AFC bình luận: “Thái Lan và Trung Quốc sẽ thi đấu vì danh dự khi họ đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng của bảng A tại VCK U17 châu Á 2025, diễn ra trên sân vận động Okaz vào ngày thứ Tư tới. Cả hai đội đã chính thức bị loại sau khi để thua ở hai lượt trận đầu tiên”.
Đó có thể xem là lời cay đắng cho bóng đá Thái Lan, trong bối cảnh U17 Indonesia giành vé dự World Cup và U17 Việt Nam rộng cửa đi tiếp sau trận hòa Nhật Bản.
Cụ thể, U17 Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước Uzbekistan, sau đó tiếp tục bị chủ nhà Saudi Arabia đánh bại với tỉ số 1-3. Trong khi đó, U17 Trung Quốc cũng đều thua sát nút 1-2 trước hai đối thủ cùng bảng.
HLV trưởng Thái Lan, ông Jadet Meelarp thừa nhận các học trò của ông gặp khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ vượt trội về thể hình tại giải đấu ở Saudi Arabia lần này.
“Chúng tôi thua thiệt về mặt thể chất, và ngoài ra, các cầu thủ cũng không thể duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu với Saudi Arabia”, Jadet Meelarp nói.
Liên đoàn Bóng đá châu Á đã bình luận trận U17 Thái Lan và U17 Trung Quốc chỉ có ý nghĩa danh dự cho cả hai đội. Ảnh: AFC
“Dĩ nhiên sẽ có một vài sự thay đổi nhân sự ở trận gặp Trung Quốc, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thể trạng và khả năng hồi phục của các cầu thủ sau hai trận đấu trước”, HLV U17 Thái Lan nói thêm.
Về phần mình, HLV trưởng đội U17 Trung Quốc, ông Kenichi Uemura cho rằng dù bị loại, giải đấu này vẫn là trải nghiệm quý báu và là một hành trình học hỏi quan trọng cho các cầu thủ trẻ.
“Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ giải đấu này. Vẫn còn một trận đấu phía trước, và chúng tôi sẽ cố gắng khép lại chiến dịch bằng một chiến thắng”, HLV Uemura chia sẻ, đồng thời úp mở khả năng sử dụng đội hình khác cho trận cuối.
“Chúng tôi còn những cầu thủ chưa được ra sân nhiều, nên tôi sẽ cân nhắc để họ có cơ hội thi đấu”, Kenichi Uemura nói.
Bá Hổ