Trên trang chủ, AFC nhấn mạnh: “Đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng E và chỉ còn cách tấm vé dự VCK một bước chân”.
Quả thực, những gì diễn ra tại nhà thi đấu ở Trung Quốc khiến người hâm mộ futsal châu Á phải ngả mũ trước tuyển Việt Nam. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, tuyển futsal Việt Nam đã dẫn với cách biệt 5-0. Một hiệp đấu quá ấn tượng của Việt Nam trước tuyển futsal Trung Quốc.
Sau khi tuyển futsal Việt Nam đánh bại chủ nhà Trung Quốc 7-2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bày tỏ sự ấn tượng. Ảnh: VFF
Ngay từ phút đầu tiên, lưới của Trung Quốc đã rung lên sau tình huống phối hợp cận thành chuẩn xác của các cầu thủ Việt Nam. Chưa kịp ổn định thế trận, đội chủ nhà tiếp tục sụp đổ bởi hai cú đòn liên tiếp của Vũ Ngọc Ánh. Chỉ trong vòng một phút, Ngọc Ánh đã ghi liền hai bàn, một từ pha phối hợp phạt góc, một từ tình huống solo bên cánh trái.
Mọi thứ chưa dừng lại. Phút 11, Nguyễn Đa Hải tận dụng sai lầm để nâng tỷ số lên 4-0 bằng cú cứa lòng chính xác. Đến phút 16, Nguyễn Thịnh Phát băng cắt chuẩn xác, tung cú dứt điểm lạnh lùng, khép lại hiệp 1 với tỷ số 5-0 nghiêng về Việt Nam. Sự chênh lệch quá lớn khiến khán giả Trung Quốc chết lặng, còn AFC cũng phải mô tả đây là một màn trình diễn “khó tin” của đội khách.
Hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Thịnh Phát ghi thêm hai bàn thắng, đưa cách biệt lên 7-0. Mãi đến những phút cuối, đội chủ nhà mới có thể ghi hai bàn danh dự, khép lại thất bại nặng nề 2-7.
So với lần đối đầu tại VCK châu Á 2024, khi Trung Quốc chỉ thua sát nút 0-1, kết quả lần này cho thấy một bước lùi lớn của chủ nhà. Trong khi đó, Việt Nam chứng minh được đẳng cấp của hạng 26 thế giới và giờ đã tiến gần đến tấm vé VCK châu Á 2026.
Với màn trình diễn ấy, không khó hiểu khi AFC phải dành lời ca ngợi. Chiến thắng 7-2 không chỉ giúp Việt Nam tiến sát mục tiêu mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh và tham vọng của futsal Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Bá Hổ