Trong những ngày cuối năm 2025, mạng xã hội lại rộ lên trào lưu “ăn nho dưới gầm bàn”, nghi thức đón năm mới có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, gọi là Las doce uvas de la suerte (12 quả nho may mắn).
Theo truyền thống, mỗi quả nho tượng trưng cho một tháng trong năm. Vào đúng khoảnh khắc giao thừa (0h ngày 1/1), người tham gia sẽ ăn một quả nho theo từng tiếng chuông. Ai “nuốt kịp” cả 12 quả trước khi chuông dứt được tin là sẽ gặp may mắn, thuận lợi suốt năm mới.
Trào lưu này được du nhập vào Việt Nam vài năm gần đây, ban đầu chỉ phổ biến trong một nhóm nhỏ bạn trẻ từng du học hoặc biết đến qua mạng xã hội quốc tế. Tuy nhiên, nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội, “12 quả nho” nhanh chóng được biến tấu với phiên bản mới là ăn nho dưới gầm bàn, được cho là giúp nghi thức “linh nghiệm” hơn, đặc biệt trong chuyện tình cảm.
Trên các nền tảng TikTok, Facebook, không khó để bắt gặp cảnh người trẻ vừa cười vừa chui xuống gầm bàn, tay cầm sẵn 12 quả nho, chờ thời khắc giao thừa.
Một bài đăng trên Threads ngày 31/12 thu hút hàng nghìn lượt thích viết: “Tối nay chia làm hai phe: một là ăn nho dưới gầm bàn, hai là đi countdown (đếm ngược) xem pháo hoa”, ngụ ý chia vui giữa những người cầu có người yêu trong năm mới và những người chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc đón giao thừa. Phía dưới, hàng loạt bình luận dí dỏm khiến chủ đề thêm sôi nổi, như “Liệu tôi vừa ăn vừa countdown có linh nghiệm không?”.
Không chỉ gắn với chuyện tình duyên, nhiều người Việt cũng tin rằng việc ăn nho vào thời khắc giao thừa sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong cả năm mới. Một bài đăng khác cũng nhận được nhiều tương tác khi hài hước đặt câu hỏi: “Nếu tôi chỉ có 3-4 điều ước thì ăn 3-4 quả thôi được không?”.
Như Phương