Đó chính là thí sinh Ái Quyên với giải thưởng Giọng ca được Ban giám khảo yêu thích nhất của cuộc thi Tình ca Việt Nam mùa 3 – năm 2025.
Nhưng đằng sau giây phút huy hoàng ấy là cả một câu chuyện dài về sự đánh đổi và tình yêu vô điều kiện của người phụ nữ đến từ Ninh Thuận đã từng dành cả thanh xuân để chạy theo đam mê ca hát.
Thuở đôi mươi, Ái Quyên là một giọng ca đầy triển vọng. Chị tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, cháy hết mình trên các sân khấu và nuôi dưỡng giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sân khấu với chị không chỉ là nơi để tỏa sáng, mà còn là nơi trái tim chị cất lên những giai điệu của chính mình. Nhưng rồi tình yêu gõ cửa. Ái Quyên gặp một chàng trai bình dị, chân thành. Họ kết hôn, xây dựng một tổ ấm nhỏ, và rồi những tiếng hát dần nhường chỗ cho tiếng cười trẻ thơ.
Những ngày bận rộn với công việc gia đình cuốn Ái Quyên vào vòng quay không ngừng nghỉ. Chị chăm chồng, lo cho con, vun vén từng bữa cơm, giấc ngủ. Đam mê ngày nào đã như phủ một lớp bụi mờ, còn giọng hát của chị giờ chỉ vang lên khe khẽ ru con vào giấc ngủ. Nhưng trong sâu thẳm, ngọn lửa đam mê vẫn âm ỉ cháy. Đôi khi đứng trước gương, chị tự hỏi liệu mình có còn đủ dũng khí để bước lên sân khấu thêm một lần nữa?
Rồi một ngày, khi con gái nhỏ của chị tình cờ bắt gặp mẹ ngân nga một bài hát cũ, cô bé nói: "Mẹ hát hay quá! Sao mẹ không hát trên sân khấu như trước nữa?". Câu nói ấy như một tia sáng len lỏi vào trái tim Ái Quyên. Chị nhận ra rằng niềm đam mê của mình chưa bao giờ thực sự lụi tàn. Với sự ủng hộ từ gia đình, chị quyết định tham gia các cuộc thi.
Khi trở lại ánh đèn sân khấu sau bao năm, Ái Quyên không còn là cô gái trẻ ngây thơ ngày nào, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, từng trải, với giọng hát chất chứa những câu chuyện đời mình. Chị tham gia rất nhiều cuộc thi với đam mê được đứng trên sân khấu cùng ánh đèn và những tràng pháo tay của khán giả. Nhưng những cuộc thi đó chẳng có hồi kết đẹp với chị. Cho đến khi chị Ái Quyên tham gia Tình ca Việt Nam, nơi chị được bộc lộ hết khả năng.
Trong đêm chung kết xếp hạng vừa qua, Ái Quyên đã chọn bài hát Hoa tím người xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn để thi. Bài hát vang lên, từng ca từ như kể lại hành trình của chính chị - một hành trình của ước mơ, của sự hi sinh và cả niềm tin không bao giờ tắt. Ái Quyên đã hát bằng cả trái tim, và khi bài hát kết thúc, khán phòng nổ tung trong những tràng pháo tay vang dội.
Đêm ấy, chị không chỉ giành được giải thưởng mà còn giành lại được chính mình. Chị hiểu rằng đam mê có thể bị tạm gác, nhưng nếu nó thật sự thuộc về mình, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách quay trở lại. Và quan trọng nhất, chị đã chứng minh rằng phụ nữ có thể vừa làm mẹ, làm vợ, vừa theo đuổi những khát vọng của riêng mình.
Chị tâm sự: "Vì có lòng đam mê với dòng nhạc trữ tình và bolero đã thúc đẩy Ái Quyên mạnh dạn bước vào cuộc thi đầy cam go này. Ái Quyên luôn biết rằng, các cuộc thi âm nhạc hiện nay thường chú ý đến ngoại hình và tuổi tác. Nhưng Quyên đến với cuộc thi Tình ca Việt Nam bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Quyên muốn chứng minh rằng, tuổi tác không phải là rào cản để theo đuổi đam mê. Và sau 3 vòng thi, Quyên là một trong những thí sinh may mắn đã được Ban giám khảo ưu ái chọn vào đêm Gala chung kết xếp hạng. Khi được xướng tên lên nhận giải thưởng, Quyên đã vỡ òa và những giọt nước mắt đã rơi vì quá hạnh phúc đến với mình ngay lúc ấy. Một lần nữa Quyên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tình ca Việt Nam và những khán giả đã yêu mến, cổ vũ cho Quyên trong suốt cuộc thi. Bên cạnh đó, Quyên cũng biết ơn lời động viên của gia đình nhỏ của mình, đó là người chồng chuẩn mực và 2 đứa con yêu dấu, hiếu thảo của mẹ".
P.Nguyễn