'Ai có trái tim thấy cảnh đó thì không thể đi lùi được'

'Ai có trái tim thấy cảnh đó thì không thể đi lùi được'
9 giờ trướcBài gốc
Ngày 11-2, liên quan đến vụ việc hai người đàn ông dùng cây chuối bơi ra sông cứu 1 phụ nữ đuối nước khi nhảy cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) tự tử, PV đã liên hệ với ông Trần Phong Sương (52 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) – người đã đẩy cây chuối, nhảy xuống sông cứu người.
"Không hiểu sao không ai xuống cứu"
Theo ông Sương, chiều 10-2, ông từ Long An trên đường về nhà. Khi đến cầu Lớn thì thấy nhiều người đứng trên cầu và hai bờ sông rất đông nên tò mò lại xem.
Ông Sương nghe nhiều người đang hô hoán, có người chết trôi và dùng điện thoại quay phim, chụp hình. Tôi thấy một người từ điểm cầu trôi theo dòng nước chừng 300 mét. Người dân cũng đi theo coi, ông Sương cũng chạy theo vì tò mò.
Ông Sương coi kỹ thì phát hiện đó là một phụ nữ chới với giữa dòng nước và có biểu hiện đuối sức kêu cứu và chìm dần. Thấy đây không phải là xác chết trôi mà là một người đang còn sống, kêu cứu, ông Sương la lên: “Ủa người ta còn sống mà sao không ai xuống cứu”.
Ông Sương và người đàn ông đi đường đã cùng phối hợp cứu người tự tử. Ảnh cắt từ clip
Tuy nhiên, nhìn xung quanh ông Sương thấy chỉ là phụ nữ, trẻ con, không ai có thể phối hợp cùng hỗ trợ. “Bên kia sông cũng có người nhưng không hiểu sao không ai xuống cứu”- ông Sương nói.
Ông Sương suy nghĩ thoáng qua để tìm cách: “Mình lội yếu, không khéo là mình chết theo. Rồi rủi mình để áo quần, tài sản trên bờ kẻ gian lấy mất thì sao. Mà nếu mặc quần áo nhảy xuống là vướng víu, chết chắc”.
“Nhưng cứu là phải cứu, mấy ý nghĩ đó đến đâu thì đến”- ông Sương nói.
Nhìn xung quanh, người đàn ông phát hiện một bụi chuối và một người đàn ông đi đường nên hô hoán, nhờ hỗ trợ vì “một mình sợ lội yếu”.
"Nếu không có cây chuối, tôi vẫn cứu"
Ông Sương bỏ quần áo, tài sản trên bờ với suy nghĩ “kệ, tới đâu thì tới” rồi lao tới bụi chuối, cùng người đàn ông đi đường lôi một cây lớn ai đó vừa chặt để đưa xuống sông, đẩy ra giữa dòng nước làm phương tiện cứu người phụ nữ.
“Tôi cũng phải tính toán, đón trước người phụ nữ khoảng chừng 3 mét để khi nước trôi đến đó thì vừa”- ông Sương kể.
Người phụ nữ sau đó được đưa về gia đình để động viên, ổn định tâm lý. Ảnh cắt từ clip
Ông Sương cũng cho biết, việc cứu người đuối nước cũng phải rất cẩn thận vì nạn nhân có thể bám víu vào mình khiến cả hai cùng đuối nước.
“Mình đẩy cây chuối cho nạn nhân bám vào làm điểm tựa để nhẹ cho mình đi; thứ hai mình có đà để bám áo chị đó bơi vô, còn phía sau có anh kia đẩy tới. Thấy vậy chứ rất nặng vì nước đang trôi khá mạnh. Có cây chuối thì ổn vì nếu mình đuối sức cũng có thứ để bám víu"- ông Sương kể.
Sau khi đưa người phụ nữ vào bờ, ông Sương đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Người phụ nữ sau đó được xác định là chị NTKN (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) vì buồn chuyện gia đình nên đến đây nhảy từ cầu Lớn xuống sông.
“Khi cứu chị đó lên, chị thoát chết tôi cũng thoát chết. Tôi mừng nhưng khi về nghĩ lại cũng ớn, vì lỡ mình có chuyện gì rồi vợ con gia đình cũng khó. Nhưng dầu sôi lửa bỏng, cứu người như cứu hỏa.
Không phải tôi mà ai rơi vào trường hợp đó cũng hành động như vậy. Mình là con người với nhau, ai có trái tim thấy cảnh đó thì không thể đi lùi được. Nếu tình huống đó có lặp lại, dù không có cây chuối tôi vẫn nhảy xuống sông cứu người”- ông Sương khẳng định.
Ông Sương sau đó đã điện thoại cho Công an hai xã Xuân Thới Thượng và Xuân Thới Sơn để thông báo và tiếp nhận đưa người phụ nữ đi cấp cứu.
“Lỡ chị đó quay lại sông để tự tử nữa thì sao. Nếu vậy thì công sức của mình nãy giờ quá vô nghĩa, giúp là phải giúp tới nơi tới chốn”- ông Sương nói.
Trong quá trình ông Sương cùng người đàn ông nhảy xuống sông cứu người phụ nữ, người dân đứng trên bờ đã dùng điện thoại quay lại clip và đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ khâm phục trước tinh thần nghĩa hiệp của ông Sương và người đồng hành.
Chị N sau đó được đưa về gia đình để động viên, ổn định tâm lý.
Nguyễn Tân
Nguồn PLO : https://plo.vn/ai-co-trai-tim-thay-canh-do-thi-khong-the-di-lui-duoc-post833764.html