Không chỉ tạo nên cách biệt lớn về tỷ số, màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam còn khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải dùng những từ ngữ mạnh mẽ để mô tả, đặc biệt là tình huống cầu thủ chủ nhà chơi thô bạo với đội trưởng Phạm Đức Hòa.
Trên trang chủ, AFC viết: “Việt Nam có khởi đầu như vũ bão khi dẫn trước 3-0 chỉ sau ba phút bóng lăn”. Châu Đoàn Phát là người mở tỷ số ngay phút đầu tiên từ pha đá biên của Trần Quang Nguyễn. Chỉ hai phút sau, đến lượt Từ Minh Quang kiến tạo để Vũ Ngọc Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đỉnh điểm là pha solo và dứt điểm không thể cản phá của Vũ Ngọc Anh ở phút thứ 3, khiến cả khán đài Trung Quốc chết lặng.
Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại futsal châu Á 2026 đã khép lại với chiến thắng 7-2 cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi. Ảnh: VFF
Sự áp đảo của Việt Nam không dừng lại. Nguyễn Dạ Hải trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng cú sút lạnh lùng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 10. Chỉ ít phút sau, Nguyễn Thịnh Phát tiếp tục ghi dấu ấn với pha cắt mặt dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền xé toang hàng thủ của Vũ Ngọc Anh, khép lại hiệp một bằng cách biệt 5 bàn cho Việt Nam.
Sang hiệp hai, Trung Quốc có dấu hiệu vùng dậy và chơi chặt chẽ hơn. AFC mô tả rằng đội chủ nhà “cầm cự được trong 13 phút” trước khi Thịnh Phát lại tỏa sáng, nâng tỷ số lên 6-0. Đúng lúc đó, bước ngoặt đáng quên xảy ra. Gu Haitao, cầu thủ Trung Quốc đã có pha vào bóng thô bạo nhằm vào đội trưởng Phạm Đức Hòa. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. AFC viết thẳng: “Trong lúc bế tắc, đội chủ nhà còn mất người khi Gu Haitao bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo”.
Cầu thủ Trung Quốc bị đuổi vì đá xấu.
Trong thế thiếu người, Trung Quốc càng vỡ trận. Thịnh Phát hoàn tất cú hat-trick ở phút 34, đưa Việt Nam dẫn 7-0. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đội chủ nhà gỡ được hai bàn danh dự, nhưng thất bại 2-7 là điều không thể tránh khỏi.
Chiến thắng này không chỉ giúp tuyển futsal Việt Nam tiến gần tấm vé dự VCK châu Á 2026, mà còn phơi bày sự yếu kém của futsal Trung Quốc ngay trên sân nhà. Còn tình huống Gu Haitao đá xấu đội trưởng tuyển futsal Việt Nam đã bị AFC gọi thẳng tên, coi như minh chứng cho sự bất lực và mất kiểm soát của đội bóng xứ tỷ dân.
Văn Nhân