đình thuận hòa. Đó là điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất khi được tham gia Lật mặt 8”.
Hào quang không phải là có nhiều tiền, nhà lầu, xe hơi...
Không phải ai cũng biết NSƯT Kim Phương từng là diễn viên chính khi mới 28 tuổi. Tuy nhiên, vì yêu nghề và vì hoàn cảnh gia đình, bà chủ động chuyển sang đóng những vai tính cách, thậm chí là phản diện để tồn tại lâu dài với nghề.
"Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất để đóng vai chính, tôi lại chọn lùi một bước, vì tôi yêu nghề và muốn tồn tại với nghề một cách lâu dài. Ban đầu, tôi chuyển qua đóng vai mẹ – mà mẹ thì thường phải hiền. Lúc đó tôi nghĩ: 'Nếu mẹ hiền thì ai cũng đóng được, ai cũng ca, cũng khóc được'. Nhưng không phải vở nào cũng có vai mẹ hiền".
Bà tiếp tục: "Có vở thì vai mẹ lại khổ, lại câm nín, có vở thì lặng lẽ rồi bùng nổ, phải biết đập, biết dằn. Từ đó, tôi học và dần chuyển hẳn sang những vai cá tính. Đó là lựa chọn để tôi có thể theo đuổi nghề đến cuối đời, không bị đóng khung, không bị đứng lại một chỗ".
Cũng vì thế mà đến giờ phút này, không ai nhớ tên bà là Kim Phương mà chỉ nhớ tới một nghệ sĩ đóng toàn vai ác.
"Thật sự mà nói, cái danh xưng 'chuyên gia đóng vai ác' đã có từ lâu lắm rồi, vì tôi đã chuyển sang những vai cá tính từ mấy chục năm trước, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Với tôi, điều đó không có gì bất ngờ cả", bà nói.
Hơn 60 năm gắn bó với nghề diễn, NS ƯT Kim Phương nói: "Thật sự, với tôi, sân khấu, phim ảnh, nghệ thuật là máu – là thứ không thể bỏ được. Tôi đam mê nghề, yêu nghề đến mức chỉ cần vài ba tháng không được làm là tôi buồn, tôi bệnh. Ai mà không thích sự an nhàn. Nhưng với tôi, an nhàn không phải là nghỉ ngơi, không phải là ngồi yên. An nhàn là được làm nghề. Chỉ khi được làm nghề thì tôi mới thấy khỏe ra, mới thấy vui".
NSƯT Kim Phương hay bị mọi người gọi nhầm tên với các nữ nghệ sĩ khác như NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, Hồng Nga… Mọi người hay bảo diễn viên này quen mặt, là tên tuổi gạo cội nhưng ít ai nhớ tên. Tuy nhiên, với NSƯT Kim Phương nói chỉ cần được khán giả quan tâm, yêu thương đã là điều hạnh phúc.
"Nếu nhiều khán giả biết đến tôi, gọi đúng tên tôi, thì tôi mừng lắm. Chỉ cần được khán giả quan tâm, yêu thương là tôi đã thấy rất vui và hạnh phúc rồi. Với tôi, đó mới chính là hào quang. Hào quang không phải là phải có nhiều tiền, có nhà lầu, xe hơi. Không phải vậy. Hào quang của tôi là tình cảm của khán giả, là sự ghi nhận của mọi người dành cho mình sau bao nhiêu năm làm nghề".
Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn giữ nhịp độ làm việc đều đặn. Nhưng khác xưa, bà biết lượng sức mình hơn.
"Chỉ cần thức một hai ngày thôi là sức khỏe đã đuối rồi. Tôi cũng chủ động báo trước với ê-kíp để họ cân đối lịch quay, đảm bảo sức khỏe cho mình, vì nếu bệnh thì cũng không thể quay được. Nhưng lạ lắm – một khi tôi đã bước vào phim, tôi gần như không biết bệnh là gì. Dù có bệnh, tôi cũng ráng làm tới, đến khi nào quay xong, bước ra khỏi vai thì mới thấy mệt".
Trí nhớ cũng là điều bà khiến nhiều người nể phục: "Khi đọc kịch bản, tôi nhớ rất nhanh. Đọc xong là nhập tâm. Nhưng cũng kỳ lắm, diễn xong rồi thì chỉ cần nửa tiếng, nửa ngày sau ai hỏi lại, tôi không nhớ gì hết. Mà nếu có cần quay lại, tôi phải học lại từ đầu. Cũng nhanh thôi – học liền, nhớ liền… rồi quên liền!"
Có lẽ vì thế, đến giờ bà vẫn giữ được sự minh mẫn, sắc bén, và vẫn đầy hứng khởi với từng vai diễn mới.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/ac-nu-kim-phuong-khong-duoc-dong-phim-vai-thang-la-toi-buon-toi-benh-post1200083.vov